Kháng nghị xử phạt tử hình kẻ sát hại con riêng người tình ở Hải Dương

17:47 04/09/2015
Bé trai 3 tuổi (con riêng của người tình) ngủ dậy khóc đòi mẹ nên Nghĩa đã tát vào mặt cháu, bóp cổ cho đến chết rồi đem chôn ở chân đê. Sợ bị phát hiện, hắn lại đào xác cháu và ném xuống sông phi tang. VKSND tỉnh Hải Dương kháng nghị phúc thẩm đề nghị xử phạt tử hình với tên sát nhân này.

Trước đó, bản án hình sự sơ thẩm ngày 29/5/2015 của TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên bị cáo Lê Đại Nghĩa phạm tội “giết người”, xử phạt Lê Đại Nghĩa tù chung thân. Quan điểm kháng nghị phúc thẩm của VKSND tỉnh Hải Dương đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm theo hướng không áp dụng cho bị cáo Lê Đại Nghĩa được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 46 Bộ luật hình sự và xử phạt tử hình đối với bị cáo này.

Lê Đại Nghĩa và căn nhà xảy ra vụ án đau lòng.

          Theo bản án hình sự sơ thẩm, vào 7h ngày 6/1/2015, tại phòng trọ ở cuối tầng 2 số nhà 33 Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, TP Hải Dương, do bực tức cháu Nguyễn Trung Hiếu (3 tuổi)- là con của chị Nguyễn Thị Lan (chị Lan đã có 2 con riêng, cháu Hiếu là con thứ 2) ngủ dậy khóc đòi mẹ nên Nghĩa đã tát vào mặt cháu Hiếu và bóp cổ cho đến chết. Sau đó, Nghĩa cho xác cháu Hiếu vào ba lô, túi nilon và bao dứa giấu trong gầm giường.

          Đến khoảng 12h cùng ngày, Nghĩa đi xe đạp điện chở bao đựng xác cháu Hiếu ra sông Thái Bình thuộc địa phận phường Hải Tân, TP Hải Dương, chôn xác cháu Hiếu vào đống đá ở chân đê. Sợ bị phát hiện, khoảng 30 phút sau Nghĩa lại mang xác cháu Hiếu vứt xuống sông Thái Bình.  Đến ngày 8/1/2015, Cơ quan CSĐT đã tìm thấy xác cháu Hiếu.

Nơi phát hiện xác cháu Hiếu.

          Với hành vi nêu trên, theo quan điểm của VKSND tỉnh Hải Dương, bản án hình sự sơ thẩm tuyên phạt Lê Đại Nghĩa án tù chung thân về tội “Giết người” là chưa phù hợp với tính chất mức độ, hành vi phạm tội và hậu quả của bị cáo gây ra. Bởi vì hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ hung hãn, vi phạm Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

          Chỉ từ một nguyên cớ nhỏ nhen là bực tức cháu Hiếu ngủ dậy khóc đòi mẹ mà bị cáo đã dùng vũ lực sát hại cháu bé 30 tháng tuổi, sau đó tìm cách phi tang xác nạn nhân. Hành vi của bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, rất nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự coi thường đạo lý, coi thường pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội, dư luận bất bình, bức xúc trong quần chúng nhân dân tại địa phương. 

Đào Minh Khoa

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文