Sài Gòn FC: Phía sau sự lấp lánh

11:22 29/03/2012
Ngay cả khi thua liền 2 trận gần đây trước Ninh Bình và Bình Dương thì Sài Gòn FC vẫn hiện lên đầy lấp lánh, và vẫn là một ƯCV vô địch sáng giá của V.League năm nay. Hỏi các nhà cầm quân, các cầu thủ đang chơi V.League xem ai là đội bóng họ ngại nhất hiện nay thì gần như tất cả đều trả lời là “Sài Gòn FC”. Nhưng phía sau sự lấp lánh của Sài Gòn FC dường như đang xuất hiện những mảnh vỡ không dễ gì gắn kết.

Huỳnh Kesley, Rogerio Nguyễn, Antonio, Nsi… đấy là một tập hợp những cầu thủ ngoại và ngoại nhập tịch mà bất kể đội bóng nào ở V.League hiện nay cũng phải nhìn vào mà ghen tị. Rồi những Phước Tứ, Minh Đức, Đình Luật, Tấn Trường… đấy là một tập hợp những cầu thủ đã khoác áo ĐTQG hoặc ĐT U.23 QG mà phải thuộc vào cỡ đại gia như Sài Gòn FC mới có thể cùng lúc sở hữu cả dàn.

Khi tất cả những ngôi sao này tụ lại trong một màu áo cam thì Sài Gòn FC vận hành chẳng khác gì những… cơn lốc màu da cam. Cơn lốc ấy đã nhấn chìm Hải Phòng trong ngày ra mắt của HLV Lê Thụy Hải tới 4 bàn không gỡ. Cơn lốc ấy từng khiến CLB Bóng Đá Hà Nội của ông PCT VPF Nguyễn Đức Kiên thua rát mặt, thua tan nát, thua tâm phục khẩu phục.

Nhìn cái cách “lốc cam” cuốn phăng các đại gia V.League đã có người nói rằng chỉ có một đối thủ duy nhất có thể đánh bại họ, đó là… chính họ. Ấy thế mà đùng một cái, Sài Gòn FC lại thua ở Ninh Bình, rồi sau đó thua tiếp trên sân nhà Thống Nhất. Hai cái thua không phải là thảm họa, nhưng cách thua và những vấn đề phía sau những cái thua lại khiến cho người hâm mộ đội bóng này phải bất an.

Vòng 10 V.League Sài Gòn FC chơi một thứ bóng đá rời rạc – không phải của mình trên đất khách Ninh Bình. Vòng 11 V.League Sài Gòn FC lại công hoài, công mãi mà không khoan nổi cái khối bê tông Bình Dương được giăng ra thật kỹ càng. Nhưng sự lạ của trận đấu còn nằm ở chỗ Sài Gòn FC ra sân mà không có thủ thành Bùi Tấn Trường.

Có một sự thực là 30 phút trước khi bóng lăn Tấn Trường vẫn đinh ninh rằng mình sẽ ra sân. Thế nên khi HLV Lư Đình Tuấn thông báo Trường lên khán đài ngồi thì chính anh cũng… sốc. Thế nhưng những ai biết về sự chểnh mảng tập của Tấn Trường thời gian qua, biết về sự không hài lòng của lãnh đội Sài Gòn FC về sự chểnh mảng ấy thì sẽ không sốc với những gì diễn ra.

Tình huống phạm lỗi dẫn đến quả 11 mét cho Sài Gòn FC.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Tấn Trường nói rằng cuộc sống ở Sài Gòn đầy cám dỗ, và với những người thiếu bản lĩnh thì sự cám dỗ ấy có thể làm hại mình bất cứ khi nào. Không hiểu là Tấn Trường đúc rút những kinh nghiệm này từ những gì mình quan sát được hay từ chính những trải nghiệm của bản thân nhưng có một sự thực là cái cảm giác “Sài Gòn cám dỗ” là cảm giác chung của nhiều cầu thủ khác ở Sài Gòn FC, chứ không riêng gì Tấn Trường.

Hỏi HLV Lư Đình Tuấn xem “câu chuyện Tấn Trường” có phải là một biểu hiện điển hình cho những vấn đề âm ỉ trong lòng đội bóng hay không thì ông Tuấn tỉnh rụi bảo “không”. Ở vị trí của ông, ai cũng phải bảo như thế, và ở vị trí khác ông, có thể người ta sẽ không nói thế.

Ngoại trừ những vấn đề na ná kiểu như “vấn đề Tấn Trường” còn có những vấn đề tế nhị khác trong lòng đội bóng. Chẳng hạn như việc nhiều người tố cáo lãnh đội của HLV trưởng chỉ xoay tua đội hình xung quanh 15 cầu thủ VIP  - những người được ưu ái kiểu VIP và nhận lương VIP. Phần còn lại thì lương lẹt đẹt, và thậm chí còn bị chậm lương chậm thưởng như… nhiều đội khác. Thế mới có chuyện một bộ phận cầu thủ Sài Gòn FC không ngừng tung tin cho báo chí về việc “đội bóng chậm lương” khiến cho bầu Thụy có lúc tức điên nói cùng báo chí: “Tôi còn nợ họ nhiều hơn những gì họ nói đấy nhé”.

Mà nói về bầu Thụy, kể từ ngày “hô biến” Xuân Thành Hà Tĩnh thành Sài Gòn Xuân Thành rồi lại một lần nữa “hô biến” Sài Gòn Xuân Thành thành Sài Gòn FC ông bầu này luôn nói tới việc muốn xây dựng một đội bóng của người Sài Gòn đúng nghĩa. Thậm chí trận đấu nào của Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất người ta cũng thấy xuất hiện băng rôn: “Sài Gòn FC là của người Sài Gòn”. Ấy vậy mà khi hứng chí lên ông bầu này lại bảo: “Một ngày nào đó tôi đưa Sài Gòn FC về Ninh Bình quê tôi cũng chưa biết chừng” – câu nói mà với nó những người hâm mộ bóng đá Sài Gòn chân chính không thể không có những thoáng chạnh lòng.

Như đã nói ngay từ đầu, Sài Gòn FC là đội bóng thuộc vào dạng giàu có nhất, nhiều tiền, nhiều sao, nhiều tham vọng nhất trong các đội V.League năm nay. Sài Gòn FC cũng là đội có thể tung vào sân nhiều Tây nhất (trong đó có 3 Tây “xịn” và 3 Tây nhập tịch), vì thế là đội bóng có hỏa lực tấn công ghê gớm nhất. Thế nhưng phía sau những cái nhất đầy lấp lánh Sài Gòn FC thực sự lại đang phải đối diện với những vấn đề âm ỉ riêng – sự âm ỉ mà với nó, cả một bầu trời có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Bóng đá thời kim tiền đẹp thế, nhưng cũng mong manh như thế đấy!

Ngọc Anh

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文