Khi ông Lê Thụy Hải… bỗng nhiên đắt giá
Trước khi mùa bóng mới khởi tranh, ông Lê Thụy Hải lặng lẽ rời Bình Dương, dù mới chỉ đặt chân tới đấy chưa đầy 3 tháng. Ông Hải không buồn, bởi với ông thì nghiệp HLV là thế: thắng - bại, hợp - tan là chuyện hết sức bình thường. Nhưng có một sự thực là 3 vòng đấu đầu tiên của Super League, một HLV được đánh giá là “HLV nội hàng đầu Việt Nam” như ông vẫn cứ đứng ngoài cuộc chơi. Cái sự thực mà với một người từng trải, giàu bản lĩnh như ông thì có thể “chẳng vấn đề gì”, nhưng với những ai sống cùng BĐVN và hiểu những biến động của BĐVN thì nó cứ khiến người ta cảm giác thiếu thiếu ra sao ấy.
1. Vì sao ông Hải đột ngột rời Bình Dương, đột ngột từ bỏ cái mục tiêu giúp đội bóng trở lại với “chu kỳ chiến thắng” mà chính ông đã từng tạo nên vào những năm 2007, 2008? Nhiều người nói rằng những va chạm của ông với nhóm cầu thủ này - nhóm lãnh đạo khác của Bình Dương lúc đó chỉ là chuyện nhỏ. Cái không nhỏ nằm ở chỗ, đấy là thời điểm mà cựu HLV trưởng ĐTVN Calisto vừa thôi việc ở CLB Muang Thong (Thái Lan), và ngay lập tức, phía Bình Dương nhớ đến ông…Tô.
Thực tế thì khi trả lời báo chí, người ta tuyệt nhiên giấu kín câu chuyện này, nhưng phía Bình Dương với Calisto có những email qua lại với nhau là điều có thật 100%. Vấn đề nằm ở chỗ, trong những cuộc tiếp xúc, thăm dò nhau như thế, ông “Tô” đã quát một cái giá quá cao, và đã đặt mình ở một tư thế quá… khó tiếp cận. Cái cao và cái khó đã đụng vào lòng tự ái của những nhà lãnh đạo bóng đá Bình Dương, thế nên câu chuyện mới đứt gánh giữa đường.
![]() |
| HLV Lê Thụy Hải có lẽ đang rất nhớ... sa bàn chiến thuật. Ảnh: Quang Minh. |
Nghiệt ở chỗ, đấy lại là lúc mà Bình Dương đã chia tay ông Hải rồi, thế nên rốt cuộc thì “Chelsea Việt Nam” bước vào Super League với một thực trạng “không Lê Thụy Hải – không Calisto”, mà bắt buộc phải tin dùng Đặng Trần Chỉnh – người chỉ quen với việc đào tạo trẻ theo nhìn nhận của chính những lãnh đạo đội bóng.
Kết quả là sau 3 vòng đấu, khi ông Chỉnh càng lúc càng tỏ ra “đuối sức” thì người ta lại đã lập tức nhớ đến… Lê Thụy Hải. Vẫn như thường lệ, phía Bình Dương tuyệt đối phủ nhận việc mình đã tiếp xúc với ông Hải, nhưng cá nhân ông Hải với tính cách ngang tàng vốn có đã không ngại ngần nói thẳng: “Người ta đã chính thức đặt vấn đề với tôi”.
2. Có một sự thực là cái lúc Bình Dương “đặt vấn đề” với Lê Thụy Hải đồng thời cũng là lúc mà cái ghế thuyền trưởng ở Hải Phòng có biến – cái ghế mà ở đó, HLV người Khánh Hòa Nguyễn Đình Hưng đã nộp đơn từ chức đúng như dự đoán, và thế là cái tên Lê Thụy Hải lại được lãnh đạo Hải Phòng nhớ đến.
Nói “lại được” là bởi cách đây vài năm, khi còn đang đảm nhiệm vị trí GĐKT CLB Thể Công, ông Hải cũng đã được phía Hải Phòng “bắn tiếng”, và khi đó thậm chí đã có một chiếc xe ôtô được gửi gấp lên Hà Nội để đưa ông Hải về đất Cảng ngay trong thời điểm mà đội bóng “rối như tương”. Không hiểu là ông Hải hồi ấy vì nhìn ra cái rối cùng những khó khăn trong việc gỡ rối hay vì những lý do nào khác mà đã không đồng ý ngồi lên ghế thuyền trưởng Hải Phòng. Phía Hải Phòng thì lại trả lời dư luận theo kiểu: “Chúng tôi mời anh Hải xuống thăm đội bình thường thôi mà”. Bây giờ, sau khi chia tay HLV Nguyễn Đình Hưng, và sau khi nhìn ra dấu hiệu khó kiểm soát ở một đội bóng giàu cá tính, giàu phe phái thì các lãnh đạo Hải Phòng đã không ngại công khai việc “chúng tôi đã nói chuyện cùng anh Hải”.
3. Và thế là ông Hải trong tư cách của một ông thầy chưa có việc bỗng nhiên lại trở nên đắt giá với những lời mời cùng lúc từ phía Hải Phòng lẫn phía Bình Dương. Bình Dương thì ông quen hơn vì đã từng làm việc và từng thành công ở đó, trong khi Hải Phòng với ông lại gần nhà hơn, mà nói như ông thì “bây giờ gần nhà là một tiêu chí lựa chọn quan trọng đấy”.
Cái mẫu số chung duy nhất giữa hai đội bóng này, éo le thay lại là việc cả hai đều được biết đến như những tập thể rất khó kiểm soát. Vậy thì hóa ra chọn ai cũng khó cho ông Hải cả. Và hóa ra cái thực tiễn “bỗng nhiên đắt giá” của cá nhân ông chưa biết chừng lại là sự khởi đầu của nhiều “điểm chết”, trong đó đáng sợ nhất với ông sẽ là cái chết về danh tiếng.
Hôm qua, trả lời báo chí, ông Hải bảo rằng: “Tôi muốn ăn Tết xong cái đã. Sau đó chọn lựa gì thì chọn lựa sau”. Thế thì hãy cứ đợi sau Tết để xem cái thực tiễn “bỗng nhiên đắt giá” của ông Hải rồi sẽ diễn ra, sẽ được lèo lái theo khuynh hướng nào?
