Ngăn chặn nhiều vụ thực phẩm bẩn đã phân hủy từ biên giới

09:22 13/06/2016
Trong tháng 5 và đầu tháng 6-2016, các lực lượng chức năng ở Móng Cái đã ngăn chặn và bắt giữ kịp thời nhiều vụ thực phẩm bẩn đã bị phân hủy.

Mùa hè là thời điểm ngộ độc thực phẩm gia tăng khi thời tiết liên tục có những đợt nắng nóng đỉnh điểm. Các loại hóa chất, phụ gia thực phẩm, thực phẩm ôi thiu đã bị phân hủy tuồn qua biên giới Móng Cái (Quảng Ninh) vào nội địa tiêu thụ. Trong tháng 5 và đầu tháng 6-2016, các lực lượng chức năng ở Móng Cái đã ngăn chặn và bắt giữ kịp thời nhiều vụ thực phẩm bẩn đã bị phân hủy.

Lợi dụng những ngày hè nắng nóng, để lọt qua các trạm kiểm soát vào nội địa, các đối tượng vận chuyển thực phẩm bẩn thường đi vào giờ giữa trưa hoặc chập tối. 

Giữa trưa, khi nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ C, các đối tượng chở hàng trên xe máy tăng bo qua Trạm Kiểm soát km15 – Bến tàu Dân Tiến để lọt qua sự kiểm tra, kiểm soát. Hoặc chập tối, chúng đóng thực phẩm nhập lậu vào các thùng xốp, cho vào cốp xe khách, xe giường nằm ngụy trang cùng hành lý của khách. 

Thịt động vật đã phân hủy bị lực lượng BĐBP thu giữ.

Mặt hàng thực phẩm nhập lậu gia tăng trong ngày hè là các loại hương liệu để pha sirô, nước giải khát, trà sữa; các loại hải sản và thịt, chân gà đông lạnh. Tuy nhiên, nhiều loại thực phẩm khi bị phát hiện, bắt giữ đã trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nếu không được phát hiện, chúng sẽ được đưa vào nhà hàng rồi sử dụng hóa chất để tẩy trắng, tẩy mùi hôi thối và trở thành món ăn của thực khách.

Điển hình nhất theo Thượng tá Lê Văn Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái thì vào ngày 9-6, đơn vị phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phát hiện 420kg thịt động vật bốc mùi hôi thối nồng nặc đóng trong 16 thùng xốp trên xe ôtô khách. 

Chủ số hàng là Vũ Thị Liễu, trú ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng khai nhận vận chuyển thuê cho một phụ nữ mang số thịt trên về Hải Phòng tiêu thụ. Số thịt bị phân hủy này sau khi về Hải Phòng sẽ được tẩy rửa cho hết mùi hôi thối, sau đó “phù phép” thành các món thịt rán, nướng bán cho thực khách. 

Trước đó, vào ngày 7-6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng phát hiện 90kg lòng đã qua chế biến nhưng có màu đen đang phân hủy trên xe ôtô 16 chỗ.

Tình trạng “phù phép” thực phẩm ôi thiu, hôi thối thành tươi ngon để bán cho người tiêu dùng đang là vấn đề rất đáng lo ngại khi tiếp tục có những kẻ kinh doanh không còn lương tâm. Trong những ngày cuối tháng 5, Công an TP Móng Cái đã bắt quả tang một chủ hàng ở khu 5, phường Hải Hòa đang “biến” hơn 1 tấn thịt bò thối thành bò khô để bán cho khách. 

Theo Công an TP Móng Cái thì đây là cơ sở hoạt động trái phép của Đồng Thị Thu Thủy, khi trinh sát ập vào đã bắt quả tang Thủy đang chế biến 1,2 tấn thịt bò trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối thành bò khô. 

Tại hiện trường, cơ quan Công an còn thu giữ 250kg phụ gia là những chất để tẩy rửa làm hết mùi hôi thối và tẩm ướp hương liệu để chúng trở thành những miếng bò khô khi ra thị trường bán với giá 400-500 nghìn/kg. Nếu không bị phát hiện thì không biết cơ sở trái phép này còn tuôn ra thị trường bao nhiêu tấn thịt bò thối làm hại người tiêu dùng nữa. 

