Trung tá Vũ Hồng Tuấn và những màn “đảo màu” vai diễn tài tình

08:25 04/03/2024

Sau nhiều lần bị tạm hoãn, lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10 sẽ diễn ra vào ngày 6/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trung tá Vũ Hồng Tuấn – nam diễn viên của Nhà hát Kịch CAND sẽ cùng một số Nghệ sĩ Ưu tú trên cả nước chính thức đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân được phong tặng đợt này.

Chia sẻ với chúng tôi quanh thông tin nói trên, Trung tá Vũ Hồng Tuấn cho biết, anh và nhiều đồng nghiệp không quá bất ngờ nhưng rất hồi hộp, vui và hạnh phúc chờ đợi ngày đón nhận danh hiệu chính thức. “Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận cao nhất đối với các nghệ sĩ. Với riêng tôi, đây là thành quả vô cùng ý nghĩa sau một hành trình dài với không ít khó khăn, là kết quả của một quá trình nỗ lực kiên trì, phấn đấu, lao động nghệ thuật với rất nhiều vai diễn được khán giả, bạn bè, lãnh đạo ở trong và ngoài lực lượng CAND ghi nhận trong suốt hơn 30 năm gắn bó với nghề”, Trung tá Vũ Hồng Tuấn chia sẻ.

Trung tá Vũ Hồng Tuấn.

Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội là về “đầu quân” luôn cho Đoàn Kịch nói CAND (nay là Nhà hát Kịch CAND), đến nay, Trung tá Vũ Hồng Tuấn là một trong những nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó nhất với Nhà hát Kịch CAND. Nhớ về những ngày mới với Đoàn, nghệ sĩ Vũ Hồng Tuấn kể rằng, ngày ấy, anh chỉ nghĩ là về với Đoàn Kịch của lực lượng CAND sẽ có nhiều “đất diễn”. Nếu quỹ thời gian còn dư dả thì sẽ chạy sô bên ngoài.

Tuy nhiên, thực tế không hẳn như thế. Cùng với sự hạn chế về cơ sở vật chất tại trụ sở chính, các nghệ sĩ trong Đoàn phải khắc phục nhiều khó khăn, ứng biến linh hoạt cho phù hợp với hoàn cảnh, nhất là những chuyến lưu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, khi biểu diễn trên những sân khấu dựng tạm ngoài trời. Khán phòng được thay thế bằng những khu đất trống, có khi là sân vận động ở địa phương. Sau gần 2 năm, anh mới được vào vai chính. Đổi lại, thời điểm ấy, đời sống sân khấu sôi động hơn. Rất nhiều tác phẩm được đầu tư dàn dựng, không chỉ đưa đi phục vụ khán giả mà còn được đưa đi tham gia các liên hoan, hội diễn, nghệ sĩ có dịp giao lưu, học hỏi và cũng là dịp để khẳng định mình với các bạn nghề. 

Có lẽ vì thế nên mỗi khi có vở mới là các nghệ sĩ hô hào nhau tập. Chưa có sân khấu riêng, các nghệ sĩ tập tạm trong nhà chứa đạo cụ. Đến khi xác định vở diễn khá hoàn thiện, Đoàn mới mượn hội trường của Bộ Công an chạy thử. Khi ấy, nghệ sĩ cũng mới có dịp tự thẩm định tương đối trọn vẹn thành quả lao động của bản thân và tập thể.

Thực tế, sau thành công với vai diễn mang về Huy chương Vàng đầu tiên – vai Thằng Mẫn trong vở kịch “Thằng Mẫn tóc nâu”, khả năng diễn xuất của nam diễn viên được khẳng định qua nhiều vai diễn khác như Đình Mai trong vở  "Đường đua trong bóng tối", giám thị Trung trong vở "Không phải là vụ án", Nghị Hách trong vở "Giông tố", ông Điềm trong vở “Tôi là người Việt Nam”, Pol Hách trong vở "Bản danh sách điệp viên", Ba Tẩu trong vở “Gặp lại người đã chết”… Với điện ảnh, đến nay, Hồng Tuấn vẫn được nhắc nhớ qua một số bộ phim nổi tiếng như "Của để dành", "Xin hãy tin em"…

