Bán mật ong rừng làm từ đường cát và nước sôi

14:21 30/12/2020
Thời gian gần đây trên địa bàn TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xuất hiện nhóm người lừa bán mật ong rừng “dởm”, chúng gọi điện thoại với giọng rất thân mật, nói đúng tên chủ thuê bao, địa chỉ nơi cư trú và hứa sẽ giao mật ong đến tận nhà…

Chiêu trò này đã khiến không ít gia đình đã dính bẫy lừa, mất tiền oan vì mua phải mật ong rừng giả. Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ thủ phạm.

Hôm nay ngày 30/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm: Phạm Hồng Phúc (SN 1997), Nguyễn Thành Công (SN 1991), Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1997), Phạm Hoàng Luân (SN 1988), cùng ngụ TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Nguyễn Quốc Phong (SN 1994), Lê Đồng Ba (SN 1993), cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ trái qua: Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Quốc Phong, Nguyễn Thành Công, Lê Đồng Ba, Nguyễn Ngọc Triệu và Phạm Hoàng Luân.

Trước đó vào chiều ngày 29/12, Cảnh sát kinh tế, Công an TP Rạch Giá đã bắt quả tang Triệu và Phúc đang có hành vi lừa đảo là bán 5 lít mật ong rừng giả cho một người dân tại quán cà phê thuộc phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá.

Tiến hành kiểm tra nơi lưu trú của 2 đối tượng này tại một nhà nghỉ ở phường Vĩnh Lạc (TP Rạch Giá), Công an đã thu giữ nhiều chai nhựa, 2 bịch phụ gia dùng để nấu mật ông giả, 1 danh sách số điện thoại với hơn 2 ngàn số thuê bao (của người dân ở TP Rạch Giá) và nhiều tang vật khác có liên quan. Đồng thời tạm giữ thêm 4 đối tượng khác là Phong, Công, Luân và Ba.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi làm mật ong giả đem bán để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tang vật các đối tượng dùng để chế biến mật ong giả.

Theo đó, biết được nhu cầu của người tiêu dùng cần mua mật ong rừng, nên vào ngày 27/12/2020, Triệu rủ 5 đối tượng còn lại đến thuê nhà trọ ở thành phố Rạch Giá để làm mật ong giả đem bán.

Trong đó, Triệu và Ba là người trực tiếp đứng ra pha chế bằng cách mua đường cát về nấu với nước sôi cùng một số phụ gia khác được mua từ tiệm thuốc bắc theo công thức là dùng 10kg đường cát, 2 muỗng phụ gia tạo màu, tạo mùi, 2 muỗng phèn chua cho vào 5 lít nước nấu lên thì thu được từ 10 đến 12 lít mật ong giả rồi rót vào các can nhựa, loại 1 lít đến 5 lít để đem bán (lừa người dân là mật ông rừng) với giá 1 lít từ 500 ngàn đến 700 ngàn đồng, trong khi nguyên liệu pha chế chỉ mất khoảng 200 ngàn đồng.

Cơ quan điều tra xác định Triệu là đối tượng cầm đầu trong vụ án làm mật ong giả.

Sau khi có mật ong giả thành phẩm, để có khách hàng tiêu thụ, Triệu là người trực tiếp lấy thông tin cá nhân (số điện thoại, địa chỉ nhà, nơi làm việc) của khoảng 2.000 người (đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Rạch Giá) thông qua một công ty rao bán thông tin cá nhân trên mạng.

Sau đó giao cho Phong, Luân và Công thay phiên nhau gọi điện thoại đến từng người trong danh sách rồi xưng là người quen, đang làm việc ở cơ quan nhà nước… đã một vài lần gặp mặt nhau, còn biết địa chỉ nhà để họ tin tưởng rồi mời mua mật ong rừng với giá cắt cổ.

Khi có người đồng ý mua thì Triệu, Ba và Phúc là người trực tiếp đi giao mật ong tận nhà thu tiền về chia nhau. 6 đối tượng trên cũng thừa nhận đã bán trót lọt được 15 lít mật ông “dỏm” cho người dân ở TP Rạch Giá thu lời bất chính gần 10 triệu đồng.

Hiện Công an đã thu giữ 9 lít mật ong giả mà các đối tượng này đã bán cho bị hại, đồng thời tiếp tục mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Vũ

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文