Ca sĩ Phi Nhung: một đời nặng nợ mồ côi

11:02 29/09/2021

Ca sĩ Phi Nhung ra đi trong niềm luyến tiếc của đông đảo công chúng khi còn nhiều điều dang dở. Những đứa trẻ mồ côi không còn được gặp má Nhung, khán giả trong nước và thế giới không còn được trực tiếp nghe chị hát, người nghèo khó cũng hết được đón chị trong mỗi khi hoạn nạn, thiên tai… Khép lại một phận đời người ca sĩ tài hoa nhưng lận đận, đau đáu tình người.

Tiếng hát Phi Nhung luôn ngọt ngào, đằm thắm với dòng nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca nặng tình quê hương.  Những ca khúc: Chiều lên bản Thượng; Bông điên điển; Sông quê; Chiều qua phà Hậu Giang…qua tiếng hát Phi Nhung đã làm lay động bao trái tim mến mộ.

Ca sĩ  Phi Nhung giao lưu với khán giả tại quê nhà  (TP Pleiku, tỉnh Gia  Lai).

Nói về niềm đam mê dòng nhạc trữ tình, dân ca, có lần Phi Nhung chia sẻ, bởi tuổi thơ của chị đã ăn sâu bao kỷ niệm khi nghe tiếng mẹ ru con bằng những câu ca dao, những bài hát dân ca trữ tình … Và niềm đam mê ấy đã trỗi dậy mạnh mẽ như trời phú cho chị một giọng hát ngọt ngào thiên bẩm.

Một lần về lại phố núi Pleiku (Gia Lai) thăm người thân, Phi Nhung bảo, Pleiku với chị gắn bó tuổi thơ nhọc nhằn nhưng cũng đầy kỷ niệm lãng mạn bên phố núi sương mù. Đồng cảm với chị nên nhạc sĩ Thanh Sơn viết tặng riêng cho Phi Nhung bài hát “Thị trấn mù sương”. Chị bảo, tôi yêu thương mẹ bao nhiêu thì cũng nhớ về quê hương nơi sinh ra mình bấy nhiêu. Tôi luôn xem quê hương có tình mẹ, tình mẹ là quê hương.

Phi Nhung kể, khi chị sinh ra không biết mặt cha; mồ côi mẹ năm lên 10 tuổi nên phải gồng gánh 5 đứa em cùng mẹ khác cha trong những năm tháng khốn khó cùng với ngoại. Có những đêm các em không ngủ vì nhớ mẹ, chị thay mẹ hát dân ca để ru các em. Chị thèm khát được gọi hai tiếng “má ơi!”. Phi Nhung nhớ như in khi nhỏ được học tiểu học ở trường Diên Hồng 1 (nay là Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Ia Kring, TP Pleiku).

Sau khi định cư sang Mỹ vào năm 1989, Phi Nhung được gặp Trizzie Phương Trinh, một ca sĩ người Việt nổi tiếng ở Mỹ đã giúp đỡ Phi Nhung thực hiện niềm đam mê ca hát của mình và đã bước đầu vang danh qua những nhạc phẩm “Sông quê 1” cùng nam ca sĩ Thái Châu… Năm 1998, Phi Nhung trở thành nữ ca sĩ có nhiều album và bán chạy nhất nên được khán giả vinh danh “Nữ hoàng băng đĩa”.

Năm 2002, Phi Nhung trở về biểu diễn ở Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm băng nhạc Rạng Đông vào năm 2005. Ngoài ca nhạc, Phi Nhung cũng thể hiện tài năng của mình qua các vở cải lương, kịch nói, hài và tham gia đóng phim…

Ca sĩ Phi Nhung trong vòng vây khán giả mỗi khi về quê.

Phi Nhung là người nghệ sĩ có tuổi thơ phải trải qua nhiều khó nhọc nên ngày vinh danh chị luôn hiểu và thương cảm với các phận nghèo, nhất là trẻ mồ côi. Vì thế chị làm được đồng nào dành hết cho việc từ thiện, nuôi trẻ mồ côi. Chị nghĩ, tình mẹ thiêng liêng vô cùng nên trên cõi đời này ai cũng mong ước có mẹ chăm lo từ nhỏ đến lúc trưởng thành và cả sau này vẫn luôn mong có mẹ bên cạnh. Bao đứa trẻ sinh ra bị bỏ rơi là điều đau đớn không thể bù đắp được, nên Phi Nhung đã cố gắng giúp được chừng nào hay chừng ấy. Chị đã nhận nuôi, đỡ đầu tất cả 23 người con nuôi, trẻ mồ côi. Chị thành lập Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi với tên gọi “Phi Nhung- Vòng tay dưỡng tử” tại chùa Pháp Lạc, Bình Phước.

Nói về chuyện làm từ thiện của mình, Phi Nhung bảo rằng mình đã thoát qua nỗi sân si của người đời nên rất thoải mái. Mình làm từ thiện bằng tiền để dành từ giải thưởng, tiền đi biểu diễn, mồ hôi và công sức của mình nên rất thoải mái với lương tâm. Chị viết trên trang cá nhân của mình: “Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền tôi vẫn tiếp tục làm từ thiện. Mọi người ơi, cho dù không có tiền thì làm bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ…”.

Dù dịch bệnh COVID-19 khắc nghiệt ở TP Hồ Chí Minh nhưng Phi Nhung đã không ngần ngại bởi tấm lòng thiện nguyện vì người nghèo, nhiều ngày chị đã góp công, của để lo cho bếp ăn từ thiện, giúp người nghèo ở khu phong toả…

Tháng 7-2021, trước sự lựa chọn ở lại Việt Nam lo công việc từ thiện hay về đoàn tụ với con gái đang ở Mỹ, chị đã chọn ở lại Việt Nam cho đến khi trở về với cõi vĩnh hằng. Chị ra đi sau nhiều ngày chống chọi với dịch bệnh COVID-19 quái ác. Dù các y, bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng chị không qua khỏi. Chị đã ra đi mãi mãi…

Ca sĩ Phi Nhung hết lòng với người hâm mộ ở phố Núi Pleiku.

Gần 20 năm hành trình trước khi trở về đất mẹ, Phi Nhung đã cống hiến cho đời nhiều việc làm ý nghĩa. Dẫu biết cuộc đời còn những chuyện dở dang, nhưng với những gì chị đã sống, cống hiến đã để lại cho triệu triệu trái tim những tình cảm không thể nào phai. 

Ngọc Như

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文