Mùa hè là thời điểm thực phẩm rất dễ bị ôi thiu và phân hủy, nếu như người kinh doanh không có lương tâm thì họ sẵn sàng mua thực phẩm hôi thối với giá rẻ về chế biến cho ngon mắt để bán cho khách. 

Ngày 10-6, Đội Quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đã tiêu hủy 217kg hải sản bốc mùi hôi thối. Số hải sản này thu giữ trên xe ôtô khách chạy tuyến Hải Phòng – Móng Cái. Lái xe Phạm Trường Giang sau khi trả khách tại Móng Cái đã mua số hải sản chết đang trong quá trình phân hủy đóng vào các thùng xốp, giấu trong cốp xe để qua mặt lực lượng chức năng mang về Hải Phòng tiêu thụ.

Không chỉ thịt bò khô mà món chân gà nướng cũng trở thành món ăn khoái khẩu của giới trẻ. Tuy nhiên, thực khách lại không phân biệt được chúng có nguồn gốc hay không, chân gà đó đã để bao lâu, có đảm bảo VSATTP hay không? 

Ngày 4-6, hơn 3 tấn chân gà cấp đông đựng trong các bao tải dứa không có hóa đơn chứng từ vận chuyển trên xe tải bị lực lượng Hải quan và BĐBP Quảng Ninh bắt giữ. Lái xe Nguyễn Văn Văn, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình khai nhận được một người đàn ông thuê chở số chân gà trên từ chợ ASEAN phường Hải Hòa về phường Hải Yên, TP Móng Cái.

Theo Công an TP Móng Cái thì mùa hè là dịp các mặt hàng nước giải khát được tiêu thụ mạnh, do đó mặt hàng nhập lậu là các chất bột tạo màu thực phẩm, siro hương liệu tạo mùi rất nhiều. Công an TP Móng Cái vừa bắt giữ 600kg chất bột tạo màu thực phẩm do Trần Thị Nguyệt, trú tại phường Ka Long vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về nội địa. 

Đặc biệt, qua công tác kiểm tra, đơn vị cũng đã thu giữ được nhiều gói nguyên liệu để pha trà sữa của Trung Quốc đều là nhập lậu. Những gói bột trà sữa này sau khi vào nội địa thường được tiêu thụ tại các quán giải khát với tên gọi trà sữa trân châu. Nguy hiểm hơn khi nó được pha lẫn với một số nguyên liệu không nguồn gốc bán ở các cổng trường học với giá rất rẻ, chỉ 5.000-7.000 đồng/cốc.

Thực phẩm bẩn nhập lậu đi vào nội địa phải qua nhiều vòng kiểm soát từ biên giới. Nếu các điểm chốt chặn lơi lỏng, thực phẩm bẩn dễ dàng tràn vào. Làm thế nào để người tiêu dùng sử dụng thực phẩm an toàn nếu vẫn tiếp tục tái diễn thủ đoạn biến thịt thối thành thịt tươi ngon? 

Để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người tiêu dùng, thiết nghĩ việc kiểm tra, bắt giữ phải được chốt chặt ở vùng biên, đặc biệt xử lý nghiêm với những trường hợp cố tình phù phép thực phẩm đã phân hủy hoặc gia súc, gia cầm chết bệnh vào bán cho người tiêu dùng.

Tuấn Nguyễn

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

Cả chục phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường khoanh vùng dập tắt đám cháy tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ rộng hàng ngàn mét vuông trên phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ đám cháy được khống chế nhưng hơn 1.500m2 nhà xưởng của công ty cháy rụi, đổ sập…

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Để thực hiện việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố. Đến nay thành phố vẫn đang tiếp thu góp ý của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026…

Hướng tới chào Xuân Bính Ngọ (2026), Chi hội Nhà văn Công an phát động Cuộc thi Thơ “Xuân mới” trên trang Fanpage Văn học Công an, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mùa xuân, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文