Trở lại những năm tháng hào hùng cùng tiểu thuyết tư liệu của Trần Mai Hạnh

09:56 14/09/2016
Hai cuốn tiểu thuyết tư liệu “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” phiên bản đặc biệt và “Lời tựa một tình yêu” của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh vừa được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật phối hợp với Thái Hà Books quyết định giới thiệu đến bạn đọc.

Nhân dịp này, một buổi giao lưu với tác giả và nhân vật chính trong tiểu thuyết “Lời tựa một tình yêu” – vợ chồng ông Lê Hồng Tư, Nguyễn Thị Châu sẽ diễn ra tại thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh vào sáng 17-9.

41 năm sau giờ phút lịch sử ngày 30-4-1975, những ký ức một thời khói lửa vẫn hằn sâu trong tâm trí của bao người dân Việt Nam, nhất là những chứng nhân lịch sử. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những năm tháng gian khổ mà hào hùng vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận làm nên những tác phẩm đầy lôi cuốn và có giá trị cao đẹp. “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” và “Lời tựa một tình yêu” của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh là hai trong số những tác phẩm như thế.

Nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh.

Nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh cho biết, ông đã kỳ công xây dựng cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” khi được cử tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh với tư cách là phóng viên đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam.

Ông cũng là người chứng kiến và viết bài tường thuật đầu tiên của giới báo chí Việt Nam về những giờ phút lịch sử trưa 30-4-1975 tại Dinh Độc lập.

Cũng chính trong những ngày đầu tiên giải phóng Sài Gòn này, tác giả đã có cơ duyên gặp gỡ tử tù nổi tiếng Lê Hồng Tư và nữ chiến sĩ kiên trung Nguyễn Thị Châu, hai con người đã viết nên mối tình đẹp như huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bằng tất cả sự cảm phục, ngưỡng mộ và rung động, nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh đã viết nên “Lời tựa một tình yêu”.

Tiểu thuyết kể về cuộc đời chiến đấu và mối tình đẹp thủy chung, trong sáng của người tử tù nổi tiếng Lê Hồng Tư và nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Châu.

Riêng “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”, ngay trong lần xuất bản đầu tiên vào tháng 4-2014 đã gây được tiếng vang và liên tiếp giành được các giải thưởng danh giá: Giải thưởng Văn học năm 2014 của Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2015.

Bìa 2 cuốn tiểu thuyết “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”  và “Lời tựa một tình yêu”.

Nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh sinh năm 1943 tại Hải Dương trong một gia đình công chức nghèo. Ông đã có hơn nửa thế kỷ viết báo, viết văn, trong đó có 30 năm công tác tại Thông tấn xã Việt Nam.

Ông đã từng đảm nhận các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, khóa IX, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam khóa VI, VII, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban lãnh đạo Liên đoàn báo chí các nước ASEAN (CAI). Hiện nay ông là Cố vấn cao cấp báo Điện tử Tổ quốc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 Lê Hồng Tư là người chiến sĩ cách mạng bị chính quyền Ngô Đình Diệm tuyên án tử hình năm 1962, 3 lần chuẩn bị ra pháp trường xử bắn, 15 năm bị cầm tù trong đó có 13 năm ở “địa ngục trần gian Côn Đảo”.

Bà Nguyễn Thị Châu cũng hoạt động trong phong trào học sinh, thanh niên miền Nam yêu nước, bị chính quyền Sài Gòn giam cầm 6 năm trong các nhà tù, đã tham gia nổi dậy giành chính quyền ở Sài Gòn và là Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời quận 10, thành phố Sài Gòn-Gia Định (tháng 5-1975).

Tình yêu thủy chung son sắt của ông bà đã trở thành một trong số mối tình đẹp như huyền thoại thời chiến, trở thành cảm hứng sáng tác cho nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Dự kiến, trong buổi giao lưu nhân vật, sự kiện này vào 17-9, nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh sẽ giải đáp những câu hỏi mà bạn đọc quan tâm về diễn biến những sự kiện lịch sử cùng những tư liệu tuyệt mật về cuộc chiến từ phía Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ gần như lần đầu được công bố toàn văn trong cuốn “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”.

Những câu chuyện xúc động về mối tình của ông Lê Hồng Tư, bà Nguyễn Thị Châu cũng được hai nhân vật chính chia sẻ đến bạn đọc trong chương trình  này.

N.H – H.N

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文