Trung tướng Hà Ngọc Tiếu với giới tuyến Vĩnh Linh

08:23 31/07/2006
Trung tướng Hà Ngọc Tiếu, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đã vĩnh biệt chúng ta. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, dù ở cương vị nào, Trung tướng Hà Ngọc Tiếu đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời luôn được cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Công an yêu quý.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn Lương Sĩ Cầm, người đã từng có nhiều năm công tác với đồng chí Hà Ngọc Tiếu khi ở Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (CANDVT, nay là Bộ đội Biên phòng). 

Khi Lực lượng Công an nhân dân vũ trang được thành lập, ngày 3/3/1959, Trung tá Hà Ngọc Tiếu được bổ nhiệm làm Cục phó Cục Trinh sát. Đối với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, cơ sở chuyển từ cuộc đấu tranh vũ trang qua 9 năm chống Pháp, nay được phân công làm chuyên môn nghiệp vụ là một công việc hoàn toàn mới mẻ, đầy khó khăn thử thách.

Ngay từ đầu, đồng chí Hà Ngọc Tiếu đã cùng các cán bộ chủ chốt trong Cục, triển khai ba mặt công tác quan trọng là xác định đối tượng, đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bờ biển và giới tuyến, đi đôi với việc nắm chắc âm mưu phá hoại của địch; tổ chức lực lượng ngành trinh sát từ trung ương tới các tỉnh, thành và các đồn, trạm biên phòng; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trinh sát để phục vụ công tác bảo vệ. Trên cả 3 mặt công tác ấy, đồng chí đã được Bộ tư lệnh nhanh chóng duyệt chủ trương, kế hoạch.

Từ một cán bộ làm công tác quân báo của quân đội, chuyển sang vị trí công tác mới, đồng chí đã đem hết tâm huyết và trí tuệ đóng góp xây dựng lực lượng trinh sát Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) nhanh chóng trưởng thành. Trong suốt thời gian 20 năm phục vụ trong Lực lượng CANDVT, trên cương vị từ Cục phó Cục Trinh sát đến Phó tư lệnh, đồng chí Hà Ngọc Tiếu đã tham gia chỉ đạo công tác trinh sát toàn diện trên các tuyến biên giới, hải đảo, bờ biển, giới tuyến. Trong khuôn khổ có hạn của bài báo, tôi chỉ đề cập tới một tuyến trọng yếu mà đồng chí đã dồn hết tâm trí để chỉ đạo nghiệp vụ trinh sát là khu vực giới tuyến Vĩnh Linh.

Ngay từ tháng 3/1959, Cục Trinh sát đã thông báo cho CANDVT Vĩnh Linh tình hình tổ chức và âm mưu của bè lũ Mỹ - Diệm ở bên kia giới tuyến. Địch đã sử dụng khu phi quân sự nam để làm đầu cầu về tình báo, đưa gián điệp sang Vĩnh Linh. Có tất cả 11 cơ quan tình báo, quân báo, phản gián từ Sài Gòn tới địa phương đặt trụ sở tại Quảng Trị. Bọn gián điệp được tung sang bờ Bắc thuộc nhiều cơ quan như: Chi nhánh Sở Tình báo “Nghiên cứu chính trị xã hội” ở  Sài Gòn, quân báo Quảng Trị, tình báo Trung đoàn 2, Sư đoàn 1, Phòng 6 Ty Công an Quảng Trị, Ty Cảnh sát đặc biệt Bến Hải.

Từ năm 1964, sau khi bọn tướng lĩnh lên cầm quyền ở miền Nam, Cục Trinh sát đã thông báo cho CANDVT Vĩnh Linh về hoạt động của bọn quân báo tăng hơn bọn tình báo. Cục chỉ đạo trinh sát Vĩnh Linh cần chú ý các đối tượng:

1 - Biệt đội sưu tầm Bắc Hải Vân có bí danh là DON lấy địa bàn là vùng chiến thuật 1; trong 5 lưới của DON thì lưới B11 có tầm hoạt động ra tận Đồng Hới (Quảng Bình). Ở vùng nam giới tuyến, địch bố trí một tổ gồm 11 tên để tìm người tung ra miền Bắc.

Ở miền tây Hướng Hóa, địch bố trí lưới 13 toàn là người dân tộc chuyên nắm tin đường dây 559. Chỉ huy lưới này là một tên trung úy đã tốt nghiệp Trường đào tạo gián điệp của Mỹ ở Okinawa (Nhật Bản).

