Sự sống mới của Công Vinh

10:16 12/01/2015
Trong khi CLB quê hương Sông Lam Nghệ An đang rất nhớ một cầu thủ có phẩm chất thủ lĩnh như Công Vinh, thì ở đội bóng mới Bình Dương Công Vinh lại phải làm quen với một cuộc sống mới không dễ chịu chút nào.

Vòng 1 V.League 2015, khi Sông Lam vỡ nặng 0-3 ngay trên sân của mình đã có người thốt lên: "Nếu có Công Vinh sẽ khác". Có thể đấy chưa phải là cái khác về chuyên môn, vì "một con én khó làm nổi mùa xuân" nhưng với một cầu thủ giàu khát vọng và luôn biết cách truyền khát vọng cho các cầu thủ đàn em như Công Vinh, người ta có quyền tin rằng tinh thần Sông Lam sẽ không nhợt nhạt, bết bát như những gì diễn ra.

Thế nhưng vòng 1 V.League, chủ nhà Bình Dương ra quân mà không có Công Vinh trong đội hình. Khi ấy, Công Vinh xin tạm nghỉ để làm đám cưới với một cô ca sĩ. Đến vòng 2 V.League vào chiều thứ bảy tuần rồi, thì Công Vinh đã "trả phép", thế mà trong đội hình chính của Bình Dương trong chuyến làm khách trên sân Quảng Nam, cũng không hề có tên cầu thủ này.

Một Bình Dương không Công Vinh, cũng không cả Anh Đức, đã thong dong dễ dàng dẫn trước chủ nhà tới 3-0, để rồi sau đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Nói như chính HLV trưởng Quảng Nam Hoàng Văn Phúc thì: "Bất luận vắng người này người kia, dàn cầu thủ Bình Dương vẫn quá đẳng cấp so với đội bóng của tôi. Và hôm nay họ giành chiến thắng hoàn toàn thuyết phục".

Thực ra thì ở phút thứ 61 trận đấu này, khi kết quả coi như đã an bài, GĐKT Lê Thuỵ Hải cũng cho Công Vinh cơ hội ra sân, nhưng gần 30 phút có mặt trên sân, dấu ấn lớn nhất mà Công Vinh để lại chỉ là 2 pha dẫn bóng đột phá bất thành.
Sau một AFF Cup không như mong đợi, Công Vinh (trái) có khả năng phải đối diện với nhiều vấn đề ở cấp độ CLB. Ảnh: H.M.

Có thể Công Vinh vẫn chưa thực sự vào phom, sau một AFF Suzuki Cup không như mong muốn và đặc biệt là sau khi thực hiện một trong những công việc quan trọng nhất của người đàn ông: cưới vợ. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng Công Vinh sẽ phải sống trong cảm giác cô đơn ở đội bóng mới, khác hẳn so với những cảm giác mà mình từng trải qua ở đội bóng quê hương.

Chẳng phải đến bây giờ, mà ngay từ khi lãnh đạo Bình Dương quyết định mời Công Vinh về, thì GĐKT Lê Thuỵ Hải đã không ngại đăng đàn cho biết: "Công Vinh cũng có thể ngồi dự bị như thường".

Trong một cuộc trao đổi với người viết, ông Hải bảo rằng mình không hề có ác cảm với Công Vinh, mà cái chính là trong đội hình của ông có sự xuất hiện cả một dàn sao, và dàn sao ấy đã đưa đội bóng lên ngôi vô địch V.League 2014, thì bây giờ không có lý gì ông phải phá vỡ nó, vì sự xuất hiện của một cầu thủ mới.

Ông Hải cũng từng nói rõ với Công Vinh là: "Từ giờ con phải sẵn sàng sống trong mọi hoàn cảnh, và phải thể hiện rõ phẩm chất chuyên nghiệp của mình". Chính từ những đòn rằn mặt cứng rắn của một ông thầy nổi tiếng là giàu cá tính, mà có lẽ Công Vinh cũng đã xác định trước mọi chuyện, và hoàn toàn nhẹ nhõm, khi phải ngồi dự bị ở giai đoạn khởi đầu này.

Có một chi tiết cần lưu ý: Mùa giải năm nay, Bình Dương không chỉ đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch V.League, mà còn đặt quyết tâm tấn công vào đấu trường AFC Cup, và sẽ không bất ngờ nếu ở chính đấu trường thứ hai này, chứ không phải đấu trường số 1 Công Vinh mới có nhiều cơ hội ra sân.

Hai trận đầu mùa giải, một Bình Dương không Công Vinh vẫn đang là một Bình Dương toàn thắng. Vì thế, vấn đề của Công Vinh bây giờ có lẽ không nằm ở chuyện: "Khi nào mình được ra sân đá chính?" mà nằm ở việc sẽ phải làm quen và kiên nhẫn với một băng ghế mới, một sự sống mới như thế nào?

Tân binh xuống hạng

Ngoại trừ những cuộc gặp gỡ ở tốp đầu, vòng 2 V.League cũng có một trận đấu rất đáng chú ý giữa hai đội bóng tân binh là Đồng Tháp và Cần Thơ.

Trận đấu mà đội nào giành chiến thắng đội đó sẽ có ưu thế lớn trong cuộc chạy đua chống xuống hạng.

Rất đông khán giả Đồng Tháp đã tới sân Cao Lãnh, chứng kiến trận đấu có ý nghĩa đặc biệt, cũng đồng thời là trận ra mắt khán giả này. Nhưng rốt cuộc thì trận đấu khép lại với tỷ số hoà 1-1 và nhìn vào những diễn biến trên sân có quyền nhận định: "Hai đội vừa non vừa yếu như nhau".

Sau hai lượt trận và cùng có trong tay 1 điểm, xem ra một trong hai tân binh này sẽ là ƯCV lớn nhất cho vé xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Ngọc Anh

Diệp Xưa

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文