Làng bích họa trong lòng Đà Nẵng đón chào năm mới

13:49 01/02/2018
Lần đầu tiên tại TP. Đà Nẵng một “Làng bích họa” được tái hiện ngay trước thềm năm mới. 

Dự án cộng đồng này có kinh phí trên 3 tỉ đồng, được thể hiện bởi bàn tay tài hoa của những nghệ sĩ nổi tiếng của hội  Mỹ thuật và các bạn đoàn viên thanh niên TP. Đà Nẵng...

Một số hình ảnh đầu tiên ở “Làng bích họa trong lòng Đà Nẵng” do phóng viên báo CAND ghi lại

Cùng khoe sắc với phố phường Đà Nẵng chào đón Tết Nguyên đán và mừng ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) 3-2, những ngày này tại  hẻm 75 Nguyễn Văn Linh (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) đã khoác áo mới bằng những bức tranh sinh động, đẹp ngỡ ngàng của giai đoạn 1 dự án “Làng bích họa trong lòng Đà Nẵng”. 

Theo chị Dương Huỳnh Trang, Bí thư Đoàn phường Phước Ninh (quận Hải Châu) chia sẻ: Dự án “Làng bích họa trong lòng Đà Nẵng” đã được ấp ủ rất lâu và đem ý tưởng này đi thi ở “Vườn ươm doanh nghiệp” và là một trong 5 dự án được “Vườn ươm doanh nghiệp” thành phố ươm tạo. Hiện đang thực hiện giai đoạn 1 của dự án với bích họa kết hợp với ẩm thực, đặc sản, hàng lưu niệm…

Giai đoạn 2 sẽ vận động các hộ dân triển khai bằng hình thức là “homestay”. Theo chi tiết, thì “Cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2” dự án sẽ thực hiện khoảng 1.500m trong hẻm. 

Đây là dự án cộng đồng giúp người dân thoát nghèo bền vững với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 29/3 sẽ hoàn thành dự án ở hẻm 75 Nguyễn Văn Linh.

Dự án cộng đồng "Làng bích họa trong lòng thành phố" ở Đà Nẵng có kinh phí trên 3 tỉ đồng.
Những bức tranh sinh động, mô tả cảnh làng quê Việt, cuộc sống thường nhật của người lao động và vẻ đẹp Việt Nam sẽ “thay áo mới” cho 1.500m trải dài trong nhiều con kiệt hẻm tại quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng).
“Những bức tranh về phong cảnh, con người Đà Nẵng, các trò chơi dân gian, lễ hội truyền thống… được vẽ hai bên con hẻm này sẽ rất đẹp, làm mê hoặc mọi người.

Được biết, Làng Bích họa tuy không mới, trước đó đã có Làng bích họa nổi tiếng cả nước là làng Tam Thanh, Tam Hải (tỉnh Quảng Nam) thu hút sự quan tâm và yêu thích của du khách trong nước và quốc tế… Tuy nhiên, đa phần đó đều là những dự án hình ảnh, chưa phải là một mô hình kết hợp giữa bích họa và kinh doanh một cách hiệu quả. 

“Làng bích họa trong lòng Đà Nẵng” lần này sẽ được xây dựng theo 4 chủ đề về văn hóa nghệ thuật, các đặc sản của Đà Nẵng và về loài voọc chà vá chân nâu; Thành Điện Hải, biển, núi. .. “Những bức tranh về phong cảnh, con người Đà Nẵng, các trò chơi dân gian, lễ hội truyền thống…được vẽ hai bên con hẻm này sẽ rất đẹp, làm mê hoặc mọi người. Đây chắc chắn mang một cung bậc cảm xúc cho du khách khi đến với Đà Nẵng”... 

Khi Làng bích họa trong lòng thành phố của Đà Nẵng hoàn thiện sẽ kết hợp với các hoạt động lưu trú, mua sắm, tham quan để thu hút du khách, giúp họ có trải nghiệm tại đây và sẽ góp thêm một điểm đến cho du khách. Đồng thời đây cũng là cách giới thiệu trực quan sinh động những gì đặc trưng nhất của Đà Nẵng…

Hoài Thu

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文