Sinh viên săn lùng sách quý trong hội sách cũ Hà Nội

16:24 24/02/2017
Hội sách cũ Hà Nội tại sân Hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám thu hút hàng trăm sinh viên và những người đam mê sưu tầm những đầu sách quý, hiếm không còn được tái bản từ rất lâu.

Đến với hội chợ độc giả sẽ được trải nghiệm một không gian triển lãm sách thú vị về Văn Miếu cũng như các danh nhân văn hóa liên quan đến Văn Miếu như: Tế tửu Quốc Tử Giám Trương Công Giai và truyền thống khoa bảng họ Trương Việt Nam; Văn khắc Hán Nôm Văn Miếu – Quốc Tử Giám; Bà Điểm họ Đoàn; Chế độ đào tạo và tuyển dụng quan chức thời Lê Sơ (1428-1527); Văn Miếu Quốc Tử Giám và chế độ khoa cử Nho học Việt Nam; Văn Miếu – Quốc Tử Giám và 82 bia tiến sĩ…

Hội sách cũ Hà Nội được tổ chức 3 ngày tại sân Hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Hội chợ sách cũ Hà Nội không chỉ đơn thuần là hoạt động trao đổi sách mà thực sự đã trở thành sân chơi của những người đam mê sách cũ, muốn tìm lại một chút hoài niệm trên những trang sách vương màu thời gian.

Hội sách cũ mang tới cho độc giả hàng ngàn đầu sách giá rẻ cùng nhiều cơ hội mua sách đồng giá 10.000 đồng, 15.000 đồng và 20.000. Hội Sách lần này mang đến cho độc giả về  nhiều thể loại phong phú, thuộc đủ mọi lĩnh vực như văn học, văn hóa, lịch sử, đời sống, kinh doanh, đông y, ngoại văn, giáo trình sinh viên…Ngoài ra cũng có đến nhiều đầu sách quý, hiếm cũng có mặt tại hội sách dành cho những độc giả có thú vui chơi sách.

Hội sách hộ sách thu hút hàng trăm độc giả đam mê sách cũ và thú chơi sách cũ.

Bên cạnh đó hội chợ sách cũ còn tổ chức các Hội thảo khoa học Hoàng Giáp Nghiêm Ích Khiêm và truyền thống khoa bảng họ Nghiêm xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh; Hội thảo khoa học Hội nguyên, Tiến sĩ Nguyễn Duy Thức con người và sự nghiệp; Hội thảo khoa học Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Duy Thì con người và sự nghiệp; Hội thảo khoa học Tế tửu Quốc Tử Giám Nhữ Đình Toản con người và sự nghiệp…

Hội chợ sách cũ Hà Nội sẽ diễn ra 3 ngày từ ngày 23 đến 25-2 tại sân Hồ Văn, thuộc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám (58 phố Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội).

Những gian hàng với hàng trăm thể loại sách truyện được bày bán tại hội chợ sách cũ nhằm tạo sân chơi cho những người đam mê sách.
Có nhiều đầu sách đã sờn và rách do thời gian, nhưng đa số đều là sách quý vì có nhiều đầu sách, bộ truyện đã không còn được tái bản.
Nhiều ưu đãi giảm giá, mua đồng giá,...được tung ra tại các quầy hàng thu hút độc giả, giúp sinh viên có thể mua sách với giá hợp lý.
Hội chợ sách cũ kéo dài trong ba ngày, trong đó sẽ có nhiều hoạt động diễn ra như trưng bày những đầu sách quý và hiếm cho mọi người cùng xem.
Nhiều độc giả cao tuổi cũng đến đây xem và đọc những quyển sách mà mình ưa thích để "hồi tưởng về những cuốn truyện từ ngày xưa đã đọc mà hiện nay không tái bản".
Nhiều sinh viên tìm được sách đúng với sở thích của mình tại Hội sách cũ Hà Nội.
Nụ cười vui mừng của một sinh viên khi tìm và mua được đầu sách mình yêu thích.
Nhiều phụ huynh đam mê sách cũ đưa cả những em nhỏ theo đến hộ sách để tìm mua cho mình quyển sách mình thích.

Hội sách cũ Hà Nội cũng thu hút được du khách nước ngoài đến tham quan và tìm hiểu nền văn học Việt Nam.
 Mọi lúc, mọi nơi đều là nơi tìm hiểu sách của những độc giả đam mê sách.
Bà Nguyễn Thị Xinh (66 tuổi) trú tại Phương Mai ,Hà Nội một độc giả đam mê sách cũ cũng tìm tới hội sách cũ để tìm mua sách. Bà chia sẻ  " muốn tìm những cuốn truyện từ ngày xưa đã đọc và bị mất để mua về cho mình đọc và đọc cho các cháu ở nhà ".
Do lượng người đến mua sách đông nên thường xuyên có sách cũ được vận chuyển đến hội sách để bổ sung sách cho các dàn hàng đáp ứng nhu cầu độc giả.

Trần Ngọc - Xuân Trường (Ảnh)

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文