Số phận Công Vinh?
Một năm về trước, Công Vinh còn gây ồn ào trên thị trường chuyển nhượng khi bất ngờ “phá kèo” HN.T&T (dù trước đó phía HN.T&T đã gửi giấy mời tới các phóng viên, mời dự lễ ra mắt hợp đồng mới của Công Vinh) để về với bầu Kiên của CLB Bóng đá Hà Nội. Tiền lót tay và mức lương, thưởng mà Vinh nhận trong vụ “phá kèo” này nằm trong vùng bí mật, nhưng chắc chắn nó phải thuộc vào hàng… xưa nay hiếm.
Thế nhưng bây giờ, khi CLB Bóng đá Hà Nội giải thể thì Công Vinh lại đang ở vào cảnh… thất nghiệp, và với những diễn biến hiện nay, tình cảnh thất nghiệp có thể kéo dài tới mức khó mà tưởng tượng.
Công Vinh là một cầu thủ nghị lực như thế nào, Công Vinh đã đóng góp cho ĐTVN tới đâu, và Công Vinh đã giúp cho những CLB sở hữu mình “thắng thế” ra sao trong việc “quảng bá thương hiệu” - tất cả những điều đấy ai cũng biết, nên khỏi cần nói lại. Nhưng cái khó của Công Vinh hiện nay là sau AFF Suzuki Cup, anh đã cho thấy sự xuống dốc trầm trọng về phong độ.
Hình ảnh một Công Vinh rời sân với bộ đồ trắng sạch tinh tươm sau cả tiếng đồng hồ chơi bóng dưới trời mưa (trận Việt Nam -Myanmar), hay một Công Vinh phải ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút (trận Việt Nam - Thái Lan) đã nói lên điều đó. Có thể, ngót nghét tuổi 30, Công Vinh không còn duy trì được một nền tảng thể lực sung mãn như trước, và khi đã mất cái ưu điểm về thể lực - yếu tố căn bản tạo nên những pha băng cắt, đua tốc độ vốn là ưu thế của mình thì Công Vinh đã không còn là Công Vinh nữa.
Nhưng cũng không loại trừ khả năng có thể Công Vinh phải đá AFF Suzuki Cup trong bối cảnh phấp phỏng, lo âu về tương lai của mình ở CLB. Bởi ngay trước trận đầu tiên của ĐT tại AFF Cup năm nay, Vinh đã nhận được tin báo từ Việt Nam về việc CLB của mình sẽ giải thể, và khi ấy chuyện thanh lý hơp đồng – đền bù hợp đồng… đã khiến anh phải suy nghĩ rất, rất nhiều.
![]() |
| Công Vinh (phải) giờ đang ở thế khó. Ảnh: Quang Minh. |
Tuy nhiên, ở Công Vinh cái xuống về chuyên môn không đáng sợ bằng cái xuống về tư tưởng. Hình ảnh một Công Vinh rời sân mà không chịu bắt tay HLV, hay một Công Vinh ngồi dự bị mà không mang theo giày, không ra khởi động, rồi khi bị HLV nhắc nhở thì chỉ khởi động một cách “chiếu lệ”… đã khiến Vinh mất điểm rất nhiều.
Mặc dù Công Vinh nói rằng mình đã xin lỗi về hành động “không bắt tay”, và sau đó đã lên báo thanh minh về những hành động bị qui kết là “khó coi, khó chấp nhận” khác, nhưng theo đánh giá của một vị chủ tịch CLB từng tính đến việc mời Công Vinh về đội thì “nó cũng khó cứu vãn nổi những gì cậu ấy đã làm”.
Theo vị chủ tịch này, bất luận đội bóng nào có Vinh cũng sẽ phải lường trước cái tư tưởng… ngôi sao có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ở cầu thủ này. Và vẫn theo vị này thì: “Khi còn ở đỉnh cao phong độ mà mang tư tưởng ấy đã không ổn rồi, chứ đừng nói gì tới việc không còn phong độ nữa...”.
Tính đi tính lại, trong thời buổi khủng hoảng hiện nay những đội bóng đủ tiềm lực để ký hợp đồng với Công Vinh chỉ có thể là Bình Dương hay HN.T&T. Tuy nhiên những tín hiệu phát đi từ Bình Dương cho hay, họ đã chốt xong đội hình và không có ý muốn bổ sung nhân sự, còn với HN.T&T, rõ ràng vụ “phá kèo” mà Công Vinh tạo ra năm ngoái khiến cho những nhà quản lý đội bóng này đến tận lúc này vẫn… khó nuốt trôi.
Những đội bóng tầm tầm khác có thể “cắn răng” ký hợp đồng với Công Vinh như Hải Phòng, Thanh Hoá hay Đồng Tâm.Long An… thì lại mang tâm lý e ngại tính cách cá biệt của Vinh có thể sẽ làm hỏng cả một tập thể của mình.
Trong bối cảnh như vậy, lối thoát tối ưu nhất cho Công Vinh là ra nước ngoài thi đấu. Thực tế thì trước thềm AFF Suzuki Cup năm nay, một số hãng truyền thông Thái Lan, Malaysia đã phỏng vấn Công Vinh và hỏi về việc anh có sẵn sàng tới những đất nước này hành nghề hay không. Không trả lời có, cũng không trả lời không, nhưng Vinh khẳng định rằng mình đủ tự tin để có thể thành công ở những giải VĐQG ngoài V.League.
Vấn đề là sau một AFF Cup mà cá nhân Công Vinh lẫn ĐTVN đều mất điểm nghiêm trọng trong mắt bạn bè Đông Nam Á thì còn có đội bóng nào ở khu vực này “nhòm ngó” tới Công Vinh?
Ai “hứng” Công Vinh? - Có lẽ không riêng gì Vinh mà rất nhiều người hâm mộ BĐVN cũng không nghĩ rằng lại có lúc người ta phải đặt ra một câu hỏi như vậy!
