MU nhận cú sốc lịch sử từ Song Hueng min và đồng đội

11:08 05/10/2020
Có lẽ chưa bao giờ CĐV của CLB Man Utd (MU) cảm thấy đau khổ bởi cái tên của cầu thủ người Hàn Quốc như rạng sáng nay (5/10), đặc biệt là tại Việt Nam một trong những quốc gia có đông fan Quỷ Đỏ bậc nhất thế giới

Được chơi trên thánh địa Old Trafford , những chú Quỷ đỏ đã tràn lên tấn công với sự tự tin cao nhất ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và cũng ở tình huống xâm nhập vòng cấm đầu tiên, Martial đã mang về 1 quả Penalty cho đội chủ nhà. Điệu nhảy chân sáo quen thuộc của Bruno Fernandes khiến Fan quỷ đỏ mơ về một chiến thắng mãn nhãn trước Gà trống. Nhưng ít ai ngờ rằng đó chỉ là một giấc mơ!

Chỉ đúng 2 phút sau, sai lầm từ hàng phòng ngự của MU mà cụ thể là Harry Maguire đã biếu cho Tottenham cơ hội không thể tốt hơn để gỡ hòa. Và đến phút thứ 7, Maguire tiếp tục thể hiện sự hớ hênh và thiếu tập trung để rồi Harry Kane nhanh như chớp mở đường bóng để Son Heung Min bứt tốc rồi đối mặt với De Gea. Một cú dứt điểm quen thuộc và hiểm hóc đã bắt đầu đảo chiều cuộc chơi.
HLV Solskjaer đã không thể giúp bầy Quỷ đỏ có điểm trước "người cũ" Jose Mourinho.


Để rồi bước ngoặt của trận đấu đến từ chiếc thẻ đỏ của Martial sau khi anh mắc vào cái bẫy của quái nhân Erik Lamela – Người bất ngờ được Mourinho cài cắm ở đội hình xuất phát và cũng chơi một trận tuyệt hay, hay ở khía cạnh tham gia tấn công, kiến tạo và đương nhiên là hay nhất ở khoản cà khịa Martial mang về lợi thế hơn người cho Spurs.

Eric Bailly trong một ngày mà Solskjaer tin tưởng giao cho anh vị trí trung vệ bên cạnh Harry Maguier thay cho Linderlof thì anh đã đáp lại bằng những khoảnh khắc thực sự khó đỡ. Xuất phát từ đường chuyền mạo hiểm của trung vệ người Bờ Biển Ngà mà Kane đã cướp bóng thành công rồi cũng chính tiền đạo người Anh đã kết thúc pha bóng đó bằng một bàn thắng. Và lúc ấy, người ta tự hỏi, trò quái quỷ gì đang diễn ra tại Old Trafford vậy?
Trên khán đài Phó Chủ tịch Ed Woodward như chết lặng trước màn trình diễn của đội chủ sân Old Trafford.
MU có trận thảm bại lịch sử trước Tottenham

Fan Quỷ đỏ tại Việt Nam rất đông và tại điểm OFFLINE ở một quá Café trên đường Ô Chợ Dừa, đã có những lúc tiếng hô MU chiến thắng được cất lên đầy sôi động. Nhưng rồi những tiếng hô và những tràng vỗ tay thưa dần! Những gương mặt thất thần được thay thế cho hình ảnh đầy âu lo. Niềm vui duy nhất có họ phải chăng là những phần quà cả tinh thần & vật chất đến từ nhà tài trợ K8 Vina! Phải chăng nếu chiến thắng thì có lẽ niềm vui của họ trọn vẹn hơn.
Ở cách nước Anh gần nửa vòng trái đất, có hàng trăm CĐV Việt Nam đã dành trọn một đêm cho tình yêu với màu áo đỏ thành Manchester.

