Triệu Quang Hà quay lại Thanh Hóa: Nỗi niềm ai tỏ
Sau khi mời ông thầy cựu trào Vương Tiến Dũng về Thanh Hóa "dùng cơm", tạo ra bao nghi hoặc về việc lãnh đạo Thanh Hóa muốn ông Dũng ngồi vào cái ghế thuyền trưởng mà quái làng Lê Thụy Hải để lại, hóa ra Thanh Hóa lại "đổi kèo" vào phút chót.
Sáng qua, trong buổi ký hợp đồng làm HLV trưởng CLB xứ Thanh 3 mùa giải tới, người xuất hiện lại không phải là ông Dũng, mà là thầy trẻ Triệu Quang Hà. Việc Triệu Quang Hà chấp nhận quay lại Thanh Hóa khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi: Trong phi vụ này, ai tỉnh, ai say?
Cơn say V.League 2009
Kết thúc lượt đi V.League 2009, khi HN.T&T chơi bết bát và đứng cuối cùng trong bảng tổng sắp đã có những lời đồn về việc HLV Triệu Quang Hà sẽ bị cách chức. Thế nhưng Hà không tin là mình bị cách chức. Bởi chính Hà, chứ không phải ai khác là người đã cùng HN.T&T khởi nghiệp từ giải hạng Nhì, lên hạng Nhất rồi lên chuyên nghiệp. Hồi T&T mới thành lập, Hà không chỉ chăm nom đội 1 mà còn tận tụy về tận bãi biển Đồ Sơn tuyển quân cho các lứa trẻ. Ai cũng bảo với Triệu Quang Hà, HN.T&T làm gì cũng thuận, và vì thế ai cũng tin với túi tiền của bầu Hiển, HN.T&T dưới đế chế Triệu Quang Hà rồi sẽ còn tiến xa.
Ngay cả khi HN.T&T đứng bét bảng V.League và đối diện với nguy cơ trở lại hạng Nhất thì không riêng gì Triệu Quang Hà, mà cả những fan ruột của HN.T&T cũng chỉ nghĩ là sẽ có một cuộc cách mạng về lực lượng cầu thủ ở giai đoạn hai, chứ không nghĩ về một cuộc cách mạng con người trên cabin huấn luyện. Hồi ấy, Triệu Quang Hà từng bảo: "Nếu muốn thay tôi, bầu Hiển đã thay từ lâu lắm rồi".
Khi nói câu ấy, có lẽ Hà không lường hết rằng bóng đá với bầu Hiển là một cuộc chơi sinh tử, gắn với tiếng tăm và lợi ích, chứ không đơn thuần chỉ là một chỗ để thỏa chí đam mê giống như bầu Kiên ở HN.ACB. Hà cũng không lường hết rằng với một người được liệt vào dạng lão làng trên thương trường như bầu Hiển thì để cứu vãn đội bóng, bất cứ giải pháp nào, cho dù khắc nghiệt, và cho dù có bị mang tiếng là "đoạn tình" cũng có thể xảy ra. Thế nên khi nhận được điện thoại của bầu Hiển, đề nghị chuyển công tác mình từ HLV đội 1 xuống HLV đội trẻ thì Hà đã sốc thật sự. Sốc đến mức nhiều đêm sau đó không ngủ được.
Dĩ nhiên lúc ấy Hà không chấp nhận làm HLV đội trẻ. Thế nên rất nhanh sau đó, khi Thanh Hóa ngỏ lời, Triệu Quang Hà đã quyết định trở thành thuyền trưởng đội bóng xứ Thanh. Nhiều người bảo đấy là một quyết định say đòn của một con người đang muốn chứng tỏ mình sau khi thất sủng, chứ không phải là một quyết định lý trí, của một con người vốn rất giàu lý trí như Hà. Quả nhiên là về Thanh Hóa không lâu thì Hà lại ra đi sau những trận thua, và sau khi bất lực trong việc qui tụ lòng người.
