TAND tỉnh Phú Yên công khai xin lỗi người bị kết án oan 18 tháng tù

17:52 29/01/2019

Tại UBND thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh (Phú Yên) ngày 29-1, TAND tỉnh Phú Yên đã tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Trần Triệu Bảo Hoàn (32 tuổi) trú ở khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh trước sự chứng kiến của Viện KSND tỉnh Phú Yên cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.


Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h ngày 24-4-2012, vợ chồng các ông bà Trần Giang Nam - Trần Thị Ánh Tuyết, Dương Văn Hoài - Trần Thị Ánh Thủy thuê một số nhân công phát dọn nương rẫy ở thôn Chư Sai, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh. Khi nhìn thấy ông Trần Văn Miên đang cắt cỏ, ông Trần Giang Nam đến hỏi về việc lấn chiếm đất rẫy nên hai bên cãi vã, xô xát và đánh nhau. Nghe tiếng cha mình là Trần Văn Miên kêu cứu do bị rượt đuổi té ngã và bị đối phương đè lên người nên Trần Triệu Bảo Hoàn lao vào can thiệp. Trong lúc hai bên dùng rựa đánh nhau và chống đỡ, ông Dương Văn Hoài đã bị thương tích ở bàn tay trái với tỷ lệ 25%.

Niềm vui của ông Trần Triệu Bảo Hoàn cùng cha mẹ khi được TAND tỉnh Phú Yên công khai xin lỗi

Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2014/HSST ngày 28-3-2014 của TAND huyện Sông Hinh tuyên phạt bị cáo Trần Triệu Bảo Hoàn 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Cùng tội danh này, bị cáo Dương Văn Hoài lãnh án 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.  Mặc dù Trần Triệu Bảo Hoàn kháng cáo kêu oan nhưng bản án hình sự phúc thẩm số 94/2014/HSPT của TAND tỉnh Phú Yên ngày 11-8-2014 tuyên xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. Trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Xuân Phước, Trần Triệu Bảo Hoàn liên tục gửi đơn kêu oan, nên ngày 11-1-2016 được tạm đình chỉ thi hành án sau hơn 14 tháng ngồi tù.

Tại bản án giám đốc thẩm ngày 20-6-2016 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại theo thủ tục chung. Án giám đốc thẩm nhận định “Hành vi của Trần Triệu Bảo Hoàn có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích hoặc làm tổn hại sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo quy định tại điều 105 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên Dương Văn Hoài chỉ bị thương tật với tỷ lệ 25%, nếu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trần Triệu Bảo Hoàn về tội danh này thì hành vi của Hoàn chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Mặt khác, bản giám định pháp y số 392/PY-2012 ngày 20-12-2012 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận Dương Văn Hoài bị tổn hại 25% sức khỏe nhưng căn cứ vào bản tiêu chuẩn thương tật tại Thông tư liên tịch số 12/TTLT ngày 26-7-1995 của Bộ y tế và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hết hiệu lực từ ngày 15-11-2013 để giám định thương tật là không đúng. Sau một thời gian điều tra lại, ngày 5-10-2017 Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh đã có quyết định đình chỉ điều tra bị can Trần Triệu Bảo Hoàn vì không cấu thành tội phạm”.

Thẩm phán Nguyễn Việt Hùng - Phó Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Phú Yên công khai xin lỗi ông Trần Triệu Bảo Hoàn

Theo thẩm phán Nguyễn Việt Hùng - Phó Chánh Toà hình sự  TAND tỉnh Phú Yên, quá trình xét xử phúc thẩm vụ án, cấp phúc thẩm chưa làm rõ nguyên nhân, không đánh giá đầy đủ các tình tiết, động cơ mục đích…nên đã giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Sông Hinh không đúng pháp luật, dẫn đến oan sai. Cùng với việc xin lỗi công khai do kết án oan, TAND tỉnh Phú Yên đã bồi thường oan sai 383 triệu đồng cho ông Trần Triệu Bảo Hoàn đồng thời cam kết xử lý nghiêm minh những người tiến hành tố tụng khi xét xử phúc thẩm vụ án gây oan sai.


Hữu Toàn

Chiều 29/4, Đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.  

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Quý Hòa (SN 1982, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh) – là Huấn luyện viên trưởng Bộ môn đá cầu - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.