Liên hoan nghệ thuật quần chúng “70 năm CAND khắc ghi lời Bác dạy”:

Nhiều bất ngờ về tính chuyên nghiệp của các tiết mục

09:27 14/03/2018
Sau 3 ngày công diễn liên tục, cuối ngày 13-3, hơn 100 tiết mục biểu diễn của 20 đoàn nghệ thuật quần chúng Công an các đơn vị, địa phương đã được chuyển tải thành công trên sân khấu Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang. Ngạc nhiên, thích thú và nhiều bất ngờ là cảm nhận chung của nhiều khán giả và Ban giám khảo mà chúng tôi ghi nhận được tại liên hoan này.


Dù đã tối khuya nhưng cụ bà Nguyễn Thị Sâm vẫn cố nán lại xem đến phút cuối chương trình. Gia đình bà sống ở ngay cạnh Quảng trường 3-2 và Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang nên bà biết có liên hoan nghệ thuật tại địa phương. Bà Sâm không ngờ chương trình hấp dẫn nên đã gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, biết là trời khuya rồi mà bà vẫn không muốn về. 

Xem lại các tiết mục biểu diễn về Bác Hồ, nhiều tiểu phẩm về lực lượng Công an, bà vô cùng xúc động, khi nhiều tiết mục đã nói về những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an. Bà mong, liên hoan sẽ được tổ chức tại Bắc Giang nhiều hơn nữa để gia đình, người thân của bà cùng đến xem.

Các tiết mục ca ngợi người chiến sĩ CAND mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Cùng chung cảm xúc như khán giả Nguyễn Thị Sâm, khán giả Nguyễn Thị Huệ chia sẻ rằng, cô mới kịp xem 5 tiết mục nhưng cô thực sự xúc động. Gia đình cô có chồng, con, cháu làm việc trong lực lượng Công an, cô vẫn nghĩ mình rất hiểu về công việc của cán bộ, chiến sĩ Công an, nhưng xem chương trình, đặc biệt là các tiểu phẩm kịch về cuộc sống, chiến đấu của lực lượng Công an các vùng miền, đặc biệt là vùng biên giới, cảm nhận được sự cống hiến, hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ được chuyển tải lên sân khấu, cô lại thấy hình như mình chưa thực sự hiểu nhiều về lực lượng này. 

Xem, hiểu, yêu quý hơn những người chiến sĩ Công an, cô càng hiểu hơn, yêu thương hơn, thông cảm, trân quý hơn những người thân yêu của mình đang công tác trong lực lượng.

Bất ngờ và thú vị, đó là nhận xét của NSND Lan Hương – 1 trong 5 giám khảo của Liên hoan. Nữ nghệ sĩ đã làm giám khảo nhiều cuộc thi, liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp và không chuyên. Đây là lần đầu tiên chị làm giám khảo liên hoan nghệ thuật của lực lượng Công an. Bên cạnh ấn tượng về không khí sôi động nhộn nhịp, vui tươi, sự say mê và ngoại hình đẹp, đồng đều của các nghệ sĩ-chiến sĩ, chị đặc biệt ngạc nhiên về tính chuyên nghiệp của các nghệ sĩ không chuyên mặc áo lính này. 

Là người làm nghề, chị vô cùng thú vị trước những cái mới, hấp dẫn trong nghệ thuật. Nhiều diễn viên múa đẹp không thua kém các diễn viên chuyên nghiệp. Nhiều tiết mục biểu diễn thậm chí còn hấp dẫn  hơn một số nhóm, đoàn chuyên nghiệp ở bên ngoài lực lượng, nhất là dàn diễn viên múa của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, đội hình vừa đẹp, vừa đồng đều.

Từng gắn bó lâu năm và tham gia với vai trò giám khảo của nhiều liên hoan, hội diễn của lực lượng Công an, Nghệ sĩ ưu tú Hà Thủy, Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam cho biết, chị không ngạc nhiên về ngoại hình của diễn viên nhưng vẫn bất ngờ về chất lượng của các tiết mục dự thi. 

Nữ nghệ sĩ nhận định: Mỗi đoàn tham gia liên hoan lần này đều có màu sắc riêng. Có lẽ, sau các cuộc hội diễn, các đoàn đã rút kinh nghiệm từ đoàn bạn, do đó từ xây dựng, bố cục chương trình bao giờ cũng đi đúng chủ đề, đúng nội dung, có tính chuyên nghiệp cao hơn. 

So với các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, các đoàn nghệ thuật quần chúng có sức hấp dẫn riêng. Đó là tính phóng khoáng, tươi mới, có tính vô tư của quần chúng. Khi xem, chị không nghĩ đây là một tiết mục do các nghệ sĩ không chuyên biểu diễn. Chương trình có 30 phút nên cũng vừa đủ, giống như  món ăn, khi ăn rồi lại muốn ăn nữa…

Theo kế hoạch dự kiến, tiết mục của tập thể, cá nhân được đánh giá cao nhất sẽ được công bố trong lễ bế mạc và trao giải Liên hoan vào tối 14-3.

Hoa Nguyễn

Ngày 3/5/2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 đến 31/3/2026). 

Hàng ngàn mét vuông đất công bị lấy chiếm, quán cà phê chòi, xưởng sản xuất, nhà hàng…cùng hàng trăm ngôi nhà mọc lên từ nhiều năm nay trong khuôn viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh (261 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bức xúc.

Họ "bắt cặp" với nhau không cần tình yêu, cũng chẳng cần tiền. Chỉ cần trao đổi qua tin nhắn, gặp mặt, đi ăn uống đôi lần, hoặc ngay từ lần đầu tiên, sau khi ưng ý và thỏa thuận vài "điều khoản thuộc vùng cấm" trong mối quan hệ, thì giữa hai người đã có thể tiến tới bước quan hệ thể xác. "Phong cách bạn bè" này mới xuất hiện trong giới trẻ, mang cái tên rất Tây: "Friends with benefit".

Ba người đàn ông từ Thanh Hóa lên các huyện Quế Phong và Quỳ Châu (Nghệ An) để đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sau đó lên khu vực biên giới mua ma túy để sử dụng…

Trận gió lốc quét qua đã cuốn bay phần mái lợp 6 phòng học tại Trường tiểu học Phú Lương 1, làm hư hỏng 1 phòng học khác. Trong sáng 3/5, khi lực lượng các đơn vị tổ chức khắc phục thiệt hại, toàn bộ 263 học sinh của Trường tiểu học Phú Lương 1 phải nghỉ học.

Có một địa danh, nếu như vì một lý do khách quan hoặc chủ quan mà không đến thăm được, thì có lẽ ta sẽ phải trăn trở suốt đời. Với tôi, Điện Biên Phủ là một địa danh như vậy! Vậy mà mãi gần đây, tôi mới có dịp lên thăm chiến trường Điện Biên năm xưa, với tư cách là một cựu chiến binh, một thương binh, đã từng trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng vị Tổng tư lệnh huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Làm sao mà không cảm xúc dâng trào, mà không nghẹn ngào xao xuyến!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文