Khi đã mất hết nhuệ khí
Trời đất ạ, thua bạc nhược, te tua đến thế - vậy mà một lời giải thích cũng không nói được là sao? Hay là vì nó te tua, bạc nhược quá, nên mọi sự giải thích cũng trở nên vô nghĩa mất rồi?
Rạng sáng qua, khi tiếng còi tan trận vang lên, nhiều cầu thủ Pháp lập tức đổ gục xuống thảm cỏ, và với người hâm mộ Pháp lúc ấy, có lẽ trái tim như ngừng đập, và trái đất ngừng quay.
Thật ra, rạng sáng qua, ngay cả khi có được dù chỉ là 1 điểm thì cửa đi tiếp của người Pháp vẫn vô cùng sáng. Vì hòa trận ấy, trận cuối cùng chỉ cần thắng nhẹ Nam Phi - đội bóng yếu nhất bảng là Pháp sẽ tiếp tục cuộc chơi. Thế nên, khi nhìn cái cách Pháp bế tắc trong việc tiếp cận khung thành
Nhưng trận đấu càng trôi đi thì người ta càng hiểu rằng sự thật không phải vậy. Sự thật không phải Pháp muốn hòa, mà là họ muốn thắng, nhưng không biết làm thế nào để thắng. Và trong cái lúc họ còn "không biết" ấy thì 2 bàn thắng của Hernandez và Banlanco bên phía
Bây giờ thì ngay cả khi có thắng Nam Phi đến 100-0, Pháp vẫn sẽ bị loại nếu
Chính ông Domenech cũng đã nghĩ như vậy rồi. Nhưng nghĩ đến khả năng bị loại thì ích gì. Trước khi đến Nam Phi, tại sao ông không chịu nghĩ về một ĐT Pháp quá già nua, và quá thiếu những phương án thi đấu khi không có "thủ lĩnh Zidanze"? Tại sao ông không nghĩ đến những lời góp ý về việc sắp xếp nhân sự, mà cụ thể là ở hàng tiền đạo, Anelka thực sự đã hết thời?
Khi ĐT Pháp may mắn vượt qua Cộng hòa Ailen trong trận Play Off đi Nam Phi thì ông Domenech vẫn tự tin nói rằng ĐT đang đi đúng hướng. Khi người ta thậm chí đã đặt thẳng lên bàn ông câu hỏi: "đúng hướng kiểu gì mà phải nhờ đến "bàn tay bẩn" của Henry?" (Pháp thắng Ailen nhờ một pha ghi bàn bằng tay của Henry) thì ông Domenech đã phớt lờ như thể không có gì nghiêm trọng xảy ra.
Và khi mà Pháp đá giao hữu chuẩn bị cho World Cup, thua cả ĐT Trung Quốc ở trên sân nhà thì ông Domenech vẫn hiên ngang tuyên bố: Kết quả chẳng nói lên điều gì cả. Điều quan trọng là tôi đã phá kỷ lục của Higaldo để trở thành HLV trưởng dẫn dắt nhiều trận đấu nhất cho ĐTQG… Vâng, đúng là ông Domenech đã phá kỷ lục. Nhưng phá kỷ lục để làm gì khi mà ĐT Pháp dưới tay ông cứ bạc nhược hết trận nọ tới trận kia, và bây giờ đang đứng trước nguy cơ xách va li về nước?
Nếu hỏi ông Domenech câu này, có thể ông sẽ lại trả lời: "Xin lỗi, tôi không giải thích"!?
Chán đến thế là cùng!
|
Trận thua thảm hại 0-2 trước Chơi nhạt nhẽo, bế tắc, bệ rạc đến như vậy song Domenech vẫn "cố đấm ăn xôi" qua việc hy vọng sẽ có "điều thần kỳ xảy đến": "Chúng tôi sẽ thi đấu trận cuối cùng ở vòng đấu bảng bằng danh dự. ĐT Pháp sẽ thể hiện một bộ mặt khác". Khác với ông thầy Domenech, tiền vệ Florent Malouda cay đắng nói với phóng viên kênh TF1, trận thua 0-2 trước Mexico là một sự "hổ thẹn" không hơn không kém. Không khí bi quan, chán chường của tuyển thủ Pháp còn thể hiện qua sự thất vọng của hậu vệ Patrice Evra: "Tôi lấy làm thất vọng sau những gì xảy đến. Có cảm giác chúng tôi giống như một đội bóng yếu ớt đến dự World Cup". Kiếm được vẻn vẹn 1 điểm sau 2 trận đấu ở vòng đấu bảng, cánh cửa đi tiếp gần như khép lại với ĐT Pháp. Danh thủ Zinedine Zidane đã lớn tiếng chỉ trích Domenech về nguyên nhân ĐT Pháp thua thảm hại 0-2 trước "Tôi bị bất ngờ khi Gourcuff ngồi trên băng ghế dự bị. Với đối thủ chơi gắn kết, có thể lực tốt hơn, lẽ ra ông ta phải có sự điều chỉnh hợp lý về nhân sự". Chia sẻ với Zidane, HLV dẫn dắt ĐT Pháp đoạt danh hiệu VĐ World Cup 1998, Aime Jacquet chua chát nói, ông cảm thấy bị "tổn thương" trước lối chơi bệ rạc, bế tắc của ĐT Pháp trong trận đấu vừa qua gặp Mexico. |