Thủ môn Santos bất ngờ rút lui khỏi tuyển Việt Nam

18:15 09/10/2008
Phan Văn Santos - cầu thủ người Brazil nhập tịch Việt Nam - đã xin rút lui khỏi đội tuyển quốc gia bởi lý do gia đình và cả những ám ảnh sau hai tình huống mắc lỗi nghiêm trọng ở Cup Bóng đá TP HCM mới đây.
>> HLV Calisto: “Tôi chịu trách nhiệm về lỗi của Santos”

HLV Calisto và thủ môn Santos tại Cup bóng đá TP HCM mới đây. Ảnh: VNE.

Santos lý giải về quyết định đột ngột: “Hai tình huống mắc lỗi dẫn đến trận thua Turkmenistan ở Cup TP HCM đã khiến tôi rất áy náy. Thêm nữa, vợ tôi sắp đến ngày sinh. Cô ấy rất cần tôi ở bên cạnh vào lúc này, khi mà ở Việt Nam chúng tôi không có người thân như các cầu thủ khác. Ở tâm trạng ấy, rất khó để tập trung thi đấu hay tập luyện tốt được. Đây là nguyện vọng của tôi và hy vọng HLV sẽ chấp thuận”.

HLV Calisto - người coi Santos là trò cưng - đã tỏ ra rất kiên quyết trong trường hợp này. “Lên tuyển là vinh dự cho bản thân và là cả nghĩa vụ với tổ quốc. Tôi không hiểu sao Santos lại đưa ra quyết định này. Suốt sự nghiệp của mình, tôi chưa từng thấy ai từ chối đội tuyển cả, phải đến bây giờ mới gặp Santos và trước đó là Thế Anh. Santos không nói thẳng là xin rời tuyển, anh ấy chỉ đề đạt nguyện vọng để có thể được gọi ở những lần tập trung sau. Tuy nhiên, tôi cũng đã nói luôn rằng, ít nhất là hết năm 2008, Santos sẽ không có cơ hội lên tuyển”.

“Trước Cup TP HCM, Santos đã không tập trung đầy đủ. Giờ cậu ấy lại đưa ra quyết định kỳ cục này, dĩ nhiên trong trường hợp này, tôi hay bất kỳ HLV nào khác cũng không thể điền tên Santos vào danh sách dự T&T và AFF Cup. Thử đặt giả thiết bạn là tôi, nếu vài ngày nữa Santos lại gọi điện nói là đã sẵn sàng có mặt, bạn có thể gọi anh ta không khi mà các cầu thủ khác đã phải đổ rất nhiều mồ hôi mới có tên? Chắc chắn là không rồi”, ông thầy người Bồ Đào Nha giải thích thêm về quyết định của mình. "Cậu ấy là một thủ môn giỏi, có vai trò quan trọng trong các kế hoạch của tôi. Nhưng như vậy không có nghĩa không có Santos thì không có đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có thể tìm ra những sự thay thế tốt”.

Santos chỉ gọi điện xin nghỉ sau khi danh sách 25 cầu thủ dự T&T Cup đã được chốt, bởi vậy thủ thành cao tới 1m97 này vẫn có tên trong danh sách. Mất Santos, tuyển Việt Nam ở T&T Cup vẫn còn tới 3 thủ môn là Quang Huy, Hồng Sơn, Đức Cường và ông Calisto không có ý định gọi thêm người thay thế. Bởi ngay khi tuyển U22 trở về từ Mederka Cup tại Malaysia, ông sẽ có lại Tấn Trường.

Về sự kiện Santos xin rút lui khỏi đội tuyển, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Trần Quốc Tuấn nói rằng ông chưa nhận được bất kỳ thông tin nào nên chưa thể bình luận gì.

Thủ môn Santos thì cho hay, ngày mai (10/10), anh sẽ gửi đơn chính thức tới Liên đoàn và Ban huấn luyện đội tuyển

Theo Khoa Nguyễn (VnExpress)

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文