Manchester hy vọng gì ở Evra?
Không còn khả năng lên công về thủ nhịp nhàng như những năm trước, có thể thấy rõ sự chậm chạp của cầu thủ này đã không ít lần báo hại đội nhà, điều không chỉ mới diễn ra trong mùa giải này.
Và huấn luyện viên Alex Ferguson, dù đã đi “làm dâu trăm họ” mấy chục năm nay, cũng chưa biết phải giải quyết quả “trứng ngót” này như thế nào. Tung anh ra sân không khác gì mời đối thủ tấn công cánh trái của mình, và quan trọng hơn là trong đội hình Man United hiện tại, chưa có cầu thủ nào đủ tầm thay thế Evra.
Các chuyên gia đã phân tích nhiều về vị trí này, nhưng hình như Ferguson vẫn tỏ ra khá bàng quan, bằng chứng là ông tích cực mang về các cầu thủ có thiên hướng tấn công nhiều hơn. Phải chăng Ferguson đang quá chú trọng vào hàng công, hay “bà mẹ chồng khó tính” Manchester United đã hết tiền, đến mức “nàng dâu” Ferguson không còn đủ kinh phí để “đi chợ” thoải mái?
Vấn đề của Man United lúc này là khá rõ ràng, khi ngoài Evra chơi phập phù, còn vài “quả trứng” khác thậm chí còn không “ngót” được nữa, như Scholes hay Giggs. Và khi mà Quỷ đỏ thành Manchester vẫn còn phải phụ thuộc vào những nhân vật này, thì ít nhiều cũng đã có thể tiên đoán được về viễn cảnh tăm tối khi Man United phải đối đầu với những đội bóng có thực lực, những “hòn đá tảng” thực sự trên hành trình hướng tới vinh quang, những tình huống mà người ta vẫn hay gọi là “lấy trứng chọi đá”.
Trận đấu với Chelsea cuối tuần này có thể coi là liều thuốc thử đúng mức, đủ để xem bản lĩnh của Man United mùa này đến đâu. Và nếu như chẳng may họ lại phơi áo tại Stamford Brigde (nơi đã 10 năm nay Man United chưa biết đến chiến thắng tại đấu trường ở Anh), thì hãy tin rằng Ferguson vẫn đủ khả năng “tỉnh bơ” để trả lời câu hỏi của cánh phóng viên về nguyên nhân thất bại của đội nhà: Không phải tại chiến thuật hay phong độ đâu, tại đội bóng của tôi bị ngót người đấy thôi!