Ghềnh đá Nam Ô đối mặt với ô nhiễm môi trường

11:19 10/03/2019
Một trong những địa chỉ thu hút rất đông du khách đến vui chơi, chụp ảnh là ghềnh đá Nam Ô; song điểm du lịch này vẫn chưa được cơ quan chức năng TP Đà Nẵng quản lý. Do vậy, nơi đây hiện đang đối mặt với nguy cơ du khách xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến ANTT địa phương…


Ghềnh đá Nam Ô thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Ngày 7-3, chúng tôi trở lại đây đã thấy có biển báo giữ vệ sinh môi trường, không xả rác khi tham quan, nhưng nhiều du khách thiếu ý thức vẫn vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường.

Ông Trương Văn Đô, Bí thư Chi bộ Nam Ô 2/1, phường Hòa Hiệp Nam, cho biết, từ sau Tết Kỷ Hợi đến nay, ghềnh đá Nam Ô thu hút đông đảo khách thập phương tới tham quan, trải nghiệm, chụp hình, vì có bãi đá rêu xanh tự nhiên tuyệt đẹp. Mỗi ngày ước tính có hàng trăm lượt khách và con số này tăng lên hơn 1.000 lượt người vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Điều đó kéo theo hệ lụy về môi trường, vì ghềnh đá không có đơn vị nào trực tiếp quản lý.

Một số công nhân do Công ty CP Tập đoàn Trung Thủy thuê dọn vệ sinh mỗi ngày tại ghềnh đá Nam Ô.

Nếu đi suốt dọc bãi cát và ghềnh đá Nam Ô, dễ dàng bắt gặp cảnh hàng trăm du khách, nhất là các bạn trẻ tới đây mang theo thức ăn, nước uống rồi trải bạt bên triền đá, góc núi, hoặc bãi cát để ăn uống và sẵn sàng vứt rác thải ra xung quanh…

“Vừa qua, chính quyền địa phương đã tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh và Công ty CP Tập đoàn Trung Thủy cũng bố trí nhân viên dọn vệ sinh liên tục, nhưng vẫn không đảm bảo được vệ sinh môi trường vì lượng rác thải ra quá nhiều. Nếu cứ để tình trạng diễn ra như hiện nay thì không biết việc gì sẽ xảy ra ở khu vực này vì khách đến quá đông, không ai quản lý”, ông Đô bức xúc nói.

Cùng với việc du khách xả rác là một số hàng quán ăn uống của người dân “ăn theo bãi rêu” để buôn bán thu lợi. Nhẩm tính khu vực này hiện có hơn 20 hộ tự dựng lều bạt để mở quán ăn và giữ xe. Vì không có đơn vị nào quản lý nên vấn đề này tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, mất an toàn cho du khách.

Dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt từ năm 2014 và dự án cơ bản thực hiện xong việc giải tỏa đền bù. Tháng 3-2018, TP Đà Nẵng đã có thông báo liên quan đến việc triển khai dự án này, trong đó có việc thu hồi ghềnh đá Nam Ô đưa ra khỏi dự án, không giao cho nhà đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Trung Thủy.

Mặc dầu vậy, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Thủy cho hay, Công ty đã chi mỗi tháng khoảng 200 triệu đồng để thuê người dọn vệ sinh và đảm bảo ANTT tại khu du lịch sinh thái Nam Ô, bao gồm cả ghềnh đá Nam Ô. Tuy nhiên, lượng rác thải do người dân, du khách từ nơi khác đến vui chơi xả ra mỗi ngày và từ ngoài biển tấp vào quá lớn nên cần thêm nhân công thu dọn mới đảm bảo vệ sinh.

“Nếu chính quyền TP Đà Nẵng giao ghềnh đá Nam Ô cho Công ty quản lí thì Công ty sẽ đảm bảo việc thu dọn vệ sinh và giữ gìn ANTT. Người dân có thể tự do ra vào tham quan, Công ty cam kết không khai thác thương mại ở địa điểm ghềnh đá Nam Ô”, bà Tuyết khẳng định…

Hoài Thu

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文