Hung thủ cắt cổ tài xế xe ôm sa lưới sau 1 tháng bỏ trốn

15:38 03/03/2019
Sau khi thỏa thuận giá cả không thành, tài xế xe ôm đòi bỏ vị khách quen ở giữa cánh đồng vắng thì 2 bên xảy ra cự cãi. Bực tức anh xe ôm lấy dao ra định tấn công thì bị đối phương tước dao, đâm và cắt cổ dẫn đến tử vong.


Chiều nay 3-3-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Sóc Tha, 64 tuổi (quốc tịch Campuchia), tạm trú số 83, Võ Trường Toản, TP. Rạch Giá, nơi đăng ký thường trú ở ấp 6, KompungLieu, huyện KompungLieu, tỉnh Prey Veng, Campuchia về hành vi giết người, cướp tài sản. 

Tha đã bị bắt giữ và được di lý từ vương quốc Camphuchia về Việt Nam vào chiều ngày 2-3-2019. Nạn nhân trọng vụ án mạng này là anh Nguyễn Văn Lâm, 42 tuổi, ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, hành nghề xe ôm, tạm trú ấp Tà Lốc, xã Sơn Kiên (Hòn Đất).

Đối tượng Sóc Tha tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan Công an, vào khoảng 21h  tối ngày 22-1-2019,  trong lúc đi công việc và nhậu tại nhà người quen ở gần Cầu 283, QL80 thuộc ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, do muốn đến chơi nhà người bạn ở Kinh 2, xã Mỹ Thuận (Hòn Đất) nên Tha đã gọi cho anh Lâm đến chở. Dù trời tối nhưng do Tha là khách quen nên anh Lâm đã nhận lời. 

Khi gặp nhau 2 bên thoả thuận giá là 70 ngàn đồng. Lúc đến nơi do không có người bạn ở nhà nên Tha yêu cầu anh Lâm chở đi nơi khác. Khi đến giữa đồng Lâm yêu cầu Tha trả 170 ngàn đồng cho đoạn đường trước đó và cho rằng lúc nãy nói giá nhầm giá giữa ban ngày và ban đêm (ban ngày 70 ngàn và ban đêm 170 ngàn đồng). Tha không đồng ý nên Lâm dừng xe lại đòi bỏ Tha giữa đồng thì 2 bên cảy ra cự cãi chửi nhau. 

Lâm rút rút dao ở trong túi áo khoác ra tấn công Tha. Tha tránh được, chụp lại cây dao, đâm trúng vào người Lâm. Sau đó, Lâm lên xe định bỏ chay đi nhưng miệng vẫn còn chửi. Tức giận, Tha cầm dao chạy đến cắt cổ Lâm. 

Thấy nạn nhân đã chết, Tha đẩy xác xuống mé  kênh và lấy xe máy hiệu Future màu đỏ đen biển kiểm soát 95C1-13055 của Lâm chạy về hướng Châu Đốc để trốn qua Campuchia. Trên đường đi, khi qua đò Khánh An khoảng 7km, Tha mở khoá yên xe thì còi báo động trên xe kêu, sợ bị lộ nên Tha bỏ xe lại đây và chạy trốn sang Campuchia.

Sau  hơn 1 tháng lẩn trốn, đến khoảng 1 giờ sáng ngày 2-3-2019, Tha đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an vương quốc Camphuchia bắt giữ khi y đang đánh bạc tại Casino Crow (giáp biên giới Thái Lan) thuộc thị trấn PoiPet, huyện Ou Chrov, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia.

Được biết vào năm 2011, Tha đã bị tòa án tuyên phạt 7 năm tù về tội giết người vừa mới được tha thì nay lại tiếp tục phạm tội.

Văn Vũ

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文