Nỗi niềm làng cổ Phước Tích!

08:02 02/05/2018
Làng cổ Phước Tích thuộc xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) được công nhận là Di tích cấp Quốc gia từ năm 2009. Thế nhưng kể từ đó đến nay, ngôi làng cổ tuyệt đẹp thuộc vào loại bậc nhất miền Trung lại chưa được quan tâm đầu tư để khai thác tiềm năng du lịch tương xứng với giá trị di sản vốn có của nó...


Dịp Festival Huế 2018 này, làng cổ Phước Tích đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm khi nơi đây diễn ra lễ hội “Hương xưa làng cổ”. Con đường dẫn vào làng rợp bóng cây cổ thụ xanh mát với những căn nhà rường nằm san sát bên nhau quay mặt hướng ra dòng Ô Lâu hiền hòa tạo nên vẻ đẹp cổ kính khó nơi nào có được. 

Tìm hiểu được biết, làng cổ Phước Tích hiện còn lưu giữ được 26 nhà rường cổ, 12 nhà thờ họ và 13 điểm di tích khác như chùa Phước Bửu, miếu bà Liễu Hạnh, miếu cây thị, lò gốm, cồn Trèng… Mặc dù có tiềm năng và nhiều lợi thế, song việc khai thác du lịch ở làng cổ Phước Tích vẫn còn rất khiêm tốn. 

Theo người dân địa phương, chỉ vào dịp Festival, khi làng cổ Phước Tích tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ lễ hội thì du khách mới đổ về đây để vui chơi, tham quan; còn những ngày thường hoặc các dịp lễ, Tết, lượng khách đến với ngôi làng cổ này rất ít.

Thiếu dịch vụ và sản phẩm du lịch khiến lượng khách tham quan làng cổ Phước Tích hạn chế.

Chúng tôi men theo hàng chè tàu xanh mướt dẫn lối vào ngôi nhà rường 3 gian 2 chái có tuổi thọ hơn 100 năm tuổi do vợ chồng ông Hồ Văn Diên (65 tuổi, ở làng cổ Phước Tích) làm chủ. Ông Diên cho hay, để phục vụ du khách nên ngoài các dịp lễ, ngày thường gia đình ông đều mở cửa… chờ khách đến nhưng có thời điểm cả tuần lễ mới có 1 đoàn vào tham quan. 

“Vào dịp lễ hội Festival thì chúng tôi đón hơn 10 đoàn khách trong và ngoài nước mỗi ngày nhưng ngày thường thì rất hiếm có khách đến. Sắp tới, gia đình được tỉnh hỗ trợ kinh phí 700 triệu đồng để trùng tu các hạng mục xuống cấp, cải tạo lại sân vườn, trồng thêm cây xanh để tạo khoảng không gian xanh cho nhà cổ nhưng không biết có thu hút được nhiều du khách đến tham quan không”, ông Diên trăn trở. 

Cũng như nhiều đoàn khách khác đến với làng cổ Phước Tích, bà Nguyễn Thị Mai đi cùng nhóm 10 người bạn từ tỉnh Quảng Trị vào tham gia lễ hội “Hương xưa làng cổ”, đã tỏ ra bất ngờ khi bên dòng sông Ô Lâu vẫn còn tồn tại ngôi làng với những căn nhà rường cổ kính, độc đáo. 

“Chúng tôi cảm nhận được vẻ cổ kính, trầm mặc và nên thơ của làng cổ nơi đây. Tuy nhiên, chỉ tiếc là làng cổ vẫn chưa có các dịch vụ phục vụ du khách, sản phẩm du lịch còn quá ít… nên sau khi tham quan chúng tôi đành rời đi”, bà Mai bày tỏ.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Ban Quản lý làng cổ Phước Tích cho biết, làng cổ có gần 30 căn nhà rường cổ thì đã có 7 nhà rường  được trùng tu và trong năm 2018 tiếp tục có 8 nhà rường được phê duyệt kinh phí trùng tu từ 400-700 triệu đồng/nhà theo đề án “Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế. 

