Cuồng yêu dùng xăng đốt người tình, lĩnh 20 năm tù

19:59 06/03/2023

Chiều muộn 6/3, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1975, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) 20 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án là người tình của Tuấn Anh và bị anh này đổ xăng đốt cháy cách đây hơn hai năm.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Tuấn Anh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại và hàng tháng góp tiền nuôi con nhỏ của bị hại cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Theo bản án, Tuấn Anh và chị Nguyễn Thị N (SN 1978, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) có quan hệ tình cảm yêu đương. Mặc dù cả hai đã có gia đình nhưng vẫn thuê nhà trọ riêng tại phường Định Công, quận Hoàng Mai chung sống.

Tối 20/11/2020, Tuấn Anh và chị N ăn tối tại phòng trọ. Trong lúc nói chuyện, chị N yêu cầu Tuấn Anh bỏ vợ nhưng anh này không đồng ý nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi nhau, chị N đứng rửa bát nên Tuấn Anh chửi tục và nói “... hóa vàng hết”.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh tại phiên tòa.

Chị N hiểu câu nói của Tuấn Anh là dọa đốt phòng trọ nên trả lời: “Anh đốt luôn cũng được, không vấn đề gì cả”. Nghe người tình nói vậy, Tuấn Anh tiếp tục chửi tục, sau đó anh ta đến cửa hàng xăng dầu gần đó mua 5 lít xăng về đổ hết ra sàn phòng trọ.

Trước hành động của Tuấn Anh, chị N lập tức nằm ra thảm sàn phòng trọ đã dính xăng. Thấy vậy, Tuấn Anh cũng nằm cạnh chị N để mặc xăng thấm vào quần áo trên người. Sự việc nguy hiểm dừng lại ở đó khi chị N ngồi dậy và Tuấn Anh cũng ngồi dậy theo.

Khoảng 1h ngày 21/11/2020, Tuấn Anh bật lửa để hút thuốc tại lối đi chung trước cửa phòng trọ. Do quần áo trên người Tuấn Anh dính xăng nên lửa đã bén vào quần áo anh này. Thấy ngọn lửa bùng cháy trên người, Tuấn Anh hoảng loạn chạy ra hướng cổng của khu nhà trọ. Nhưng do cổng khóa nên anh ta chạy ngược lại về phía trong dãy phòng trọ, vừa chạy, vừa đạp chân để cởi chiếc quần đang bốc cháy.

Khi Tuấn Anh chạy qua cửa phòng trọ của anh ta và chị N thì lửa bén vào trong phòng và bùng lên. Tuấn Anh hô hoán kêu cứu, đồng thời đạp cửa phòng xông vào đưa chị N ra ngoài và thực hiện sơ cứu, hô hấp nhân tạo.

Sau đó, Tuấn Anh và chị N được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, ngày hôm sau, chị N đã tử vong tại bệnh viện do sốc bỏng.

Bản án nêu rõ, mặc dù bản thân đang bị cháy và biết rõ trong phòng trọ có chị N cũng đang bị dính xăng, nhưng Tuấn Anh vẫn chạy gần đến cửa phòng trọ dẫn đến lửa bén khiến chị N bị bỏng và tử vong.

Ngày 16/12/2022, Nguyễn Tuấn Anh bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai bắt tạm giam để điều tra. Sau đó, các cơ quan tố tụng đã truy tố và xét xử Tuấn Anh về tội “Vô ý làm chết người’. Nhưng tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra đầu tháng 12/2021, TAND quận Hoàng Mai đã ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số nội dung liên quan trong vụ án còn mâu thuẫn.

Nguyễn Hưng

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文