Đánh thuốc mê để cướp tài sản của người tình

15:44 25/09/2016
Không có nghề nghiệp ổn định, Nguyễn Thị Lan (45 tuổi, quê ở Bắc Giang) cặp bồ với ông Định (ở Hà Nội) hành nghề xe ôm. Làm nhân tình được ít ngày, Lan lừa ông Định uống thuốc mê để cướp tài sản. Nhưng do thuốc mê có chất kịch độc nên ông Định đã tử vong.


Xác định hành vi phạm tội của Lan là đặc biệt nghiêm trọng, chiều 24- 9, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội cướp tài sản theo điểm a, khoản 4, Điều 133 BLHS.   

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, đầu năm 2015, ông Định tình cờ quen biết Nguyễn Thị Lan là lao động tự do. Từ mối quan hệ này, tình cảm trong ông Định và Lan phát sinh rồi trở thành nhân tình của nhau. 

Hai bị cáo Lan và Thu.

Cặp kè được thời gian ngắn, Lan túng quẫn về tiền bạc nên tính chuyện đánh thuốc mê ông Định để cướp tài sản. Sáng 19- 8- 2015, Lan chuẩn bị lon bia có chứa thuốc mê rồi gọi điện hẹn ông Định tới nhà nghỉ.

Vẫn tưởng người tình “hào hứng” chuyện chăn gói nên vừa nhận được điện thoại của Lan, ông Định vội đi ngay. Đón người tình ở khu vực bến xe Mỹ Đình, ông Định đưa đến một nhà nghỉ tại đường Lạc Long Quân, Hà Nội. Theo thói quen của hai người, trước khi “mặn nồng”, Lan uống nước ngọt, còn ông Định uống bia. Nhưng lần này, vừa uống hết bia thì ông Định thấy chóng mặt, đau đầu, buồn nôn và bảo người tình đưa đi bệnh viện.

Sau khi đưa ông Định nhập viện, Lan quay lại lấy hết tài sản của ông. Đối với chiếc xe máy của người tình dùng làm phương tiện kiếm sống hàng ngày, Lan khai nhờ Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) bán với giá hơn 17 triệu đồng. Về phần ông Định dù được nhập viện cấp cứu và điều trị ngay, nhưng 5 ngày sau đã tử vong do nghi bị trúng độc cấp. Ngày 27- 8- 2015, Lan bị bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Lan khai Thu mới là người khởi xướng việc cướp tài sản của ông Định. Theo lời Lan, khoảng ngày 10- 8- 2015, Thu nói với Lan việc có anh xe ôm thích chị ta. Thu đưa cho Lan một lon bia và nói: “Uống cái này phê lắm, có khiêng vứt xuống ao cũng không biết”.

 Lan khai thêm, sau khi lấy được xe máy của ông Định thì chị ta đưa về cho Thu để tiêu thu. Tuy nhiên, Thu không thừa nhận cáo buộc trên và cho biế,t việc Lan đi cướp tài sản không liên quan gì đến mình. Căn cứ vào lời khai của Lan, cơ quan Công an đã tiến hành khám xét và thu giữ tại nhà Thu hơn 31g heroin và hơn 7g Methamphetamin. Thu bị bắt sau đó về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên xử này TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Thu 14 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

NGUYỄN HƯNG

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文