Theo ông Thắng, ngoài bảo tồn nhà rường, thời gian qua, đơn vị cùng các cấp chính quyền địa phương đã nỗ lực xây dựng nhiều dịch vụ du lịch như homestay, chèo thuyền trên sông Ô Lâu, trải nghiệm làm nghề gốm và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật vào dịp lễ hội Festival. Thế nhưng, lượng du khách đến với làng cổ Phước Tích vẫn còn rất khiêm tốn. 

“Dù các đơn vị đã nỗ lực phối hợp quảng bá, tổ chức kích cầu du lịch trong thời gian dài nhưng vì làng cổ Phước Tích nằm ở địa bàn cách trở với TP Huế đến 45km. Bên cạnh đó, làng cổ chưa hình thành các tour tuyến kết nối với làng nghề và các điểm đến để du khách trải nghiệm nên phần lớn du khách đến với Phước Tích chỉ dừng lại ở mức tham quan. Điều này khiến chúng tôi vô cùng trăn trở bởi tiềm năng, lợi thế của làng cổ Phước Tích sẽ bị bỏ phí…”, ông Thắng trải lòng.

Theo thống kê, năm 2017, làng cổ Phước Tích đón 2.700 khách đến tham quan thông qua đặt tour với Ban Quản lý làng cổ Phước Tích. Ngoài ra, dịp lễ hội “Hương xưa làng cổ”, Festival Huế 2018, làng cổ đón khoảng 50 ngàn lượt khách. 

Các chuyên gia du lịch cho rằng, đến khi nào làng cổ Phước Tích hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng và được liên kết các tour tuyến, các làng nghề truyền thống, khu nghỉ dưỡng lân cận nhằm tạo sự kết nối liên hoàn thì lúc đó mới hấp dẫn, cuốn hút du khách. Tuy nhiên, đây là một bài toán vẫn còn rất nan giải.

Anh Khoa

Đó là một trong những nội dung trọng tâm được Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam Miyazaki Katsura, diễn ra chiều 26/4, tại Hà Nội.

Sau những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, chiều 26/4, nhiều khu vực ở TP Cần Thơ xuất hiện trận mưa "vàng” giải nhiệt. Trận mưa lớn khiến người đi đường bất ngờ, phải tấp xe vào lề đường trú tạm.

Chiều 26/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã phối hợp cùng Công an TP Tây Ninh và Công an huyện Tân Châu bắt giữ Nguyễn Văn Hoàng Tuấn (SN 2002) và Trần Văn Thơm (SN 2001, cùng ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), sự bột phát của những tháp mây xuất hiện vào giai đoạn giao mùa gây ra giông lốc mạnh hoặc mưa đá thời gian vừa qua. Đầu tháng 5 tới đây, hiện tượng giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh được dự báo sẽ tái diễn.

Sau hơn 1 ngày xét xử sơ thẩm, trưa 26/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Thơm (SN 1986), Dư Thanh Thủy (SN 1969), Đoàn Kỳ Tâm (SN 1958), Nguyễn Hoài Phong (SN 1986), Trần Mạnh Phi (SN 1990) cùng mức án tử hình và Trương Ngọc Điệp (SN 1986) tù chung thân cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Sáng 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dương Hồng Hiếu (SN 1978, HKTT: số 78, Huỳnh Mẫn Đạt, tổ 13, khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”.

Từ mâu thuẫn lời qua tiếng lại do va chạm giao thông, Hải đã đánh anh Mạnh gây thương tích và bị anh Mạnh tố giác. Trong thời gian chờ cơ quan công an giải quyết theo quy định, Hải muốn hòa giải nhưng anh Mạnh không đồng ý. Vì việc này mà Hải dùng súng tự chế bắn thẳng vào anh Mạnh khi anh này đứng trước cửa quán karaoke.   

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文