Các vai diễn của Hồng Tuấn trên sân khấu và điện ảnh khá đa dạng. Nói như cách chia sẻ của nam nghệ sĩ là anh “đảo màu” khá tốt trên sân khấu. Từ các vai tội phạm, vai “người tốt việc tốt” cho đến những vai diễn là người thiểu năng, ngây ngô, Hồng Tuấn đều đảm nhận, không chỉ được khán giả đón nhận mà anh được cả bạn nghề, giới chuyên môn công nhận. Ước tính, đến nay, về thành tích cá nhân, nam diễn viên đã mang về  13 -14 Huy chương Vàng, Huy chương Bạc qua các vai diễn trên sân khấu.

Những khán giả trung thành với Kịch nói CAND không khó để nhận thấy, khi đảm nhận bất kỳ vai diễn nào, dù là vai chính hay thứ chính, có khi chỉ là vai phụ, thời gian diễn xuất trên sân khấu không lâu, nhưng nghệ sĩ Hồng Tuấn đều chăm chút rất kỹ lưỡng, từ nội tâm đến ngoại hình, từ phục trang đến từng ngôn ngữ của cơ thể qua ánh mắt, giọng cười, cái hất tay…, nhằm khắc họa nhân vật sắc nét nhất có thể trên sân khấu.

Trung tá Vũ Hồng Tuấn (người ngồi) trong vở “Bản danh sách điệp viên”.

Không giống những gì hào nhoáng về nghệ sĩ mà số đông vẫn mặc định, ngoài đời thường, nghệ sĩ Hồng Tuấn khá thoải mái, giản dị. Sau các đêm diễn, có thể là những đêm diễn ở những nhà hát sang trọng hàng đầu của đất nước, chúng tôi vẫn bắt gặp anh lụi cụi với chiếc xe máy, lặng lẽ ra về trong đêm. Có những chuyến lưu diễn, sân khấu dựng tạm trên bãi đất trống ở địa phương, nam nghệ sĩ nhễ nhại mồ hôi, vừa tận dụng luôn vạt áo làm… quạt, vừa hò hét anh chị em trong đoàn tất bật chuẩn bị cho buổi diễn tối.

Thế nhưng, chia sẻ với chúng tôi, anh chỉ cười, nửa đùa nửa thật nói rằng, những nghệ sĩ trong CAND nên có những đặc thù riêng. Họ vừa là nghệ sĩ, vừa là chiến sĩ. “Là nghệ sĩ lâu năm trong CAND, chúng tôi càng phải biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Khi diễn xuất trên sân khấu, người nghệ sĩ diễn bằng cảm xúc, trái tim nhưng trong công tác thường nhật thì phải thực hiện bằng lý trí. Nếu không như thế, chúng tôi khó hoàn thành được nhiệm vụ”, Trung tá Vũ Hồng Tuấn nói. 

Yêu nghề, nghề không phụ. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng phấn đấu, ngoài sự yêu mến của khán giả, hàng chục giải thưởng, huy chương và nhiều hình thức khen thưởng khác, Trung tá Vũ Hồng Tuấn trở thành 1 trong số 125 Nghệ sĩ Ưu tú được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân trong đợt phong tặng danh hiệu lần thứ 10 tới đây. Nam nghệ sĩ cho biết, đây là vinh dự, là tự hào và là động lực để những người nghệ sĩ nói chung, nghệ sĩ trong CAND như anh nói riêng nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa cho khán giả.

Đó không chỉ là nỗ lực trong lao động sáng tạo nghệ thuật, sẵn sàng đến những nơi mà đồng đội và nhân dân cần mình nhất, góp phần tạo dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an, bồi đắp thêm niềm tin yêu của nhân dân với lực lượng CAND, với Đảng, Nhà nước, đồng thời chắt chiu thêm cảm xúc, trải nghiệm thực tế để cho các tác phẩm nghệ thuật tiếp theo.

Hoa Nguyễn

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文