Muôn màu World Cup ngày 12/7/2014
Kỷ lục World Cup làm buồn lòng Mourinho
HLV trưởng CLB Chelsea Jose Mourinho không ngại ngần bày tỏ sự tiếc nuối vì kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất qua các kỳ World Cup của Ronaldo (15 bàn) đã bị phá vỡ bởi Miroslav Klose (Đức) - người vừa ghi được bàn thứ 16 trong trận bán kết Đức thắng Brazil 7-1. Mourinho cho biết: "Tôi không phủ nhận Klose là một tiền đạo chăm chỉ, có lối chơi hiệu quả, nhưng theo tôi, sau Maradona thì Ronaldo mới là cầu thủ xuất sắc nhất". Nhưng rồi Mourinho hạ giọng: "Ít nhất thì Ronaldo cũng giữ được danh hiệu xuất sắc nhất ở thời đại của cậu ấy".
Mùa giải 1996-1997, Ronaldo từng thi đấu trong màu áo CLB Barcelona, và đấy cũng là mùa giải mà Mourinho làm việc ở đây. Tuy nhiên, thời điểm ấy trong khi cái tên Ronaldo vang danh thế giới thì cái tên Mourinho lại rất xa lạ, bởi ông chỉ là trợ lý cho HLV danh tiếng Bobby Robson.
Neymar cổ vũ Argentina trong trận chung kết
Bình phục chấn thương cột sống sớm hơn so với dự kiến, ngôi sao số 1 của ĐT Brazil đã trở lại trại huấn luyện của đội bóng này vào ngày 10/7 vừa qua, và đã có những chia sẻ rất thật với giới truyền thông: "Nếu điểm va chạm cao hơn chỉ 2cm nữa thôi thì có thể tôi đã bị liệt, và phải đến đây bằng xe lăn". Neymar cho biết anh không căm ghét người phạm lỗi nhưng khẳng định: "Đấy chắc chắn không thể là một pha phạm lỗi thông thường".
Điều đáng chú ý là trong khi báo chí, dư luận Brazil kêu gọi người hâm mộ nước này tẩy chay Argentina - đối chủ không đội trời chung với Brazil trong trận chung kết sắp tới với Đức thì Neymar lại công khai cho biết mình sẽ cổ vũ đội bóng láng giềng này nhiệt tình. Lý do là: "Ở đó có 2 người đồng đội thân thiết của tôi ở CLB Barcelona là Messi và Mascherano".
Maradona tin vào chiến thắng của đội nhà
Khi được đề nghị nhận xét về ĐT Đức - đối thủ của Argentina trong trận chung kết World Cup tới đây, huyền thoại bóng đá Maradona cho biết: "Khỏi nói ai cũng biết họ là một đội bóng mạnh mẽ, có tính tổ chức cao như thế nào. Nhưng mọi người cũng cần biết, chiến thắng 7-1 trước Brazil ở trận bán kết đầu tiên rồi sẽ làm hại họ". Theo danh thủ này thì với một chiến thắng đậm đà, không tưởng, cầu thủ Đức chắc chắn sẽ tự mãn, và đấy là một cơ hội rất tốt để Argentina vùng lên. 4 năm trước, Argentina do Maradona dẫn dắt từng thảm bại trước Đức tới 4 bàn.
Trong quá khứ, 2 đội từng 2 lần gặp nhau ở chung kết World Cup. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên năm 1986, Argentina giành chiến thắng, và đấy là chiến thắng trong một giải đấu in đậm dấu giày của "cậu bé vàng". 4 năm sau, Đức đã đòi lại món nợ trước Argentina bằng chiến thắng 1-0 đến từ một quả penalty gây tranh cãi