Đa dạng bánh mứt Tết

09:44 09/01/2020
Còn hơn 10 ngày nữa đến Tết Nguyên đán, hiện trên thị trường, bánh mứt Tết rất đa dạng với hàng trăm chủng loại từ sản phẩm sản xuất trong nước cho đến hàng nhập khẩu. Đây cũng là cao điểm người tiêu dùng (NTD) mua sắm Tết nên sức mua đã tăng mạnh.

Ngoài các loại bánh mứt Tết truyền thống, NTD có xu hướng chuyển sang mua các loại bánh mứt là các loại rau, củ, quả và hạt sấy khô, sấy dẻo... không sử dụng phẩm màu, không dùng chất bảo quản, hoặc sản phẩm “nhà làm”.

Nói về thị trường bánh kẹo Tết Canh Tý 2020, bà Nguyễn Huỳnh Trang – Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, dự báo dịp Tết Nguyên đán năm nay, TP Hồ Chí Minh tiêu thụ khoảng 19.000 tấn bánh, kẹo. Hiện tại, các công ty bánh kẹo cũng đã cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và có nhiều mức giá khác nhau. Nhiều nhà sản xuất đã đưa ra thị trường những dòng sản phẩm dành riêng cho Tết với bao bì bắt mắt, mang đậm màu sắc, không khí Xuân. Đặc biệt, dòng sản phẩm dùng làm quà biếu, tặng được các nhà sản xuất chú trọng đầu tư.

Không khí mua sắm nhộn nhịp, thấy rõ nhất là ở các hệ thống siêu thị. Mua sắm tại siêu thị Big C (đường Nguyễn Thị Thập, quận 7), chị Trinh (ngụ quận 7) cho biết: “Mặc dù giá bán ở siêu thị có cao hơn giá bán ở chợ truyền thống nhưng tôi vẫn thích mua ở siêu thị vì có rất nhiều sản phẩm để lựa chọn, tự so sánh giá cả. Nhưng quan trọng hơn cả là các loại bánh mứt đóng khay, đóng hộp đều có ghi xuất xứ, thời hạn sử dụng rõ ràng. 

Còn nếu những loại bánh mứt bán lẻ, cân kg thì tôi cũng yên tâm vì siêu thị phải chịu trách nhiệm trước NTD, nên để không mất uy tín siêu thị cũng sẽ kiểm duyệt gắt gao các DN khi đưa hàng vào đây để bán”. 

Cũng để kích thích sức mua cuối năm, một số siêu thị đưa ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá mạnh như: Saigon Co.op, khuyến mãi giảm giá 20% – 49% các sản phẩm bánh kẹo, mứt Tết từ nay đến hết ngày 24-1; Siêu thị Bách Hóa Xanh, từ nay đến ngày 25-1, tặng quà, giảm giá cho nhiều mặt hàng tiêu dùng Tết...

Trong khi đó, tại Bình Tây (quận 6), được xem là chợ bán sỉ lớn nhất ở TP Hồ Chí Minh về các mặt hàng thực phẩm, bánh mứt. Mọi năm, vào khoảng thời điểm này, chợ Bình Tây tấp nập người mua kẻ bán, nhưng năm nay không khí có vẻ trầm lắng hơn. Bà Lê Thanh Hà, tiểu thương chợ Bình Tây cho biết, sức mua hàng Tết ở thời điểm này tập trung chủ yếu là tiểu thương ở các tỉnh, thành Đông - Tây Nam bộ. Họ đóng hàng sỉ đưa về các tỉnh tiêu thụ, còn khách hàng ở TP Hồ Chí Minh không nhiều như mọi năm. 

Rất nhiều loại bánh mứt Tết bán trong siêu thị.

Chỉ vào hàng loạt mặt hàng thực phẩm Tết như: mứt chà là, gừng, dừa, hồng, táo, sen… chị Hà cho rằng: “Từng buôn bán mấy chục năm trong nghề, những loại mứt này thường bán chạy trong dịp Tết, nhưng trong mấy năm gần đây sức mua yếu dần do trào lưu hiện nay là chơi Tết chứ không phải ăn Tết như ngày xưa. Chính vì vậy mà NTD chỉ mua sắm vài món cho có hương vị Tết chứ không mua sắm nhiều để ăn Tết như trước đây”...

Theo ghi nhận của PV, xu hướng tiêu dùng trên thị trường Tết năm nay, ngoài các loại bánh mứt Tết truyền thống cho đủ vị, NTD có xu hướng chuộng các loại rau củ quả sấy, sử dụng phẩm màu tự nhiên. Điển hình, tại phiên chợ Xanh tử tế do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ DN (BSA) tổ chức cuối tuần qua, gian hàng mứt dừa Hồng Gấm (của nhóm phụ nữ xã Vang Qưới Đông, huyện Bình Đại, Bến Tre), gồm các loại: dừa sấy dòn, dừa sấy dẻo, mứt dừa non hút chân không (đóng 200 gram/gói). 

Chị Ngô Thị Ngọc Nhan, thành viên nhóm mứt dừa Hồng Gấm, người trực tiếp bán hàng cho biết, “Chúng tôi chỉ mang lên phiên chợ 10kg mứt dừa để chào hàng, giới thiệu sản phẩm và tìm hiểu nhu cầu khách hàng tại TP Hồ Chí Minh. Thông qua đó  mới có kế hoạch sản xuất phục vụ thị trường Tết, chứ không mang lên nhiều để bán, chúng tôi cũng không ngờ NTD ở TP Hồ Chí Minh đón nhận sản phẩm của chúng tôi nhiệt tình như vậy”.

Bên cạnh đó, thị trường bánh mứt Tết năm nay còn có rất nhiều sản phẩm được các DN giới thiệu sử dụng các phương pháp như: sấy dẻo, sấy treo, sấy khô hoàn toàn tự nhiên... và tất cả đều không sử dụng phẩm màu, không chất bảo quản. Các loại sản phẩm này, dù có giá khá cao nhưng rất hút NTD...

Bên cạnh những loại sản phẩm bánh mứt có xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng, thị trường bánh mứt Tết hiện vẫn đang tràn ngập các loại bánh mứt tự làm hoặc bánh mứt nhập khẩu nhưng có biểu hiện rất đáng nghi ngờ về chất lượng. Như tại một trang mạng đang rao bán các loại mứt nhập khẩu, đóng hộp loại 250g và 500g, nhưng giá  chỉ có 15.000 đồng (hộp 250g) và 25.000 đồng (hộp 500g), nhưng mỗi hộp có đến chục loại trái cây sấy các loại như: Mứt dưa, hồng sấy dẻo, mứt nho, mứt mận, táo tàu, mứt dừa non, chà là , mứt trái chery, mứt kiwi. 

Trong khi đó,  kiwi, hồng dẻo, chà là... là những loại trái cây nhập khẩu có giá từ 200.000 đồng/kg trở lên. Với giá như vậy thì rõ ràng, với hộp nhiều loại mứt trái cây cao cấp như trên thì không thể có giá chỉ 15.000 -25.000 đồng. Để kiểm soát thị trường Tết, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm.

Thúy Hà

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文