Theo chân trinh sát giữa “vòng xoáy” hàng lậu ở Quảng Trị

00:41 13/01/2026

4h sáng, quốc lộ 9 chìm trong màn sương đặc quánh. Những bãi đất trống ven đường, ban ngày chỉ là khoảng không hoang hóa, đến rạng sáng lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của các chuyến hàng lậu. Trong ánh đèn mờ được che chắn để tránh lộ vị trí, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị lặng lẽ tách đội hình. Bộ đàm chuyển sang chế độ rung, mọi tín hiệu trao đổi đều ngắn gọn, chính xác.

Đây không phải một ca tuần tra thông thường, mà là kết quả của nhiều ngày trinh sát bám địa bàn, lần theo những dấu hiệu bất thường: xe tải nhỏ ra vào các bãi đất trống lúc rạng sáng, hàng hóa được tập kết chớp nhoáng rồi nhanh chóng “xé lẻ”, tỏa về nội địa.

Tập kết trong màn sương rạng sáng

4h30 ngày 9/1/2026, tại khu vực bãi đất trống gần cây xăng Petrolimex – Cửa hàng 37, thôn An Tiêm, xã Lao Bảo, một chiếc ôtô mang biển kiểm soát 74A-295.47 bất ngờ dừng lại. Xe không bật đèn cảnh báo, không có dấu hiệu bốc xếp, nằm im lìm giữa màn sương dày như một điểm dừng chân vô tình. Nhưng với trinh sát, đó là “điểm nóng”.

Khi tổ công tác áp sát, người điều khiển phương tiện – Đ.V.N (SN 1998, trú thôn Tây Chín, xã Lao Bảo) – lộ rõ vẻ lúng túng. Thùng xe mở ra, dưới ánh đèn pin quét nhanh, từng bao tải đường kính trắng xếp chồng lên nhau hiện rõ. Tổng cộng 3.500kg đường do Thái Lan sản xuất, không hóa đơn, không chứng từ, trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra nguồn gốc hàng hóa của hộ kinh doanh H.H.

Chưa đầy một giờ sau, tại khu vực cổng chào thôn An Tiêm, thêm một chiếc xe khác lọt vào tầm ngắm. Ôtô mang biển số 74D-007.47 dừng đỗ tại bãi đất trống ven đường. Kiểm tra nhanh cho thấy trên xe có 2.000kg đường kính trắng do Thái Lan sản xuất, trị giá khoảng 40 triệu đồng. Người điều khiển phương tiện là N.P.P (SN 1993, trú xã Khe Sanh, Quảng Trị) không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến lô hàng.

6h30 cùng ngày, khi trời vừa hửng sáng, tại bãi đất trống gần cầu Ri trên đường Lê Quý Đôn, thôn Cao Việt, xã Lao Bảo, một chiếc xe thứ ba tiếp tục bị phát hiện. Ôtô mang biển số 74C-096.58 do P.V.T (SN 1999, trú thôn Thống Nhất, xã Vĩnh Định, Quảng Trị) điều khiển đang chở 1.000kg đường kính trắng, trị giá khoảng 20 triệu đồng, cũng không có hóa đơn, chứng từ.

Ba chiếc xe. Ba điểm tập kết. Cùng một khung giờ rạng sáng. Cùng một phương thức: lợi dụng thời điểm giao ca, địa hình trống trải, ít người qua lại để trung chuyển hàng lậu. Một cán bộ trinh sát nói nhỏ, gần như chỉ đủ cho người đứng bên cạnh nghe: “Chỉ cần chậm vài phút, số hàng này sẽ được xé lẻ, tỏa đi các ngả. Khi đó, việc truy vết gần như không thể”.

Những con số được trả bằng đêm trắng

Ở tuyến biên Lao Bảo, những con số không còn là thống kê khô cứng mà được đánh đổi bằng mồ hôi, những đêm trắng và cả sự căng thẳng đến nghẹt thở trên từng cung đường. Năm 2025 và những ngày đầu năm 2026, lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện, xử lý trên vụ buôn lậu với hơn 50 đối tượng; tang vật thu giữ lên tới hơn 70 tấn đường kính trắng, cùng hàng nghìn chai bia ngoại, rượu ngoại, thuốc lá nhập lậu, thực phẩm đông lạnh, hàng điện gia dụng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 700 triệu đồng. Song song với đó là 25 vụ xuất nhập cảnh trái phép và hàng chục vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng được bóc gỡ ngay tại tuyến đầu.