2 - Phòng Nhì Sư đoàn 1, vùng Chiến thuật I. Bọn này phối hợp với quân báo Vương quốc Lào để đánh người từ Sê Pôn ra Cù Bai. Ở dọc tuyến, chúng dùng hình thức hộp thư, mua chuộc người làm nghề chài lưới trên sông bằng tiền và hàng hóa.

Đồng chí Hà Ngọc Tiếu đã thường xuyên chỉ đạo Vĩnh Linh xây dựng phòng tuyến nhân dân bảo vệ trị an, lấy câu nói của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: “Phải yêu Vĩnh Linh như quê hương xứ sở của mình, phải bảo vệ Vĩnh Linh như bảo vệ con ngươi của mắt” làm mệnh lệnh của trái tim. Công tác ba phòng (phòng gian, phòng hỏa, phòng tai nạn) được tổ chức đều khắp, sinh hoạt có nội dung và hiệu quả. Khẩu hiệu của các đơn vị giới tuyến là: “Đồn là pháo đài, nhân dân là phòng tuyến”.

Nhờ có phong trào bảo vệ trị an rộng khắp, các mặt công tác nghiệp vụ công an được chăm lo. Kết quả từ năm 1961 đến 1963, bảy đầu mối gián điệp của địch tung ra Vĩnh Linh đều bị chặt đứt, số thì bị ta bắt, số thì dao động, không dám vượt sông Bến Hải. Tổng kết lại, cho đến năm 1965, địch đã đánh sang bờ Bắc 61 vụ, chủ yếu là bọn tình báo quân sự nhằm điều tra các lực lượng Quốc phòng, Công an vũ trang, các tổ chức chi viện cho miền Nam. Tất cả các vụ này đều đã bị ta phát hiện và chặn đứng. Có những vụ việc, đồng chí Hà Ngọc Tiếu đã tham gia chỉ đạo cụ thể.

Một đêm tối trời năm 1962, có một chiếc thuyền từ bờ Nam chèo sang bờ Bắc. Người lên trình diện Đồn Công an giới tuyến là một phụ nữ mang thai, bụng to, áng chừng gần giáp ngày sinh. Người phụ nữ đó là Hoàng Thị H, quê ở Cát Sơn, bên bờ Nam. Từ năm 1954 đến 1957, H qua lại bờ Bắc, đi Hồ Xá như đi chợ. Một cơ quan kinh tế ở Vĩnh Linh đặt quan hệ với H xuất nhập hàng qua giới tuyến. H có quan hệ rộng rãi và mỗi lần sang sông đều báo cáo rõ là bọn cảnh sát ở Quảng Trị đặt điều kiện cho thị khi trở về bờ Nam phải mang theo báo chí công khai của miền Bắc. Ta cho mang báo chí vào và có khi còn hướng dẫn thị cách khai báo với cảnh sát ngụy.

Ta cũng đã khai thác được ở thị một số tin tức. Bẵng đi 5 năm không liên lạc, nay thị H lại xuất hiện ở bờ Bắc trong tình trạng sắp sinh nở. Đây là hiện tượng lần đầu tiên bắt gặp, rất khó xử trí: nên bỏ qua hay giữ lại? Coi thị H là tay sai của địch hay cơ sở? Trưởng ban Trinh sát Công an vũ trang Vĩnh Linh điện ra Cục xin ý kiến chỉ đạo. Đồng chí Hà Ngọc Tiếu trả lời: “Dùng thông tin từ các đối tượng đã bị bắt trước để xét hỏi. Sau khi khai thác nhanh, thả về bờ Nam”.

Dựa vào sự hướng dẫn ấy, trinh sát Vĩnh Linh đã tìm hiểu hồ sơ của 3 tên tình báo con thoi vừa bị ta bắt trước đó, phán đoán âm mưu địch và cuối cùng thị H đã phải thú nhận rằng thị được tên Phó tỉnh trưởng Quảng Trị tung sang bờ Bắc để truyền đạt chỉ thị gấp cho bọn tay sai ở bên này. Sau khi khai thác xong, ta nhanh chóng thả thị H trở về bờ Nam, ném trả lại mớ bòng bong cho địch.

Đồng chí Hà Ngọc Tiếu đã làm tham mưu đắc lực cho Bộ Tư lệnh CANDVT chỉ đạo công tác trinh sát giới tuyến theo một mô hình tổ chức đặc biệt, xuất phát từ tư tưởng tấn công địch, đẩy đội hình vào vùng sau lưng địch.

