(Hy hữu) Phụ huynh kiện trường ra toà vì “lạm thu” và làm tổn thất tinh thần

17:44 04/06/2020
Ngày 3 và 4/6/2020, TAND quận Ngũ Hành Sơn đã đưa ra xét xử một vụ kiện đặc biệt, lần đầu tiên tại TP Đà Nẵng và thu hút sự quan tâm của dư luận: “Phụ huynh đã khởi kiện một trường quốc tế trên địa bàn vì không đồng tình với khoản thu “đặt cọc” đầu năm của nhà trường và những tổn thất về tinh thần khi nhà trường đơn phương chấm dứt tiếp nhận đào tạo của con em mình ngay trước ngày nhập học”…

Phụ huynh đưa trường Quốc tế ra tòa đó là ông Nguyễn Văn Tuấn (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), học sinh là cháu N.X.B. (SN 2013, con trai ông Tuấn) đã theo học tại Trường quốc tế Singapore tại Đà Nẵng (chi nhánh công ty CP Kinderworld Việt Nam, sau đây gọi tắt là công ty) từ cấp mẫu giáo. 

Theo ông Tuấn, với mong muốn con mình là cháu N.X.B được học tập trong một môi trường giáo dục tốt, nên ông  đã quyết định lựa chọn ngôi trường này để cháu theo học cho đến hết cấp 3. Và không chỉ cháu X.B, mà ông có thêm 2 người con khác là anh của cháu X.B đều đã theo học tại trường quốc tế Singapore tại Đà Nẵng này.

Phiếu thu các khoản phí nhập học của phụ huynh Nguyễn Văn Tuấn. 

Tuy nhiên, ngày 15/5/2019 sau khi ông Tuấn đã nộp đủ số tiền phí và học phí theo thông báo của nhà trường để chuẩn bị cho cháu X.B. bước vào cấp tiểu học (lớp 1, năm học 2019-2020). Thì đến ngày 26/5/2019, khi đến ký 2 văn bản cung cấp dịch vụ do công ty soạn thảo để đăng ký nhập học cho con, ông Tuấn phát hiện thấy nội dung 2 văn bản trên ngoài học phí là hơn 220 triệu đồng/năm, còn có đề cập các khoản phí đặt cọc mới là 8 triệu đồng mà trước đây hai con lớn của ông Tuấn cũng học tại trường này không có phải đóng phí này. Nhà trường cũng nêu rõ, phí “đặt cọc” này chỉ được nhà trường thanh toán sau 90 ngày kể từ ngày thông báo thôi học, có nghĩa là phụ huynh chỉ được nhận lại khoản phí đặt cọc này khi con em chấm dứt việc học tập tại đây là lớp 12 theo như mong muốn của gia đình…

Dư luận và các bậc phụ huynh tại Đà Nẵng rất quan tâm đến vụ việc hy hữu "Phụ huynh đưa nhà trường ra tòa"...

Qua theo dõi thông tin đại chúng, ông Tuấn được biết: Thành phố, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã xây dựng quy định chặt chẽ về các khoản phí phải đóng vào đầu năm học, yêu cầu các trường công khai thu, chi và không thu thêm các khoản bên ngoài. Bản thân ông nhận thấy: Khoản phí “đặt cọc” này của nhà trường không đúng quy định của pháp luật… nên ông Tuấn đã làm đơn phản ánh sự việc đến UBND TP Đà Nẵng, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng.

Sau đó vào các ngày 28/6/2019 và ngày 4/7/2019 phía nhà trường và công ty đã có thư mời riêng cá nhân ông Tuấn đến để trao đổi. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, thời gian được mời đều rất gấp và ông không đồng ý chỉ được “gặp riêng” mà đã có thư là yêu cầu phía nhà trường có một cuộc họp có đầy đủ các phụ huynh hoặc đại diện nhóm cha mẹ học sinh để giải đáp, công khai sự việc. 

Tiếp đó, ngày 24/7/2019 và ngày 29/7/2019 phía công ty đã ra thông báo cho rằng nếu ông Tuấn không chấp nhận khoản tiền “đặt cọc” này thì công ty không cung cấp dịch vụ giáo dục cho con ông Tuấn (có nghĩa là cháu X.B sẽ không được học tại ngôi trường này vào năm học 2019 - 2020). Nhà trường sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền học phí và các khoản phí khác mà phụ hung đã đóng, đồng thời yêu cầu ông Tuấn phải làm đơn xin rút tiền và cung cấp số tài khoản để phía công ty chuyển trả; hành xử theo kiểu như hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng…

Thông báo bất ngờ từ phía nhà trường khiến gia đình ông Tuấn phải vất vả tìm kiếm trường khác thay thế, còn cháu X.B. bị ảnh hưởng tâm lý khi chuyển sang trường mới… Ông Tuấn đã quyết định đưa sự việc ra Tòa mong muốn nhận được sự phán quyết nghiêm minh, đúng pháp luật…

Đại diện công ty CP Kinderworld Việt Nam cho rằng: Khoản tiền "đặt cọc" 8 triệu đồng được sử dụng để đảm bảo nghĩa vụ tài chính phát sinh, đề phòng trong quá trình học tập, học sinh làm hư hỏng trang thiết bị của nhà trường và số tiền này sẽ hoàn trả cho phụ huynh khi kết thúc hợp đồng...

Để rộng đường dư luận, ngay tại Tòa, trả lời những kiến nghị của ông Tuấn về mục đích sử dụng của khoản thu 8 triệu đồng, bà Trần Công Minh Hữu, đại diện công ty CP Kinderworld Việt Nam cho rằng: Khoản tiền này được sử dụng để đảm bảo nghĩa vụ tài chính phát sinh, đề phòng trong quá trình học tập, học sinh làm hư hỏng trang thiết bị của nhà trường và số tiền này sẽ hoàn trả cho phụ huynh khi kết thúc hợp đồng... 

Riêng truy vấn thông tin, tại sao nhà trường chỉ thu khoản phí 8 triệu đồng đối với các học sinh chuyển cấp (lớp 1 và lớp 10) mà không thu đối với những học sinh các lớp khác thì đại diện công ty CP Kinderworld Việt Nam không giải thích.  Nhà trường cho rằng, sẽ đồng thuận tiếp tục hợp đồng cung cấp dịch vụ giáo dục với ông T. đối với trường hợp cháu X. B.. Tuy nhiên, phía phụ huynh phải đồng thuận, chấp thuận với những khoản phí do nhà trường đề ra.

Sau khi ghi nhận hồ sơ, đối thoại của các bên, ngày 4/6, HĐXX TAND quận Ngũ Hành Sơn đã bác đơn khởi kiện của ông Tuấn vì cho rằng những yêu cầu của nguyên đơn không có cơ sở. Kết thúc phiên tòa, ông T. cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo gửi TAND TP Đà Nẵng.

Hoài Thu

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文