Chợ hoa, cây cảnh Tết vắng khách

07:03 18/01/2024

Những ngày này, thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết đã bắt đầu trở nên phong phú. Bên cạnh những loại hoa, cây cảnh giá bình dân, những cây cảnh có giá “khủng” hay hình dáng độc đáo bắt đầu xuống phố thu hút người mua. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng thời điểm này, người mua hoa, cây cảnh chơi Tết vẫn còn thưa thớt.

Dọc các tuyến phố chuyên kinh doanh hoa, cây cảnh như Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân, Cổ Linh, Tố Hữu, Nguyễn Xiển… nhiều loại hoa, cây cảnh như lan, quất, đào, bưởi… đã được bày bán phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Những chậu lan có giá hàng chục triệu đồng bày bán chờ người mua.

Đáng chú ý nhất trong những sản phẩm bày bán phục vụ khách chơi Tết là những chậu quất có dáng rồng lạ mắt, chiều cao khoảng 2m, chiều dài khoảng hơn 3m, được rao bán lên trăm triệu đồng/cây bày bán trên đường Lạc Long Quân. Ai nấy khi đi qua đây cũng tò mò dừng lại ngắm nghía, chụp ảnh vì vẻ đẹp độc lạ của cây quất dáng rồng. Anh Khánh, nhân viên bán cây cho biết, nắm bắt được xu hướng “năm nào con ấy”, chào đón xuân Giáp Thìn, chủ vườn đã chọn cây quất để uốn dáng rồng. “Cây quất này được chọn lựa uốn dáng từ đầu năm 2023. Giữa năm, cây bắt đầu được đánh lên chậu và uốn dáng”, anh Khánh chia sẻ.

Quầy cây cảnh mà anh Khánh bày bán có 3 sản phẩm quất dáng rồng, mỗi sản phẩm được rao bán khoảng 100 triệu đồng/chậu. Một cặp quất dáng rồng có giá 200 triệu đồng. Anh Khánh cũng cho biết, có rất nhiều khách hàng ghé tới tham quan và hỏi mua nhưng vẫn chưa có ai chốt. Anh Nguyễn Văn Dũng, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, một khách đi xem cây cảnh Tết chia sẻ: “Những cây quất dáng rồng rất đẹp, lạ mắt. Tuy nhiên, năm nay, với tình hình kinh tế khó khăn, việc bỏ ra số tiền hàng trăm triệu đồng để mua cây cảnh chơi Tết không phải là dễ dàng”.

Cùng với quất, hoa lan cũng là một trong những cây cảnh được nhiều người chọn mua để bày Tết hoặc làm quà tặng. Trên phố Lạc Long Quân, quầy hoa lan hồ điệp rộng hàng trăm m2 với hàng trăm chậu lan muôn màu sắc bắt đầu lên kệ để chờ người mua “rước về”. Chủ quầy cho hay, tất cả lan hồ điệp đều được lấy từ Đà Lạt về từ khoảng đầu tháng 12 âm lịch. Hoa lan Đà Lạt bền màu, dày cánh, màu sắc rực rỡ. Người chơi hoa chỉ cần tưới nước đều đặn là cây có thể tươi trong vòng 3 tháng.

Để phục vụ cho mùa hoa Tết năm nay, cửa hàng phải thuê hàng chục người chỉ để cắm hoa vào chậu. Giá mỗi chậu lan thường được tính theo số lượng cây cộng với giá chậu, trong đó mỗi cây hoa lan có giá 300.000 đồng. Chậu lan khủng được gắn trên một cây gỗ lũa đủ màu sắc vàng, hồng, trắng… được bán với giá hơn 100 triệu đồng. Thấp hơn là các chậu lan có giá 90 triệu đồng, 60 triệu đồng… Theo quan sát của chúng tôi, thời điểm này, lượng người xem và mua hoa lan vẫn còn khá thưa thớt. Khách đến khảo giá nhiều hơn là xuống tiền mua cây.

Ngoài quất, lan, dọc hai bên đường Lạc Long Quân cũng bày bán rất nhiều cây bưởi Diễn “khủng”. Mỗi cây bưởi đều sai trĩu trịt, quả to, vàng óng, toả hương thơm. Những gốc bưởi Diễn được trồng ở huyện Văn Giang, Hưng Yên và chăm sóc theo chế độ đặc biệt để cây sai quả, chín thơm đúng dịp Tết Nguyên đán. Giá mỗi cây bưởi ở đây từ 10 đến 20 triệu đồng bao gồm cả công vận chuyển.

Bên cạnh những loại hoa, cây cảnh có giá “khủng”, các loại cây cảnh chơi Tết có giá bình dân được bày bán khá nhiều dọc các tuyến phố chuyên kinh doanh cây cảnh như Hoàng Hoa Thám, Cổ Linh, Kim Ngưu… Nhiều nhất phải kể đến là dạ yến thảo, thủy tiên, hoa hồng, hoa mai, hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa thược dược, quất bon sai mini… Những loại hoa, cây cảnh này đều do các chủ vườn ươm trồng và đánh vào các chậu nhỏ phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Sáng 17/1, có mặt tại phố hoa, cây cảnh trên đường Hoàng Hoa Thám, mặc dù số lượng hoa, cây cảnh đã được bày bán khá đa dạng, phong phú nhưng chúng tôi ghi nhận không khí mua bán vẫn chưa thật sự sôi động. Chị Nguyễn Thị Thanh, bán cây cảnh ở đây cho biết: “So với những năm trước thì năm nay chúng tôi nhập hàng về bán cầm chừng hơn. Thời điểm khách mua tấp nập nhất là từ 23 Tháng Chạp trở đi”.

Chị Nguyễn Thu Trang, trú quận Ba Đình cho biết: “Mọi năm tôi để sát Tết mới mua, lúc đó rẻ hơn, nhưng hoa xấu hơn vì không còn nhiều để lựa chọn”. Còn chị Thanh Huyền, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, chị mới mua 2 chậu cúc cổ màu đỏ trầm với giá 200.000 đồng/chậu chơi Tết. Theo chị Huyền, chơi hoa Tết không nhất thiết cứ phải thật to và đắt tiền. Hoa cúc cổ nhỏ nhưng bày vào dịp Tết rất sang và chơi được hơn 1 tháng mới tàn hoa.

Theo ghi nhận của chúng tôi, giá hoa, cây cảnh thời điểm này không có đột biến. Tại phố hoa, cây cảnh trên đường Hoàng Hoa Thám, những chậu dạ yến thảo nở bung đủ màu sắc, có giá 150 nghìn - 200 nghìn/chậu; hoa đỗ quyên có giá 200-400 nghìn/cây, cúc tứ quý 200 nghìn/chậu, hồng môn 120 -150 nghìn/cây, thủy tiên 250 nghìn/chậu, thông lộc 170 nghìn/cây, ngân lượng 250 nghìn/cây lẻ… 

Đặng Nhật

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文