Bảo vật quốc gia thứ ba được công nhận tại tỉnh Hải Dương

14:05 19/02/2016
Ngày 23- 2 (tức ngày 16 tháng Giêng âm lịch), tại chùa Côn Sơn thuộc phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương sẽ diễn ra lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính Phủ công nhận bảo vật Quốc gia Bia Thanh Hư Động, đồng thời khai hội mùa xuân Côn Sơn, Kiếp Bạc 2016. 

Bia Thanh Hư Động là Bảo vật Quốc gia thứ 3 tại tỉnh Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận vào ngày 23/12/2015 cùng với 25 bảo vật Quốc gia trên cả nước (trước đó năm 2012 “Cửu phẩm liên hoa” tại Cẩm Giàng, 2014 trống đồng Hữu Trang tại huyện Tứ Kỳ). Bia Thanh Hư Động chùa Côn Sơn có niên đại sớm nhất trong số 16 văn bia hiện còn tại chùa Côn Sơn. Bia còn nguyên vẹn về hình dáng, hoa văn trang trí và chữ viết. Hiện bia đặt ở bên trái sân chùa Côn Sơn.

Bia Thanh Hư Động chùa Côn Sơn.

Bia được đặt trên lưng rùa lớn. Bia và rùa đều được chế tác bằng đá xanh, trọng lượng bia khoảng hơn 1 tấn. Chiều rộng bia: 0,95m; Chiều cao: 1,65m; Dày: 0,17m.   Bia Thanh Hư Động mang bút tích vua Trần Duệ Tông, Thượng hoàng Trần Nghệ Tông đề tặng quan Đại Tư Đồ Trần Nguyên Đán. Theo “Thanh Hư Động ký” của Nguyễn Phi Khanh cho biết vào cuối thế kỷ XIV, sau khi dẹp loạn Dương Nhật Lễ, ổn định triều chính, Tư Đồ Trần Nguyên Đán tâu xin hai vua một khu đất ở Côn Sơn, xây dựng một nơi lui về nghỉ ngơi. Trong đó “Các nơi nghỉ ngơi chơi ngắm đều có đặt tên riêng, nhưng tất cả khu đó được gọi chung là Thanh Hư Động”. 

Sau khi Tư Đồ Trần Nguyên Đán mất (1390), vào các thế kỷ sau khu vực Thanh Hư Động chỉ còn là phế tích. Chùa Côn Sơn vào các thế kỷ XV, XVI không thấy có văn bia ghi chép việc trùng tu, tôn tạo. Có thể giai đoạn này, khu di tích Côn Sơn bị giặc Minh tàn phá như văn bia tại chùa ghi nhận, “cảnh giới có người trông nom, bỗng nhiều năm đổ nát” Có lẽ, bia Thanh Hư Động nằm ở trên núi cao, trong khu vực sâu, hoang vắng nên không bị phá hủy. Năm 1602, quốc sư trụ trì chùa Côn Sơn là Mai Huệ Pháp (Mai Trí Bản) cùng các thiện nam, tín nữ góp tiền của xây dựng, tôn tạo khu di tích Côn Sơn phát hiện ra tấm bia Thanh Hư Động, đưa về sân chùa Côn Sơn.

Bia Thanh Hư Động là hiện vật độc bản, lưu ngự bút của vua Trần Duệ Tông. Ba chữ (Thanh Hư Động) là bút tích của vua Trần Duệ Tông niên hiệu Long Khánh (1372-1377) trực tiếp viết. Nội dung văn bia có giá trị lớn khi nghiên cứu lịch sử khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn, thiền phái Phật giáo Trúc Lâm và góp phần nghiên cứu văn hóa, xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XVII. Nội dung văn bia khẳng định chùa Côn Sơn được xây dựng từ thời Trần. Đây là nơi trụ trì của Đệ tam Thánh tổ Huyền Quang Tôn giả, chốn tổ của thiền phái Phật giáo Trúc Lâm thời Trần. 

Bia Thanh Hư Động chứa đựng giá trị nghệ thuật thư pháp rất phong phú cả về nội dung và hình thức, ghi đậm dấu ấn văn hóa thời Trần, thời Lê. Bia Thanh Hư Động được công nhận Bảo vật quốc gia, là niềm vinh dự lớn trong công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Bia Thanh Hư Động với những giá trị văn hóa, lịch sử to lớn, khẳng định vị trí, vai trò của chùa Côn Sơn trong lịch sử. Đây là nguồn tư liệu quý giá cho công tác nghiên cứu không chỉ về di tích mà còn về lịch sử, văn hóa phong tục địa phương, về lịch sử Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ. Vì vậy, để phát huy giá trị khu di tích Côn Sơn, cần phải biết trân trọng gìn giữ để lưu giữ cho muôn đời sau.

Văn Thịnh

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文