Thiêng liêng lễ cầu an trên đỉnh Fansipan

16:21 25/11/2020
Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương vừa tổ chức Đại lễ dâng hương cầu quốc thái dân an lớn nhất từ trước đến nay tại quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan.

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 được tổ chức tại Lào Cai với chủ đề “Phật giáo với hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế”.

Buổi lễ dâng hương có sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); Hoà thượng Thích Thiện Toàn, ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Ban Quốc Tế TW GHPGVN; Thượng Tọa Thích Thanh Vân - Ủy Viên Thường Trực Hội Đồng Trị Sự,Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Hải Dương; Thượng tọa Thích Tâm Thuần -Ủy viên Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội, Trụ trì Thiền viện Sùng Phúc cùng đông đảo tăng, ni, Phật tử và đại biểu từ khắp mọi miền đất nước.  

Để đón mừng Đại lễ, khu du lịch Sun World Fansipan Legend đã mở cửa sớm hơn thường lệ. Từ sáng sớm, nhiều đoàn du khách và Phật tử đã không khỏi ngỡ ngàng trước không gian ngợp ngời cờ hoa của quần thể kiến trúc tâm linh trên khu vực đỉnh Fansipan trong ngày đặc biệt này.

Toàn bộ các công trình tâm linh ngự toạ trên đỉnh thiêng được trang trí bởi 1999 lá cờ hội ngũ sắc và các tiểu cảnh từ hoa tươi, tạo nên không gian đại lễ quy mô, thành kính, để các tăng ni, Phật tử và du khách cảm nhận sự thiêng liêng, nhất tâm hướng lòng thành cầu nguyện quốc thái dân an. 

Đặc biệt, tại khu vực Sân Mây, đại cảnh “Vạn hoa dâng Phật” lớn nhất Việt Nam, kết tạo hình một đoá hoa sen từ hàng ngàn bông hoa tươi, có diện tích lên tới 99m2, đã trở thành điểm check-in khiến nhiều Phật tử và du khách trầm trồ.

Đúng 15h30 chiều 21/11, Đại lễ chính thức được bắt đầu bằng nghi thức rước cờ từ khu vực Đại Tượng Phật A Di Đà, đi qua con đường La Hán để đến Kim Sơn Bảo Thắng Tự.

Tại đây, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu và các chư tôn, giáo phẩm, các hoà thượng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện các nghi lễ tâm linh, cùng các tăng ni, Phật tử, đại biểu và du khách đồng tâm, đồng nguyện hướng đến thiện pháp thiêng liêng, nhất tâm cầu nguyện cho mọi tai ương, địch hoạ, động đất, sóng thần, chiến tranh đau thương giảm bớt, để nhân loại chúng sinh bớt đi những phiền muộn, khổ đau.

Hòa chung trong câu kinh tiếng kệ, những lời khấn nguyện thiết tha chân thành vang vọng nơi đỉnh thiêng, trải lòng yêu thương khắp đất trời, từ đó vun trồng thêm hạt giống thiện lành nơi tâm hồn Phật tử và du khách.

Lần đầu tiên đặt chân lên đỉnh Fansipan trong dịp đại lễ dâng hương cầu an ý nghĩa này, Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ: “Nóc nhà Dông Dương là một sự kỳ thú ngoài sự tưởng tượng, một trong những nơi có phong cảnh đẹp nhất mà tôi đã có cơ hội được đi qua trong 30 quốc gia trên khắp thế giới. Tổ chức lễ cầu an tại nơi đây, ngay dưới chân cột cờ ở vị trí cao nhất đất nước cũng như một lời nhắc nhở tới các thế hệ phải tự hào về văn hoá truyền thống, độc lập chủ quyền, có trách nhiệm gìn giữ và phát triển những giá trị của người Việt Nam mà tổ tiên đã dày công xây dựng.”

Trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, thời tiết trên đỉnh Fansipan đẹp huyền ảo. Dòng sông mây bất ngờ xuất hiện cùng ráng chiều rực rỡ, tạo nên hiện tượng quầng ánh sáng bảy sắc cầu vồng hiếm gặp ngay tại Kim Sơn Bảo Thắng Tự. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này lặp lại nhiều lần liên tục suốt buổi lễ khiến ai có mặt trên đỉnh Fansipan khi đó cũng đều vô cùng bất ngờ và thích thú.

Chị Thanh Tâm, Phật tử đến từ Hà Nội hoan hỉ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây và cũng là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng hiện tượng ánh sáng kỳ ảo nhiều lần và đẹp như thế này. Ở nơi đỉnh thiêng Fansipan, được chứng kiến một đại lễ cầu an trang nghiêm, đầy ý nghĩa, tôi thấy mình hôm nay thật may mắn. Nên có những chương trình quy mô như thế này, để Phật tử chúng tôi được hướng về cội nguồn đất nước, thêm tự hào về quê hương Việt Nam mình.”

Tọa lạc ở độ cao 3143m, các công trình tâm linh trên khu vực đỉnh Fansipan là quần thể kiến trúc tâm linh cao nhất Việt Nam, với những công trình uy nghiêm giữa đất trời, lẫn trong mây trắng và sương núi, như thể những sơn tự đã tồn tại ở đây từ cả trăm năm trước.

Nơi đây hằng năm đều tổ chức những lễ hội và Phật sự lớn như lễ Vu lan, lễ Phật đản, hội Xuân mở cổng trời…, thu hút hàng triệu Phật tử và du khách bốn phương tìm về để được chiêm bái, đảnh lễ, cảm nhận linh khí của đất trời cũng như thưởng ngoạn vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên nơi suối nguồn dân tộc.

PV

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文