Chắc chắn quyết định về xứ Thanh khi ấy là một trong những quyết định say đòn nhất và sai lầm nhất trong sự nghiệp bóng đá của Triệu Quang Hà.
Và sự tỉnh táo của 2011?
Hôm qua thì Hà đã chính thức quay lại xứ Thanh để ngồi lên cái ghế mà 2 năm trước mình đã từng ôm hận. Thật ra thì một HLV đã từng có gần trọn một mùa giải cầm quân V.League như Triệu Quang Hà chắc chắn đã nung nấu trong lòng cái khát vọng được quay lại V.League, và được thở trong không khí của giải đấu hấp dẫn số 1 Việt Nam. Thế nên lời mời của Thanh Hóa đã đánh đúng và đánh trúng vào sự khao khát suốt 2 năm qua của Hà.
Suốt 2 năm qua, Hà quay về, chấp nhận làm tuyến trẻ HN.T&T, rồi lại nhận lời mời của VFF làm HLV trưởng ĐT U.19 Việt Nam. Thật lạ là dưới bàn tay chèo lái của Hà, đội trẻ T&T chơi rất tốt, còn U.19 Việt Nam thậm chí đã có những giải đấu rất thăng hoa. Tất nhiên, không thể so sánh sự thành công ở một đấu trường trẻ với đấu trường V.League, nhưng chắc chắn là 2 năm ấy, kinh nghiệm huấn luyện của Triệu Quang Hà đã được cải thiện hơn rất nhiều. Mới đây, Hà thậm chí đã sang tận Brazil học một lớp bồi dưỡng đặc biệt về HLV bóng đá. Đấy là những lợi thế rất lớn của Hà trước khi quay lại Thanh Hóa cầm quân.
Cái lợi thế mà nhờ nó, có thể Hà sẽ không nói những câu làm "mất lòng người", cũng không tỏ thái độ nghi ngờ về việc cầu thủ này "nằm", cầu thủ kia "diễn", từ đó làm mất đoàn kết đội bóng như ở V.League 2009 nữa. Thế nhưng cũng lại có những cái khó rất lớn đang chờ đón Triệu Quang Hà, khi mà sau mùa giải vừa rồi, rất nhiều trụ cột của Thanh Hóa đã tính chuyện ra đi, trong khi những người còn lại vẫn đang rất nặng lòng với "bố" Hải (HLV Lê Thụy Hải) - người tiền nhiệm của Hà.
Việc trở lại xứ Thanh lần này của Triệu Quang Hà là một cuộc thử thách đúng nghĩa. Cuộc thử thách mà ở đó, rất mong Hà sẽ tỉnh đòn, chứ không say đòn như 2 năm về trước.
Nghiệp cầm quân của Hà hoặc là sẽ có tất cả, hoặc là sẽ mất tất cả chính ở cái "nút thắt" này!
|
Lên cơn sốt… tìm thầy Ngay sau khi V.League 2011 kết thúc, các đội bóng lại đã nháo nhào tìm HLV cho mùa bóng năm sau. Chưa bao giờ cơn sốt tìm thầy lại diễn ra nóng bỏng, với sự tham gia của nhiều đội bóng như lúc này. Hậu trường làng bóng đồn đại rằng sẽ có những biến động rất lớn ở ghế HLV các CLB mùa giải tới, khi mà hiện nay cái tên lão làng Lê Thụy Hải đang được không dưới 5 đội bóng chèo kéo. Bên cạnh đó, những thầy trẻ tài năng như Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng cũng được rất nhiều đội bóng đại gia trải thảm đỏ mời về. Trong khi khả năng HLV Hữu Thắng rời Sông Lam gần như không thể thì với HLV Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đã có những thông tin hậu trường cho hay, một đội bóng phía Nam sẵn sàng trả Huỳnh Đức tới 200 triệu đồng/tháng. Thời gian qua, với sự thành công đặc biệt của các ông thầy nội, các đội bóng hiện giờ đang thi nhau "săn" thầy nội tài năng, mà gần như đoạn tuyệt với phương án dùng thầy ngoại. (Ngọc Anh) |