Truy tìm thanh niên 16 tuổi “bỗng nhiên” mất liên lạc

16:47 28/11/2025

Ngày 28/11, bà Nguyễn Thị Nhanh (SN 1979, thường trú ấp Phước Thuận A, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau; cư ngụ phòng trọ số 01, nhà trọ 4305/7 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh) cho biết bà đang tìm con trai (SN 2009) đã không liên lạc được mấy ngày nay. Bà nghi ngờ con trai mình bị dụ dỗ lừa sang Campuchia…

Theo Công an phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh, vào ngày 22/11, Công an phường Tân Tạo tiếp nhận trình báo của bà Nguyễn Thị Nhanh tới trình báo về việc con trai ruột của bà là cháu Nguyễn Thái Hồ (SN 2009, cùng nơi thường trú) bỏ nhà đi từ ngày 20/11 đến nay không liên lạc được, không có tin tức gì, gia đình đã tìm, liên lạc mọi cách nhưng không được.

Thông tin, đặc điểm nhận dạng của cháu Nguyễn Thái Hồ cao 1m70, cân nặng 55kg, tóc đen, da trắng, không có hình xăm trên cơ thể.

Hình ảnh của cháu Nguyễn Thái Hồ và thông báo tìm người của Công an phường Tân Tạo.

Vào lúc khoảng 17h ngày 20/11, cháu Nguyễn Thái Hồ mặc áo thun màu đen tay ngắn, áo khoác vải dù màu đen tay dài, quần jean dài màu xám đen, đeo một ba lô màu đen ra khỏi nhà. Sau đó, cháu Hồ bỏ đi đâu không rõ, đến nay gia đình không liên lạc được.

Kể lại sự việc với phóng viên Báo CAND, bà Nhanh cho biết chiều 20/11, cháu Nguyễn Thái Hồ có nói với bà là đi về quê ở Cà Mau để lấy giấy tờ của mình. Khi ra khỏi nhà lúc 17h chiều, cháu Nguyễn Thái Hồ có đem theo hai bộ đồ. Tới tối cùng ngày, bà Nhanh có gọi điện để hỏi con trai đã tới đâu rồi nhưng không được trả lời điện thoại mà chỉ nhận tin nhắn là gần tới, khi nào tới nhà sẽ cho bà Nhanh biết.

“Tới sáng 21/11, cháu Hồ mới nhắn tin cho tôi báo tới hồi tối rồi. Từ lúc đó tới ngày 22/11, không ai trong nhà gọi điện được cho cháu Hồ. Cho tới trưa 12h cùng ngày, cháu Hồ mới gọi điện cho tôi nói là con đi làm ăn xa ở Trung Quốc. Quá ngạc nhiên, tôi mới hỏi con không mang giấy tờ thì làm sao con đi Trung Quốc được? Con bị người ta dụ bắt qua Campuchia rồi phải không? Không thấy con trả lời mà cứ ậm ừ, tôi mới nói tiếp là con về đi, nếu không mẹ sẽ báo Công an. Lúc này, con tôi mới nói là xin mẹ đừng báo Công an và cháu còn nói là người ta đã làm giấy tờ đổi họ tên của cháu hết rồi…”, bà Nhanh thuật lại sự việc.

Cũng theo lời bà Nhanh thì trong mấy ngày qua, bà có đôi lần liên lạc qua Zalo được với con trai mình nhưng chỉ nghe con nói được mấy câu với thái độ bất thường, sợ hãi và không gian xung quanh tối đen… “Cho tới nay thì tôi mất liên lạc hoàn toàn với con mình, dù có gọi điện hay Zalo cũng đều không liên lạc được, khiến tôi rất lo lắng…”, bà Nhanh bày tỏ sự lo lắng.

Theo thông báo tìm người của Công an phường Tân Tạo, thì đơn vị đã thông tin đến Công an TP Hồ Chí Minh; Công an các xã, phường, đặc khu TP Hồ Chí Minh và nhân dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh biết. Mọi thông tin liên quan đến cháu Nguyễn Thái Hồ, ai biết vui lòng liên hệ đến Công an phường Tân Tạo (SĐT: 028 3636.5362) hoặc bà Nguyễn Thị Nhanh (SĐT: 0879569243).

Phú Lữ

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文