Gây trọng án vì nghe đồng nghiệp nói xấu mẹ đẻ

16:10 05/08/2020
Khi đang làm việc tại công ty, Dũng được một nam đồng nghiệp cho biết, anh Mạnh nói mẹ Dũng đi ngoại tình. Nghe vậy, Dũng rất bức xúc nên nảy sinh ý định đi tìm anh Mạnh đánh để trả thù..,

Ngày 5/8, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Dũng (SN 1989, trú tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) 13 năm tù về tội giết người (Điều 123 BLHS năm 2015). Bị hại là anh Hoàng Quang Mạnh (SN 1973, trú tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Theo bản án sơ thẩm, Dũng và anh Mạnh đều là công nhân Công ty TNHH Dây cáp điện Minh Hiền, địa chỉ ở Khu công nghiệp Quất Động (huyện Thường Tín). Ngày 4/10/2019, khi đang làm việc tại công ty, Dũng được một nam đồng nghiệp cho biết, anh Mạnh nói mẹ Dũng đi ngoại tình. Nghe vậy, Dũng rất bức xúc nên nảy sinh ý định đi tìm anh Mạnh đánh để trả thù.

Đầu giờ chiều cùng ngày, khi ở trong xưởng sản xuất, Dũng thấy anh Mạnh đi bộ từ phía ngoài vào và cười chào Dũng. Đang bức xúc vì nghe kể anh Mạnh nói xấu mẹ mình nên lúc đó, Dũng cúi xuống nền nhặt thanh sắt dài vụt vào đầu anh Mạnh. Bị tấn công bất ngờ, anh Mạnh bị choáng rồi ngã ngồi xuống nền xưởng. Biết rõ anh Mạnh mất khả năng chống cực nhưng Dũng tiếp tục dùng thanh sắt dài vụt liên tiếp vào vùng đầu của anh Mạnh.

Bị cáo Dũng tại phiên xử. 

Hành vi đặc biệt nguy hiểm của Dũng chỉ dừng lại khi một số đồng nghiệp khác trong công ty can ngăn và đẩy Dũng ra ngoài xưởng. Anh Mạnh bị chấn thương nặng nhưng do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên khong nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả giám định xác định, anh Mạnh bị tổn hại 47% sức khỏe.

Tại phiên xử, bị cáo Dũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Lý giải cho hành vi đặc biệt nguy hiểm của mình đối với anh Mạnh, bị cáo khai, do bức xúc vì anh Mạnh nói xấu mẹ mình nên lúc đó bị cáo không kìm chế được bản thân nên hành động như vậy.

Cũng theo lời khai của bị cáo, đây không phải lần đầu tiên Dũng được người khác cho biết, anh Mạnh nói xấu gia đình mình nên bị cáo đã để bụng việc này và gây án khi rất bức xúc. Ở chiều ngược lại, anh Mạnh khẳng định trước toà, mình không nói xấu gì bị cáo và gia đình bị cáo.

Quá trình điều tra, anh Mạnh có đơn gửi cơ quan điều tra đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Dũng. Tại phiên tòa, anh Mạnh tiếp tục đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, hành động nguy hiểm gây ra cho mình cũng là bột phát.

Nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi bị hại và mong HDXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được về gia đình chăm sóc các con và người thân. Sau khi nghị án, HĐXX đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, hoàn cảnh gia đình khó khăn, phạm tội do ức chế tâm lý, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án trên.

Nguyễn Hưng

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文