Lĩnh án tử hình vì rủ đồng bọn gây trọng án 9 năm trước

17:37 05/11/2020
Ngày 5/11, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Tuấn (SN 1993) và bị cáo Đinh Văn Trung (SN 1993), cùng trú tại xã Văn Tự, huyện Thường Tín, TP Hà Nội bị truy tố về tội giết người (Điều 123 BLHS năm 2015). Bị hại là Hồ Viết Minh Tuấn (SN 1991, quê Lâm Đồng).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ngày 7-11-2011, Đào Thanh Tùng (anh rể Trần Văn Tuấn) sang nhà Trần Văn Tuấn chơi. Khi hai anh em Tùng -Tuấn đang ở nhà thì thấy Lê Quang Vấn (SN 1983), Lê Quang Huấn (SN 2002), cùng ở huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội; Lê Văn Tiến (SN 1996, ở huyện Thường Tín, TP Hà Nội) và Hồ Viết Minh Tuấn đến nhà tìm gặp anh Tùng để đòi nợ số tiền 5 triệu đồng anh Tùng đã vay mượn trước đó. Trong lúc nói chuyện, do bất đồng về thời gian trả nợ nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Lúc này, Hồ Viết Minh Tuấn túm cổ áo Tùng lôi ra hiên nhà nhà dọa đánh. Thấy vậy, Trần Văn Tuấn và các bạn can ngăn. Trần Văn Tuấn nói với “Lần sau các anh vào nhà đòi tiền thì đi nhẹ nhàng. Đây là nhà em, các anh thích đánh nhau thì đi ra ngoài đường”.

Nghe Trần Văn Tuấn nói vậy và chỉ tay vào Vấn, Hồ Viết Minh Tuấn trả lời “Em không biết anh nhiều tuổi hay ít tuổi hơn em, nhưng anh vừa nói vừa chỉ tay là không được”. Dứt lời, Hồ Viết Minh Tuấn định lao vào đấm Trần Văn Tuấn nhưng được can ngăn và nhóm của Vấn ra về. Do bực tức về việc Hồ Viết Minh Tuấn dọa đánh mình nên sau đó, Trần Văn Tuấn đã nảy sinh ý định tìm gặp nhóm của Vấn để trả thù.

Bị cáo Trần Văn Tuấn và Đinh Văn Trung tại phiên xử.

Trưa 9/11/2019, Trần Văn Tuấn kể cho Đinh Văn Trung biết việc bị nhóm Hồ Viết Minh Tuấn đến nhà dọa đánh. Được bạn chở về nhà, Trần Văn Tuấn lấy hai tuýp sắt gắn dao bầu, một thanh kiếm và bảo Đinh Văn Trung chở đi có việc... Đinh Văn Trung biết Trần Văn Tuấn có mâu thuẫn với nhóm người đi đòi nợ trước đấy và thấy bạn cầm hung khí ra, nhưng không căn ngăn mà vẫn chở tới cửa hàng sửa xe máy của Vấn.

Đến nơi, Đinh Văn Trung dừng xe ven đường, còn Trần Văn Tuấn cầm hung khí đi vào cửa hàng của Vấn. Tại đây, Trần Văn Tuấn cầm thanh kiếm đi vào bên trong, hai tuýp sắt để bên ngoài. Trong cửa hàng sửa xe máy của Vấn lúc đó có Hồ Viết Minh Tuấn, Lê Quang Huấn, Lê Văn Tiến nằm ở ghế sofa và Hà Mạnh Cường (SN 1994, quê Lâm Đồng) đang nằm ngủ dưới nền nhà. Trần Văn Tuấn rút kiếm chém Lê Văn Tiến, nhưng anh này biết trước nên tránh kịp.

Tiếp đó, Trần Văn Tuấn cầm kiếm chém Hà Mạnh Cường khiến Cường bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Trong lúc nóng giận, Trần Văn Tuấn chém tiếp Lê Quang Huấn khiến thanh kiếm bị cong. Chưa dừng lại hành vi nguy hiểm, Trần Văn Tuấn lấy tuýp sắt gắn dao bầu tiến đến chỗ Hồ Viết Minh Tuấn đang ngồi ở bàn máy tính chém một nhát trúng ngực anh này. Hậu quả, Hồ Viết Minh Tuấn bị tử vong tại chỗ.

Trong lúc Trần Văn Tuấn đang đâm, chém các bị hại thì Đinh Văn Trung cũng nhặt tuýp sắt gắn dao bầu đứng ở phía cửa ra vào, chĩa mũi dao vào những người khác khua khoắng với mục đích không cho họ chạy ra ngoài. Gây án xong, Đinh Văn Trung và Trần Văn Tuấn bỏ đi.

Sau khi biết Hồ Viết Minh Tuấn tử vong, Trần Văn Tuấn và Đinh Văn Trung bỏ trốn. Hơn 8 năm sau kể từ ngày gây án, ngày 10/11/2019, Trần Văn Tuấn và Đinh Văn Trung bị bắt.

Tại phiên xử, hai bị cáo Trần Văn Tuấn và Đinh Văn Trung thừa nhận hành vi phạm tội như nêu trên. HĐXX xác định, hành vi của bị cáo Trần Văn Tuấn thể hiện rõ tính côn đồ, mất nhân tính, không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên cần thiết phải loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Đối với bị cáo Đinh Văn Trung, HĐXX xác định, dù bị cáo này không trực tiếp gây án nhưng hành vi của Đinh Văn Trung là rất nguy hiểm đối với những người khác và giữ vai trò đồng phạm với Trần Văn Tuấn nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội.

Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tuấn tử hình; bị cáo Đinh Văn Trung 15 năm tù cùng về tội giết người. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文