Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục được phát hiện

10:06 21/05/2019
Trên địa bàn thành phố Hải Phòng, dịch tả lợn châu Phi vẫn đang có diễn biến phức tạp, lây lan mạnh.

Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng, từ ngày 13-5 đến nay, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tại tại 11 quận, huyện trên địa bàn thành phố, chủ yếu phát sinh tại các xã đã có dịch. Một số huyện như Thủy Nguyên, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy… dịch phát sinh tại hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn. Đáng chú ý, mới đây nhất xuất hiện thêm 2 ổ dịch mới ở thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên) và phường Minh Đức (quận Đồ Sơn).

Đáng chú ý, ở các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ đến thời điểm này dịch bệnh đã làm thiệt hại hầu hết đàn lợn. Tại một số vùng chăn nuôi tập trung, dịch tả lợn châu Phi lây lan sang các trang trại, gia trại. Cụ thể, từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5-2019, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 69 trang trại, gia trại chăn nuôi mặc dù đã áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, cách ly đàn lợn, khử trùng tiêu độc nhưng dịch bệnh vẫn xảy ra. Thậm chí, có trang trại quy mô hơn 1.000 con đã xuất hiện dịch bệnh.

Lợn chết vứt bỏ trên nhiều con sông tại Hải Phòng khiến lực lượng chức năng phải vất vả thu gom.

Tính đến nay trên toàn thành phố Hải Phòng có gần 15.700 hộ nuôi lợn bị ảnh hưởng bởi dịch, với số lợn phải tiêu hủy đến nay là khoảng 140 nghìn con, tương đương với 7.423 tấn, chiếm gần 50% tổng số đàn lợn của thành phố trước khi có dịch tả lợn châu Phi. Trong đó các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng có số lợn bị dịch bệnh phải tiêu hủy hiện cao nhất thành phố, thậm chí có địa phương hầu như không còn lợn.

Điển hình như tại xã Trường Thọ (huyện An Lão) với tổng đàn lợn khoảng 2.500 con, xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên từ ngày 19 – 3, và phải tiêu hủy 8 con lợn. 

Sau đó hơn 1 tháng đã có 129/135 hộ nuôi phát hiện có lợn nhiễm dịch. Số lợn phải tiêu hủy là gần 2.200 con, với tổng trọng lượng trên 130 tấn. Tính đến nay trên địa bàn xã Trường Thọ chỉ còn hơn chục con lợn của 7 hộ gia đình. 

Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, số lợn ít ỏi còn lại của xã Trường Thọ nguy cơ sẽ không còn vì bị nhiễm bệnh và phải tiêu hủy. Khi đó địa phương cũng sẽ hết lợn và đồng nghĩa với… hết dịch.

Đáng chú ý, trong khi tình  hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì một số người dân thực hiện chưa nghiêm quy định phòng, chống dịch, tùy tiện vứt xác lợn ra bãi rác hoặc xuống sông, bãi đất bỏ hoang, làm tăng nguy cơ phát tán nguồn dịch, nguy hiểm cho môi trường… 

Mới đây nhất tại khu vực địa bàn các xã Tân Viên, Mỹ Đức (huyện An Lão) xuất hiện một số bao nhỏ bên trong đựng xác lợn con chết… Còn trước đó trên một số đoạn sông Văn Úc, Lạch Tray, thi thoảng người dân địa phương vẫn phát hiện xác lợn đựng trong bao tải trôi trên sông. Tại khu vực sông Hóa (huyện Vĩnh Bảo), liên tục nhiều ngày qua, chính quyền địa phương rất vất vả tổ chức vớt hàng chục xác lợn thối rữa trên sông.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến cho biết, hiện đã yêu cầu các quận, huyện và các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác lợn ra môi trường. 

Cụ thể giao cho Sở NN-PTNT, Sở Tài nguyên - Môi trường, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch, hướng dẫn tiêu hủy lợn bệnh theo đúng quy định trong vòng 12 giờ. 

Đồng thời giao Công an TP Hải Phòng chủ trì phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương nắm thông tin, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác lợn bệnh, nghi bị bệnh ra môi trường…

Xử lý nghiêm cơ sở giết mổ lậu để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Ngày 20-5, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã bắt quả tang một cơ sở giết mổ lợn không phép quy mô lớn trên địa bàn phường Long Bình, TP Biên Hòa. 

Cụ thể, trưa cùng ngày Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ tại phường Long Bình do ông Nguyễn Viết Hoàng làm chủ. 

Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện 4 người đang tiến hành giết mổ lợn ngay trên sàn nhà dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, trong chuồng của cơ sở giết mổ lậu này đang có số lượng lớn lợn thịt chờ giết mổ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được giấy phép liên quan đến hoạt động giết mổ và nguồn gốc của số lợn thịt này. Đoàn liên ngành đã lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi giết mổ ở địa điểm không được cơ quan thẩm quyền cho phép, đồng thời tiến hành tiêu hủy tại chỗ theo quy định hàng trăm kg thịt thành phẩm trên nền nhà và áp tải số lợn thịt trong chuồng đến nơi giết mổ tập trung để lấy mẫu xét nghiệm nhằm tiếp tục có hướng xử lý. (Bảo Sơn)

V. Huy

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文