CANDVT Vĩnh Linh được phép tổ chức 4 tổ trinh sát chính trị tung sang hoạt động trong lòng địch ở bờ Nam, trên địa bàn các quận Trung Lương, Gio Linh, Cam Lộ và Hướng Hóa. Các tổ này vừa làm công tác trinh sát vừa giúp cán bộ địa phương xây dựng cơ sở, diệt ác trừ gian. Ở các trung tâm quan trọng như thị xã Quảng Trị, Đông Hà, thị trấn Chợ Cầu, có các tổ hoạt động đường dài. Đồng chí Hà Ngọc Tiếu còn chỉ thị cho Ban Trinh sát Vĩnh Linh tổ chức một đơn vị thuyền đi biển gọi là B6 chuyên xuất phát từ Vĩnh Linh, vượt ra ngoài đảo Cồn Cỏ rồi đột nhập vào địa bàn nam Quảng Trị.

Vào thời điểm địch bố phòng chặt chẽ dọc tuyến, đội thuyền này đã lập được nhiều thành tích. Đặc biệt, Cục Trinh sát đã chỉ đạo đào tạo cơ sở đánh vào mạng lưới thông tin mật mã của địch hoặc gây cơ sở tiếp cận mật mã thông tin của chúng. Do mặt công tác nghiệp vụ này thu được nhiều kết quả nên lãnh đạo Bộ Công an đã cử vào Vĩnh Linh một tổ mã thám để khai thác tin tình báo của địch. Nhờ đó, nhiều lần máy bay B-52 sắp ném bom hủy diệt các xã Vĩnh Giang, Vĩnh Trung, Vĩnh Tú, các địa phương trên đã được thông báo kịp thời, tránh được thiệt hại về người và của.

Một cơ sở của Đội Trinh sát khu Đông đã kịp thời báo tin địch sắp tập kích đường không vào 3 phân đội xe tăng của quân ta tập kết ở Bãi Hà, nhờ đó, đơn vị tăng đã di chuyển khỏi khu vực mục tiêu 2 giờ trước khi địch ném bom rải thảm.

Ngày 12/1/1969, cơ sở của đồng chí Trương Chí Cương, Đội trưởng Đội Trinh sát chính trị ở Gio Linh báo tin: bọn tình báo quân sự địch đã phát hiện một  cuộc họp lớn của cơ quan chỉ huy ta đang tiến hành ở Hói Cụ và chúng đã báo về trung tâm Đà Nẵng để mở trận oanh kích. Đúng ngày hôm ấy đang có cuộc hội nghị giữa Khu ủy Trị Thiên và Bộ Tư lệnh B5 ở Hói Cụ. Được tin báo, hội nghị đã khẩn trương di chuyển. Chẳng bao lâu sau, 3 tốp B-52 ném bom rải thảm xuống khu vực ta vừa rời đi.

Trong thời kỳ diễn ra Chiến tranh Cục bộ, Bộ Tư lệnh CANDVT theo đề nghị của Cục Trinh sát (thời kỳ này không có cục trưởng) đã điều động 3 phân đội trinh sát vũ trang Vĩnh Linh vào hoạt động trên chiến trường bắc Đường 9, hỗ trợ cho lực lượng an ninh vũ trang và bộ đội địa phương Quảng Trị. Tổng cộng, các phân đội đã diệt và bắt 385 tên địch, cả Mỹ lẫn ngụy, giáo dục cải tạo 270 dân vệ, góp phần phá vỡ 30 thôn, ấp chiến lược. Các phân đội trinh sát vũ trang đã đánh mạnh vào tổ chức tình báo ngụy mang tên “Biệt đội sưu tầm bắc Ải Vân”, phá được màng lưới tình báo B.334 gồm 12 tên tình báo và mật báo viên.

Với thành tích xuất sắc tấn công địch, bảo vệ cơ sở ở bờ Nam, bảo vệ giới tuyến, lực lượng trinh sát Vĩnh Linh đã có ba đồng chí được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là các đồng chí Trương Chí Cương, Trần Phong, Trương Thành Nam. Thành tích của lực lượng trinh sát CANDVT Vĩnh Linh đạt được do sự nỗ lực của các chiến sĩ trinh sát giới tuyến, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh của Cục Trinh sát CANDVT và sự đóng góp của đồng chí Hà Ngọc Tiếu

Lương Sĩ Cầm

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文