Những người thợ “thổi hồn” vào giấy

08:57 01/02/2021
Bằng đôi bàn tay tài hoa, khéo léo của mình, những người thợ làm hoa giấy và tranh giấy ở xã Phú Mậu, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) đã lưu giữ nghề truyền thống hàng trăm năm qua. Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, làng nghề Phú Mậu lại tất bật, rộn ràng sản xuất, cung ứng sản phẩm ra thị trường…


Nằm ở hạ lưu dòng sông Hương thơ mộng, những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân ở làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu càng thêm tất bật. Người này vót tre, người kia cắt dán giấy màu để kịp làm hoa giấy bán cho người dân trưng Tết. 

Vừa hoàn thành cây hoa giấy với đủ các loại hoa màu hồng, trắng, xanh, vàng tuyệt đẹp, ông Nguyễn Hóa cho biết, từ hàng trăm năm về trước, người dân ở Thanh Tiên đã biết làm hoa giấy, nhất là vào dịp Tết để cúng “trang ông, trang bà”. 

Tuy nhiên, những năm gần đây, người dùng hoa giấy trưng Tết giảm dần. Nếu trước đây, gia đình ông sản xuất hàng vạn cành hoa giấy phục vụ thị trường Tết thì nay bình quân mỗi vụ Tết, chỉ sản xuất hơn 10 nghìn cành hoa giấy. 

Người thợ ở làng Thanh Tiên làm hoa giấy bán dịp Tết Tân Sửu.

Ngày trước người thợ còn tự nhuộm màu giấy theo cách tự nhiên, song để giảm bớt công đoạn nên nay họ mua giấy màu bán sẵn để sản suất hoa cho kịp các đơn đặt hàng vào dịp Tết. 

Mỗi cặp hoa giấy được bán với giá 10 nghìn đồng và nếu bán hết số hoa giấy làm vào dịp Tết sẽ thu được từ 35-40 triệu đồng. Trừ công cán, chi phí nguyên vật liệu thì thu nhập này giúp gia đình ông có cái Tết ấm cúng...

Theo nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Huế Hồ Vĩnh, nghề làm hoa giấy ở Thanh Tiên được hình thành bởi nhu cầu làm hoa phục vụ trong ngày Tết. Từ những bông hoa đơn giản trên bàn thờ cúng, với tài năng và sự khéo léo, người thợ ở Thanh Tiên đã sáng tạo nên nhiều loài hoa giấy được thị trường và du khách ưa chuộng, mang giá trị văn hóa của vùng đất xứ Huế.

Ông Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu cho biết, ngoài hoa giấy Thanh Tiên, đôi bàn tay tài hoa của những người thợ ở làng Sình, xã Phú Mậu còn tạo ra những bức tranh giấy độc đáo, mà thị trường quen gọi là tranh làng Sình. Trong đó, nghệ nhân dân gian Kỳ Hữu Phước (73 tuổi), là người có công lưu giữ và phát triển kỹ thuật in tranh bằng mộc bản truyền thống của làng Sình có từ gần 500 năm về trước. 

Theo ông Phước, tranh làng Sình có nét khác biệt là được phối màu theo thuyết Ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ tương ứng với 5 màu vàng -  tím - xanh - đỏ - cam. Theo thời gian, do việc tạo màu tự nhiên lắm công phu nên ông Phước và người thợ ở làng Sình chuyển sang dùng màu công nghiệp để in tranh. 

Tranh làng Sình chủ yếu phục vụ thờ cúng của nhân dân trong ngày rằm, lễ và Tết cổ truyền với 3 loại chính là tranh nhân vật, đồ vật, súc vật. Từ năm 1996, khi Nhà nước có chủ trương khôi phục các làng nghề truyền thống thì tranh làng Sình cũng dần được phục hồi. 

Tranh làng Sình được làm công phu, bài bản từ khâu cắt giấy, quét điệp, pha màu, tô màu, điểm nhãn, in tranh mộc bản, phơi tranh. Đến nay, làng Sình có nhiều hộ dân sống bằng nghề làm tranh, đây là tín hiệu đáng vui mừng...

Anh Khoa

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文