Những vụ việc điển hình cho thấy mức độ tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng. Sáng 10/12/2025, tại Km76+500 quốc lộ 9, đoạn qua thôn Bích La Đông, xã Lao Bảo, tổ tuần tra liên ngành phát hiện xe tải Mitsubishi Canter mang biển số 73A-368.15 lưu thông theo hướng Lao Bảo – Đông Hà có biểu hiện bất thường. Khi thùng xe mở ra, 140 bao tải đường kính trắng, mỗi bao nặng 50kg hiện rõ. Người điều khiển phương tiện, Phạm Hồng Lê, thừa nhận đã mua số đường này tại một bãi đất trống ở Lao Bảo để đưa về nội địa tiêu thụ.

Trước đó vài ngày, sáng 7/12/2025, tại Km78+300 quốc lộ 9, thôn An Tiêm, lực lượng tuần tra dừng kiểm tra một xe khách giường nằm chạy tuyến Bắc – Nam. Phía sau khoang hành lý là 58 thùng carton chứa thuốc bảo vệ thực vật và dung dịch glucose đóng chai, nhãn mác hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, tổng trị giá ước tính khoảng 750 triệu đồng. Lái xe khai nhận chỉ “nhận chở thuê” với tiền công chưa đến 3 triệu đồng – một sự liều lĩnh đáng báo động.

Không chỉ buôn lậu, tuyến biên Lao Bảo còn là điểm nóng của tội phạm ma túy. Trong năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện 15 vụ án ma túy với 14 đối tượng, thu giữ hơn 50.000 viên ma túy tổng hợp và 4kg ma túy đá. Tối 25/12/2025, tại thôn Tân Kim, xã Lao Bảo, Hồ Văn Triệu – một thanh niên mới ngoài 20 tuổi – bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 12.000 viên hồng phiến. Trước đó không lâu, tại một khách sạn ở trung tâm Lao Bảo, lực lượng Biên phòng phối hợp Công an xã Lao Bảo đã bắt giữ một đối tượng quốc tịch Lào cùng 3kg ma túy đá và 40.000 viên ma túy tổng hợp, kịp thời chặn đứng một đường dây xuyên biên giới.

Từ bãi đất trống đến kệ hàng phố thị

Không chỉ dừng lại ở vùng biên, dòng chảy hàng lậu tiếp tục len lỏi sâu vào nội địa. Sáng 10/1/2026, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra một cửa hàng thuộc hộ kinh doanh H.H trên đường Lê Lợi. Bên trong, hàng hóa được bày bán ngay ngắn, nhãn mác bắt mắt. Nhưng phía sau vẻ ngoài “đúng chuẩn” ấy là hơn 1.350 sản phẩm bánh kẹo, rong biển ăn liền, nước trái cây lên men do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá trên 50 triệu đồng.

Trước đó, ngày 29/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô tô biển số 74D-008.41 vận chuyển 120 chai rượu ngoại không hóa đơn, trị giá khoảng 50 triệu đồng. Ngày 1/1/2026, một xe đầu kéo kéo theo rơ moóc mang biển số 50H-025.96 và 51R-247.95 tiếp tục bị kiểm tra, phát hiện vận chuyển 2.000 đèn LED xoay màu do Nhật Bản sản xuất, trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Những con số ấy cho thấy, hàng lậu không đi một mình. Chúng theo nhiều con đường khác nhau: từ bãi đất trống ven Quốc lộ 9, lên thùng xe tải, len vào cửa hàng phố thị, rồi hòa lẫn vào dòng hàng hóa hợp pháp. Phía sau mỗi vụ việc bị chặn đứng là những ca trực xuyên đêm, những chuyến tuần tra kéo dài hàng chục cây số, và sự căng thẳng thường trực khi đối mặt với các thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các đối tượng không còn vận chuyển số lượng lớn một lần, mà chia nhỏ, đi nhiều chuyến, nhiều điểm, nhiều tuyến – tạo thành một “vòng xoáy” buộc lực lượng chức năng phải liên tục thay đổi phương án đấu tranh.

Khi mặt trời lên cao trên Quốc lộ 9, màn sương tan dần, dòng xe lại nối đuôi nhau qua cửa ngõ Lao Bảo. Nhưng phía sau vẻ bình yên ấy, cuộc chiến với hàng lậu vẫn đang âm thầm tiếp diễn. Và ở đó, những người lính trinh sát vẫn tiếp tục bám đường, giữ tuyến, để “vòng xoáy” hàng lậu không cuốn sâu hơn vào nội địa.

Thanh Bình

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường gồm 42 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại, hơn 5kg đạn nhựa và nhiều trang bị hỗ trợ khác, như đồ bảo hộ, phụ kiện gắn kèm. Toàn bộ số người có liên quan và tang vật đã được lập biên bản bàn giao cho Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc “những phương án mạnh tay” để đáp trả chiến dịch trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran, trong đó không loại trừ khả năng can thiệp quân sự, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文