Rượu “3 không” vẫn len lỏi vào thị trường

08:28 02/08/2024

Vụ ngộ độc rượu methanol ở Thường Tín, Hà Nội làm 1 người chết, 4 người nhập viện lại gióng lên hồi chuông báo động với loại rượu chứa cồn công nghiệp đã gây ra nhiều cái chết thương tâm. Sau một thời gian được kiểm soát gắt gao, tình trạng kinh doanh rượu “3 không” (không nhãn mác, không nguồn gốc, không rõ thành phần) lại tràn lan trên thị trường.

Nguy hiểm khi cồn công nghiệp pha thành rượu

Thời gian gần đây, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc methanol (cồn công nghiệp), trong đó có 4 người ở huyện Thường Tín cùng uống rượu ở một đám cưới. Theo người nhà bệnh nhân, trưa 20/7, cả 4 người này đã ăn tiệc cưới tại gia đình bà N.T.H (xã Tiền Phong, huyện Thường Tín), trong đó có rượu ngâm táo mèo được chủ nhà mua của một người ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, với số lượng 30 lít.

Những can rượu “3 không” bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.

Đến 18h15 cùng ngày, 4 người này và một người đàn ông tên là Đ.V.C (56 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) tiếp tục uống số rượu còn lại trong tiệc cưới. Mỗi người uống khoảng nửa lít đến 1 lít rượu, sau đó xuất hiện mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu… được gia đình đưa vào bệnh viện điều trị. Riêng ông Đ.V.C về nhà ngủ, sáng hôm sau có triệu chứng đau bụng, nôn ra máu 2 lần. Đến sáng 23/7, ông C tử vong không rõ nguyên nhân.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, các bệnh nhân vào viện đều có biểu hiện đau đầu, nhìn mờ, nhiễm toan chuyển hoá rất nặng, nồng độ methanol trong máu rất cao. Bên cạnh tổn thương mắt, các bệnh nhân cũng có nguy cơ tổn thương não. Kết quả xét nghiệm mẫu rượu các bệnh nhân uống trong đám cưới cho thấy, nồng độ cồn công nghiệp methanol là 34%, trong khi ethanol chỉ có 14,4%. “Chắc chắn đây là loại rượu rởm được pha với cồn công nghiệp methanol chứ không phải rượu gạo truyền thống”, BS Nguyên nói. Giám đốc Trung tâm Chống độc cho hay, với 4 bệnh nhân này, sau khi được điều trị ra viện, thời gian sau rất có thể vẫn sẽ gặp phải di chứng về thần kinh.

Ngay sau khi tiếp nhận 4 bệnh nhân trên, Trung tâm Chống độc cũng tiếp nhận 1 nam bệnh nhân 49 tuổi ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên ngộ độc rượu methanol. Bệnh nhân này đã uống rượu liên tiếp trong 3 ngày, sau đó nhìn mờ, rối loạn ý thức, được nhập viện trong tình trạng hôn mê và đang phải thở máy, tiên lượng rất nặng, lượng cồn công nghiệp methanol trong máu rất cao.

Ngay sau khi có thông tin ngộ độc rượu tại cỗ cưới ở huyện Thường Tín, Chi cục An toàn thực phẩm Hà Nội đã tiến hành điều tra, lấy 2 mẫu rượu ngâm táo mèo tại gia đình tổ chức đám cưới và tại nhà của một người trong nhóm 5 bệnh nhân gửi cơ quan kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, hàm lượng methanol có trong 2 mẫu rượu trên gấp hơn 40 lần ngưỡng cho phép. Ngoài ra, 4 bệnh nhân ngộ độc methanol có nồng độ methanol trong máu từ 51mg/dl đến 188,8mg/dl. Rượu ngâm táo mèo là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc nói trên.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết, tại Trung tâm luôn chứng kiến các mức độ ngộ độc methanol khác nhau. Bên cạnh các ca ngộ độc nặng, còn gặp các ca biểu hiện bình thường, nhưng khi chủ động xét nghiệm thì nồng độ cồn công nghiệp methanol trong máu rất cao và phải lọc máu, giải độc, nếu không các bệnh nhân này chắc chắn sẽ tổn thương một phần mắt và não.

Cần quản lý chặt nguồn hoá chất cồn công nghiệp

Đến một quán ăn ở huyện Đan Phượng (Hà Nội), khi gọi rượu, bà chủ quán mang ra một chai rượu trắng không có nhãn mác và giới thiệu là “rượu quê” tự nấu. Chúng tôi hỏi chủ quán muốn uống rượu Vodka, bà chủ lắc đầu không có và nói rượu tự nấu này vừa ngon vừa đảm bảo chất lượng. Rượu trắng đựng trong vỏ chai lavie được mang ra cho khách uống nhưng không rõ thành phần chiết xuất, nhãn mác.

Rượu “3 không” len lỏi bán ở nhiều quán tạp hoá vùng ven, quán cóc vỉa hè, quán ăn bình dân, hàng quán ở nhiều lễ hội vào dịp đầu năm với giá rẻ. Nhiều người không chú ý, hoặc mải ăn nhậu nên đã “vô tư” uống phải rượu rởm. Theo ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội, qua kiểm tra, rượu trôi nổi, rượu không nhãn mác thường bán ở các khu công nghiệp, vùng giáp ranh giữa nông thôn và thành thị, nơi có mật độ dân cư cao, nhiều công nhân, chủ yếu là người có thu nhập thấp. Rượu này thường có giá rẻ, với người lao động ít quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc, nên dễ dàng tìm mua. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra của Cục Quản lý thị trường Hà Nội, không chỉ ở vùng ven, mà tại nhiều nhà hàng ở quận Long Biên, Hà Đông, phát hiện hàng chục can rượu loại 10 lít, 20 lít không rõ nguồn gốc, trong đó có nhiều can, thùng rượu ngâm các loại không nhãn mác bán cho thực khách.

Cồn công nghiệp pha với nước lã thành rượu đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người, nhưng lại là siêu lợi nhuận với những người sản xuất rượu giả. TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết, tại Việt Nam, do nhiều người sử dụng phải rượu rởm mà không biết, nên đến viện thường quá muộn, nặng và tỷ lệ tử vong rất cao, khoảng 30-50%.

Theo Cục An toàn thực phẩm, đơn vị đã yêu cầu Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Thái Nguyên phối hợp với Sở Công thương hai địa phương điều tra, ngăn chặn việc sử dụng, lưu thông sản phẩm rượu trên địa bàn ngay sau khi có thông tin về 5 người ngộ độc rượu methanol. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, chú trọng cơ sở sản xuất kinh doanh rượu nhỏ lẻ, đặc biệt là các cơ sở nấu rượu thủ công, rượu nhà tự nấu, để ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc, không nhãn mác đưa ra lưu thông trên thị trường.

Để kịp thời ngăn chặn nguy cơ tử vong do uống phải rượu rởm, thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý kiên quyết, mạnh tay với nơi sản xuất, kinh doanh rượu “3 không”. TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cũng đề xuất cơ quan chức năng cần phải quản lý chặt chẽ hoá chất, quản lý nguồn hoá chất là cồn công nghiệp methanol để không tuồn ra ngoài vào tay kẻ xấu, tránh việc pha thành rượu rởm, cồn sát trùng rởm, gây ngộ độc và ảnh hưởng sức khoẻ cộng đồng nhiều năm qua. Như vậy, mới có thể ngăn chặn triệt để những trường hợp ngộ độc cồn công nghiệp methanol đáng tiếc.

Trần Hằng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文