Thị trường "giọt đắng"... "run rẩy" sau vụ phế phẩm cà phê trộn lõi pin

08:43 24/04/2018
Trong mấy ngày qua, dư luận chấn động trước vụ việc cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện một cơ sở thực hiện việc pha trộn phế phẩm cà phê với lõi pin Con Ó. Mặc dù chưa xác định được mục đích của việc pha trộn này để tạo ra “sản phẩm” gì của chủ cơ sở, nhưng với thông tin trên, thị trường cà phê đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Tại TP Hồ Chí Minh, theo ghi nhận của PV, ngay sau khi có thông tin cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện một cơ sở thực hiện việc pha trộn phế phẩm cà phê với lõi pin thì ảnh hưởng đầu tiên là các quán cà phê bán ở vỉa hè, quán nhỏ lẻ, không có thương hiệu. 

Chị Hương, kinh doanh trái cây ở chợ Xóm Chiếu (quận 4) cho biết, ngày nào chị cũng đều uống 2 ly cà phê do người bán trong chợ mang đến, giá 8.000 đồng/ly, nhưng từ khi nghe thông tin trên thị trường có loại cà phê trộn với lõi pin, sợ quá chị bỏ hẳn cà phê, chuyển sang uống trà đậm.

Lo sợ cà phê bẩn, nhiều người tiêu dùng chọn uống cà phê có thương hiệu.

Anh Nguyễn Trung Thành, nhân viên công ty bất động sản (quận 7) cho biết, mỗi sáng anh thường uống cà phê vỉa hè trên đường Phạm Hữu Lầu (quận 7). Anh chọn quán cà phê này vì quen uống với loại cà phê có vị đậm đà, đặc sánh, và giá cũng khá mềm, chỉ 10.000 đồng/ly. Tuy nhiên, khi nghe trên thị trường có cà phê trộn lõi pin, anh mới giật mình vì ly cà phê mình thường hay uống có màu đen thẫm, trong khi cà phê nguyên chất có màu nhạt hơn.

Lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, anh Thành đã chuyển sang uống quán Milano Coffee (cũng trên đường Phạm Hữu Lầu) giá 14.000 đồng/ly hoặc quán Viva Star Coffee (gần chung cư Belleza) giá 20.000 đồng/ly. “Mặc dù giá có cao hơn, cà phê không đậm đà bằng quán vỉa hè mình thường dùng, nhưng đây là những chuỗi cà phê nhượng quyền có thương hiệu, có uy tín, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên mình yên tâm sử dụng hơn”, anh Thành chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hồng, vừa bán cà phê hạt các loại, vừa là chủ quán cà phê trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) cho biết, trong những ngày qua lượng khách hàng đến uống cũng như mua cà phê hạt, rang xay tại chỗ tăng gần gấp đôi so với trước đây. Nguyên nhân là người tiêu dùng (NTD) nghi ngại cà phê đóng gói sẵn không biết trong đó có chứa gì, bao nhiêu phần trăm là cà phê thật nên họ muốn tận mắt chứng kiến cà phê hạt được rang xay tại chỗ.

Theo chị Hồng, mỗi kilogam hạt cà phê chị bán ra 130.000 đồng, nếu khách mua về thì cộng thêm 10.000 đồng công xay. Nếu bán khách uống tại quán, cứ mỗi kilogam cà phê rang xay pha phin được 35-40 ly, còn pha máy lên đến 50 ly, bán với giá 12.000 đồng/ly, giá chỉ nhỉnh hơn cà phê “cóc” một tí, nhưng đảm bảo chất lượng nên thu hút được nhiều khách hàng.

Không chỉ các quán cà phê ở vỉa hè, lề đường bị ảnh hưởng mà các quán cà phê lớn cũng bị tác động. Anh Nguyễn Hoàng, chủ quán cà phê G.P (đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7) cũng cho hay: “Nhiều khách quen trước đây chỉ toàn gọi cà phê ở quán, nhưng giờ họ chuyển sang uống các loại thức uống khác. Cũng có một số khách thì họ lại chuyển hướng sang dùng cà phê ngoại như Mỹ, Ý, Thái Lan... nhưng số khách này không nhiều vì giá cà phê ngoại đắt hơn nhiều so với cà phê Việt”.

Liên quan đến vụ việc trên, nhiều người nghi ngờ rằng cách pha trộn phế phẩm cà phê với lõi pin để “sản xuất” ra cà phê siêu rẻ. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Intimex, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam giải thích, nếu sử dụng phế phẩm cà phê, lõi pin nhuộm đen để rang xay thành cà phê bột thì sẽ có mùi hắc của pin, người mua sẽ phát hiện ra ngay. Vì vậy, nếu dùng phương pháp này, cơ sở phải xử lý mùi hắc phát sinh chi phí rất cao nên không phù hợp với giả định sản xuất cà phê siêu rẻ.Vì vậy, rất cần cơ quan điều tra sớm làm rõ và công bố cho dư luận biết.

Liên quan đến vụ cà phê trộn pin và hóa chất, chiều 23-4, Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã đủ chứng cứ để chứng minh đối tượng có hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định điều 317 của Bộ luật Hình sự.

Theo Đại tá Lê Vinh Quy, ngay trong ngày hôm nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành khởi tố vụ án, tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk Rlấp, chủ cơ sở), Ngô Ngọc Sơn (công nhân làm việc tại cơ sở), Lương Xuân Bảo (sống chung như vợ chồng với bà Loan) cùng với 2 người khác (chưa rõ danh tính) để xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm vụ cà phê trộn pin

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Công an tỉnh Đắk Nông cần sớm điều tra xử lý nghiêm vụ cơ sở thu mua cà phê trộn pin và hóa chất…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hàng hóa Việt Nam cơ bản có chất lượng tốt, mà con số xuất khẩu hơn 200 tỷ USD trong năm 2017 là một minh chứng.

“Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn có những “con sâu làm rầu nồi canh” và câu chuyện phát hiện cơ sở nhuộm phế phẩm cà phê bằng lõi… pin ở Đắk Nông là một ví dụ. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cần sớm điều tra, khởi tố vụ việc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Như trước đó Báo CAND đã thông tin, từ ngày 15 đến 17-4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Thanh tra Sở NN&PTNT đã phát hiện, bắt quả tang tại cơ sở thu mua nông sản do bà Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk Rlấp) làm chủ đang dùng dung dịch màu đen (hỗn hợp nước và pin) để ngâm, tẩm, nhuộm đen phế phẩm cà phê. Cơ quan chức năng lập biên bản, niêm phong tổng cộng 21,265 tấn phế phẩm cà phê đã ngâm, tẩm, nhuộm đen và được đóng bao bì, 40 lít dung dịch, 35kg pin bị đập dẹp, 192kg lõi, nắp và vỏ Pin. (Văn Thành)

T.Hà - Văn Thành

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文