Tìm người liên quan vụ đánh tráo sổ hồng lừa bán nhà

08:16 14/10/2016
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra thông báo truy tìm Nguyễn Hoàng Vũ (38 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; ảnh) để làm rõ đơn tố cáo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Vương Kiều (ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) muốn mua một căn nhà  nên nhờ người quen tìm giúp. Người quen này giới thiệu cho bà Kiều gặp Nguyễn Hoàng Vũ, một “cò” môi giới nhà đất.

Xem qua các căn nhà mà Vũ giới thiệu, bà Kiều ưng ý căn nhà nằm trên đường Vạn Kiếp (phường 3, Bình Thạnh) do ông Nguyễn Hồng Lam đứng tên chủ sở hữu. Vũ cho biết căn nhà bán với giá 1,2 tỷ đồng, nhưng do ông Lam thế chấp “sổ hồng” để vay nợ của Vũ 400 triệu đồng, nên bà Kiều chỉ cần đưa trước 400 triệu đồng thì sẽ ra công chứng sang tên, còn lại thanh toán sau.

Tin lời, ngày 17-9-2015, bà Kiều cùng ông Nguyễn Hồng Lam và Vũ đến Phòng công chứng Bến Thành làm hợp đồng sang nhượng nhà đất theo như thỏa thuận. Thế nhưng, chiều ngày hôm sau, Phòng công chứng Bến Thành mời bà Kiều lên làm việc và thông báo căn nhà bà mua hôm qua đứng tên ông Lam nhưng qua xác minh ông này đang… ở Mỹ!

Hoảng hồn, bà Kiều gọi điện cho người xưng tên Lam thì máy người này ngoài vùng phủ sóng. Vì vậy, bà Kiều yêu cầu Vũ đến phòng công chứng để làm rõ trắng đen. Tại đây, Vũ chấp nhận hủy hợp đồng mua bán căn nhà và hứa sẽ trả lại tiền trong vòng 10 ngày nhưng sau đó cũng… biến mất.

Cùng là người bị hại, trở về từ Mỹ, ông Lam và bà Kiều làm đơn tố cáo Vũ đến cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Cách đây mấy năm, ông Nguyễn Hồng Lam xuất cảnh sang Mỹ nên để lại “sổ hồng” cùng giấy ủy quyền cho mẹ ruột là bà Trần Thị Tú cất giữ.

Giữa năm 2015, bà Tú đăng báo bán căn nhà trên. Mấy ngày sau, có hai người phụ nữ đến gặp bà Tú xưng là “cò” nhà đất, hứa sẽ làm môi giới bán căn nhà và xin bản photocopy “sổ hồng”.

Trở lại lần 2, hai “cò” này xin được xem bản chính “sổ hồng”, bà Tú cho xem rồi lấy lại cất vào tủ. Sau đó không có ai đến hỏi mua nhà nên bà Tú cũng không xem lại sổ hồng.

Cho đến khi sự việc lừa đảo xảy ra mới phát hiện “sổ hồng” bà Tú đang giữ là “sổ hồng” giả. Còn sổ hồng mà Vũ dùng để bán nhà cho bà Vương Kiều mới là “sổ hồng” thật.

Từ cơ sở này, theo nhận định của Cơ quan điều tra, rất có thể 2 “cò” đến nhà bà Tú đã đánh tráo “sổ hồng” rồi cấu kết với Vũ thực hiện vụ lừa đảo. Tuy nhiên, do chưa làm việc được với Vũ nên nghi vấn trên vẫn còn là ẩn số. 

Để làm rõ nội dung đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT yêu cầu ông Vũ đang ở đâu đến Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), (số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh; ĐT: 08.38640548 ) gặp cán bộ điều tra Lê Minh Mẫn để làm việc.

Trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng báo mà ông Vũ không đến xem như bỏ trốn, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ai biết ông Vũ ở đâu, xin báo cơ quan CSĐT theo địa chỉ trên  hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Mã Hải

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文