Thị trường hoa, cây cảnh Tết: Sức mua còn dè dặt

08:14 26/01/2026

Còn gần 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trên thị trường Hà Nội, hoa, cây cảnh Tết đã bày bán ở nhiều tuyến phố. Năm nay, những loại hoa, cây cảnh có giá “khủng” chưa xuất hiện nhiều, song dưới 100 triệu/chậu lan Đà Lan đã bày bán trên thị trường Hà Nội. Thị trường hoa, cây cảnh Tết khởi động sớm, tuy nhiên, sức mua chưa “nóng”, vẫn còn dè dặt.

Khuyến mại để kích cầu

Có mặt tại cửa hàng Dương Hồ Điệp – chuyên lan hồ điệp Đà Lạt tại 445 phố Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội vào chiều 25/1, chúng tôi bắt gặp nơi đây có khoảng 1.000 chậu lan lớn nhỏ được bày bán. Đây là chuỗi cửa hàng lan Đà Lạt lớn nhất tại phường Tây Hồ. Các nhân viên vẫn đang tất bật cắm lan lên chậu hoặc làm tiểu cảnh bonsai để ra mắt thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Chậu lan đắt nhất ở cửa hàng có giá 73,5 triệu đồng, gồm 205 cây lan hồ điệp tím và vàng ghép lại. Chậu nhỏ hơn giá 40 triệu, gồm 112 cây lan hồ điệp. Theo nhân viên bán hàng, khởi động chương trình Tết từ 1 tuần nay, lác đác có khách mua về đi biếu hoặc để ở sảnh cơ quan, phòng làm việc. Còn khách mua về gia đình hầu như chưa có. So với mọi năm, sức mua hoa, cây cảnh năm nay cũng chậm hơn, chủ yếu là khách đến xem và khảo giá.

Tại cửa hàng Dương Hồ Điệp có khá nhiều tiểu cảnh lan được tạo dáng bonsai ghép gỗ lũa, hoặc ghép trên thân tre trông khá bắt mắt. Nếu như những năm trước, ở đây có tiểu cảnh Cửu Long giá 268 triệu đồng, thì năm nay không có những tiểu cảnh giá “khủng” này. Tiểu cảnh đắt nhất hiện đang bày bán là bonsai với 115 cây lan hồ điệp tím được tạo dáng trên gỗ lũa có giá 57 triệu đồng. Hoặc tiểu cảnh bonsai tạo dáng trên tre với 89 cây lan hồ điệp vàng có giá 40 triệu đồng. Nhân viên bán hàng tại đây cho biết, lan hồ điệp có giá 300 nghìn/cây, còn lan nhí 250 nghìn cây. Cửa hàng có các loại giá phù hợp với túi tiền của từng khách, từ 4 triệu/chậu đến 70 triệu/chậu.

Để kích cầu tiêu dùng, cửa hàng giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm. “Nếu khách mang chậu đến, chúng em cắm hoa cho và chỉ tính tiền hoa, nhưng hoa không được giảm giá, mà khách mua cả hoa cả chậu mới được giảm”, nhân viên bán hàng cho biết.

Tại một cửa hàng bán lan hồ điệp khu vực Mỹ Đình (Hà Nội), chủ hàng cho biết, năm nay mưa bão, lũ lụt đã ảnh hưởng đến sản lượng, nên giá hoa có nhỉnh hơn năm ngoái. Tuy nhiên, nếu bán giá cao thì sức mua sẽ chậm. Để kích cầu, cửa hàng bán giá vẫn như năm ngoái dù giá nhập vào tăng. “Nếu muốn giảm sâu thì phải từ 28 Tết, lúc đó chưa bán hết chúng tôi sẽ giảm”, chủ hàng nói và khẳng định 100% lan ở đây có xuất xứ Đà Lạt, không “trộn” lan Trung Quốc vào bán cho khách.

Hoa, cây cảnh Tết lác đác có người mua.

Cây cảnh “chờ” người mua

Mặc dù chưa đến Tết nhưng đào, quất cảnh đã được bày bán. Đắt hàng hơn cả là những chậu quất nhỏ tạo dáng bonsai được bán chạy, có giá hợp túi tiền, từ 150 nghìn – 300 nghìn đồng. Bán quất cảnh từ nửa tháng nay tại phường Tây Hồ, chị Nguyễn Thị Thuỷ cho biết: Quất Văn Giang nên giá thành rẻ hơn quất Tứ Liên, chậu nhỏ có 150 nghìn, chậu to hơn 300 nghìn, nhiều người mua về để bàn làm việc, hoặc để trong nhà.

Mua được cành đào huyền có giá 200 nghìn đồng, anh Nguyễn Văn Hào cho biết: “Năm nay tôi mua đào, quất sớm đón không khí Tết sớm. Nhưng đào chắc sát Tết phải mua cành khác, quất thì để được”. Thị trường hoa, cây cảnh khác cũng bắt đầu rục rịch có người mua, nhưng sức mua vẫn chậm. Bán mộc lan nửa tháng nay trên “phố cây cảnh” Hoàng Hoa Thám, chị Nguyễn Thị Thuý cho biết, sức mua vẫn rất chậm. Mấy hôm rét, mộc lan đem từ rừng về trông như “bó củi”, những cây có nụ nhỏ thường bị khách chê cắm không nở nên càng khó bán.

“Lúc nhập thì cả nụ to, nụ bé, nhưng khách có kinh nghiệm họ không chọn nụ bé dù cây có nhiều nụ. Bán hết cành đẹp, cảnh còn lại phải giảm giá sâu”, chị Thuý cho biết. Theo quan sát của chúng tôi, các nhà vườn đã tung ra thị trường những chậu hoa, cây cảnh đẹp nhất để bán trong dịp Tết này. Tuy sức mua chưa tăng nhưng sẽ hứa hẹn tăng mạnh từ 20 tháng Chạp.

Trần Hằng

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文