Những hi vọng vào hiệp 2 của họ chỉ là muốn thấy được tinh thần máu lửa, sức chiến đấu mạnh mẽ của các chiến binh quỷ đỏ khi lần lượt những Fred, Scot Mctominay hay Van De Beek lần lượt được tung vào sân. Tuy nhiên, với thế thiếu người cộng với Tottenham được chỉ đạo bởi Mourinho đầy tinh quái thì Manchester United gần như bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Và rồi hai bàn thắng nữa đến với Spurs càng vùi dập ý chí và tâm lý chiến đấu của MU. Song Heung Min cùng các đồng đội của anh quá thoải mái chơi thứ bóng đá của chính họ!
Vào rạng sáng 5/10, hội CĐV M.U Việt Nam tổ chức buổi offline tại ở một quá Café trên đường Ô Chợ Dừa (Hà Nội).

Với nhiều CĐV Quỷ đỏ ngoài cảm giác buồn hay chán nản thì họ cũng mong muốn thất bại này là hồi chuông cảnh tỉnh rõ ràng nhất gửi đến BLĐ của MU. Hình ảnh Ed Woodward tay bấm điện thoại ở nửa cuối hiệp 2 khiến nhiều khán giả còn nói vui rằng: Chắc là đang chốt thương vụ nào vào ngày cuối cùng đây! Quả thật, sau khi trận đấu khép lại cũng là lúc Manchester United đối diện với ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng! Liệu có thêm những mảnh ghép đến để giúp MU không bao giờ lặp lại điều này một lần nữa?

Các fan của bày Quỷ Đỏ được dịp "sung sướng" với pha lập công của Bruno Fernandes trên chấm penalty nhưng sau đó thì gió đã đổi chiều...
Đội khách liên tục có những bàn thắng tục để dẫn ngược lại M.U với tỷ số 6-1. Song Hueng-min là một trong những người góp công lớn nhất bên phía Tottenham với một cú đúp. Gương mặt của những fan M.U từ lo lâu, thấp thỏm....
... dần tới cảm giác tuyệt vọng. Dù đã qua rồi "thời vàng son" nhưng có lẽ chưa bao giờ CĐV M.U Việt Nam cảm nhận lỗi đau lớn như rạng sáng này. Đoàn quân của Jose Mourinho đã kéo sập "nhà hát của những giấc mơ".
Bình Nguyễn

Chiều 8/5, một phụ huynh của Trường Mầm non Việt Úc (đường Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) dẫn con đến Văn phòng Thường trú Báo CAND khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trình bày về việc con mình bị cô giáo chủ nhiệm đánh. Đáng chú ý, sau khi phụ huynh phản ánh vụ việc đến cơ quan chức năng, thì có 2 người đàn ông lạ mặt, xăm trổ tìm đến nhà đề nghị gia đình rút đơn.

Với nghĩa cử cao đẹp “giọt máu cho đi – cuộc đời ở lại”, Thượng úy Biện Thanh Sơn, cán bộ Đội CSGT trật tự Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người cán bộ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Một trong những yêu cầu mà Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đặt ra đối với các Phòng GD&ĐT là rà soát, kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm nếu có tình trạng định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025. 

Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Hoàng Thị Nga (SN 1975, trú khóm Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an phường Gia Hội (TP Huế) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ người chuyển nhầm là anh Trần Đức Minh (SN 1991, trú phường Gia Hội). Ngay sau khi xác minh làm rõ, Công an phường Gia Hội đã mời anh Minh đến trụ sở và tiến hành các thủ tục trao trả lại số tiền 160 triệu đồng…

Cửu đỉnh là nguồn tư liệu độc đáo, quý hiếm được giới nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm bởi nó mang giá trị nội dung về lịch sử, văn hóa – giáo dục, địa lý, phong thủy, y dược, nghệ thuật thư pháp… Những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh cũng đã lưu trữ các giá trị về mối quan hệ giao thoa và tiếp xúc văn hóa xã hội của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Đông Á.

Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1,578 tỷ đồng, trong đó 6 gói thầu thiệt hại trên 100 triệu đồng với tổng giá trị 1,477 tỷ đồng… Sau khi thanh lý hợp đồng, các nhà thầu trích lại 2-3% giá trị hợp đồng và Đức đã giao Nhật quản lý số tiền trên.

Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Vũ Nam (SN 1986, cựu Phó trưởng Phòng vật tư, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nam được xác định đã làm trái quy định gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文