Âm nhạc lan tỏa sự sẻ chia những ngày dịch

08:09 26/07/2021
Dịch COVID-19 đã làm thay đổi nhiều mặt trong cuộc sống khi nó bắt đầu từ gần 2 năm qua. Chúng ta đang ở những ngày giãn cách của đợt dịch lần thứ 4. Dù giãn cách và ở nhà, nhưng tâm thế người dân đã bình tĩnh hơn. Họ vui vẻ ở nhà và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch… Rất nhiều chương trình giải trí trực tuyến đã được các nghệ sĩ thực hiện khi người dân ở nhà chống dịch.


Sing for life và Sing for love (Hát để sẻ chia) là một chương trình đầu tiên như thế.

Ngày 18/7 vừa qua, số đầu tiên mang tên “Phía trước là bầu trời” đã được phát sóng. Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi chương trình âm nhạc do Trung tâm tình nguyện Quốc gia phối hợp với một số đơn vị tổ chức, được  phát sóng trên các nền tảng đa phương tiện như Youtube, Facebook, Tiktok vào ngày thứ 5 của tuần thứ hai và tuần thứ tư trong mỗi tháng.

Với mục đích hát để sẻ chia với những con người đang chống dịch. Việc thực hiện chương trình hoàn toàn tuân thủ các yếu tố chống dịch. Sân khấu ca nhạc chỉ có MC, ban nhạc và hai ca sĩ nhưng âm nhạc và cảm xúc đã kết nối với những con người ở khắp mọi miền đất nước. Ở đầu cầu Hà Nội là MC Danh Tùng và ca sĩ Hoàng Dũng – Bảo Trâm. Ở đầu cầu TP Hồ Chí Minh là ca sĩ Hồng Nhung. Ca sĩ Hồng Nhung ở tại nhà của mình, khi chị xuất hiện trực tuyến, qua màn ảnh nối với đầu cầu Hà Nội.

Ca sĩ Hồng Nhung xuất hiện vẫn tại góc nhỏ âm nhạc nhà mình một cách lộng lẫy. Góc nhỏ để chị thể hiện bài hát cũng được chị trang hoàng ấm áp, đẹp đẽ. Dù không lên sân khấu trực tiếp nhưng Hồng Nhung vẫn  make up, vẫn trang điểm và tươi rói, và lộng lẫy như trên sân khấu làm ấm lòng khán giả. Chương trình nghệ thuật mang đến sự sẻ chia và lan tỏa tình yêu. – Từ đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh – ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ. Góc nhỏ ca hát của chị ở ngay bên cửa sổ, nơi nhìn ra sông Sài Gòn, và phía xa xa là ánh đèn từ những khu chung cư của TP Hồ Chí Minh. Những ánh sáng, theo chị, là những ánh sáng của sự sống, của hy vọng.

Chính sự thiếu vắng quá lâu của sân khấu, của ánh sáng màn nhung, làm cho nghệ sĩ nhớ sân khấu, nhớ khán giả. Còn khán giả, cũng nhớ những nghệ sĩ của mình. Những tối cuối tuần, những dịp kỷ niệm là những khi nhà hát sáng đèn. Có lẽ COVID đã làm thay đổi hoàn toàn điều đó. Nhưng sự xuất hiện một cách mộc mạc nhưng gần gũi của các ca sĩ, những người được công chúng mến yêu, tin tưởng đã cho những con người đang phải chịu sự cách ly, trong vùng phong tỏa và những bệnh nhân đang điều trị cũng như tất cả những lực lượng đang phải chống dịch cảm thấy ấm lòng. Sự xuất hiện của những nghệ sĩ đã mang lại niềm năng lượng rất lớn cho họ. Cuộc sống, dù thế nào cũng vẫn luôn cần đến nghệ thuật, âm nhạc – một món ăn tinh thần không thể thiếu, và cũng là động lực để con người ta mạnh mẽ hơn, vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch.

Nhạc sĩ Dương Cầm, trưởng ban nhạc Background Band chia sẻ: “Gần 1 năm mà ban nhạc chúng tôi chưa được bước lên sân khấu. Nhớ lắm. Nhớ cảm giác được ngồi biểu diễn cho rất nhiều khán giả ở dưới. Đó là nỗi lòng của người nghệ sĩ. Giờ đây, ban nhạc của anh biểu diễn không chỉ cho một số lượng khán giả có hạn trong một nhà hát thưởng thức, mà các anh biểu diễn cho khán giả ở khắp nơi trên mọi miền đất nước, và trong tâm thế cũng hoàn toàn khác. Lắng nghe hơn, sẻ chia và lắng đọng… Người nghệ sĩ đóng góp bằng tiếng hát, mang tình yêu, niềm vui đến cho mọi người.

Còn ca sĩ Hoàng Dũng, Á quân Giọng hát Việt năm 2015 nhắn nhủ: “Đại dịch và mọi chuyện sẽ qua. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng”. Ca sĩ Bảo Trâm Idol, người hát đôi với ca sĩ Hoàng Dũng cũng chia sẻ: “Tôi và Hoàng Dũng, với tình yêu âm nhạc và mong muốn đóng góp cho cộng đồng trong bối cảnh hiện nay. Dù có màu sắc âm nhạc riêng nhưng tôi tin chắc sẽ có sự kết hợp mang lại cảm xúc ngọt ngào, nhẹ nhàng như cảm xúc về cuộc sống bình thường mà chúng ta khao khát”.

Không chỉ lan tỏa tinh thần tích cực, niềm lạc quan, tình yêu cuộc sống tới cộng đồng bằng âm nhạc, chương trình cũng kêu gọi khán giả ủng hộ quỹ San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai để hỗ trợ người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID.

Ngô Chuyên

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文