Chuyện Công an phố cổ

15:40 18/05/2023

Chiều nắng gắt, tôi có hẹn với Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Công an phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm tại trụ sở. Đến số 1 phố Hàng Cót, đi xuyên qua tòa nhà chính có kiến trúc kiểu Pháp là đến khoảng sân nhỏ. Phía cuối sân, leo lên cầu thang hẹp và cũ kĩ, sẽ thấy phòng làm việc của Đại úy Tuấn Anh nằm cheo leo trên tầng hai, cũng nhỏ hẹp một cách rất “phố cổ”.

Và suốt buổi chiều, tôi được nghe chuyện phố cổ, được nhìn phố cổ từ một điểm nhìn rất khác - điểm nhìn “an ninh trật tự” qua những chia sẻ của một cán bộ Công an trẻ.

“Đặc sản” nhỏ hẹp và chật chội

Với diện tích chỉ 0,17 cây số vuông, nhưng dân số tận gần 7 nghìn người, phường Hàng Mã mang đặc trưng của một “siêu mini phường” ở phố cổ Hà Nội. Tỉ lệ nghịch với diện tích là số vụ việc an ninh trật tự diễn ra “chóng mặt”. Là Phó Trưởng Công an phường phụ trách mảng đấu tranh phòng chống tội phạm, công việc của Đại úy Tuấn Anh luôn căng như dây đàn. Nhưng anh bảo may mắn vì được Ban Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm, đồng chí Trưởng Công an phường Hàng Mã phân công đúng mảng “sở trường”.

Trước khi về làm Phó công an phường Hàng Mã, anh học chuyên ngành Điều tra tội phạm tại Đại học Cảnh sát nhân dân, đã có 5 năm là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm. Đây chính là cái nôi rèn giũa, giúp anh vững vàng khi tiếp nhận địa bàn phố cổ.

Đại úy Nguyến Tuấn Anh - Phó trưởng Công an phường Hàng Mã.

“Đông đúc và chật hẹp là đặc sản của phố cổ Hà Nội trong đó có phường Hàng Mã. Mọi phức tạp, mọi sự vụ cũng từ đây mà ra. Là cửa ngõ để vào quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Mã luôn nóng vì tình hình tội phạm ma túy, tội phạm trật tự công cộng, tập trung nhiều đối tượng phức tạp, băng ổ nhóm cộm cán”, Đại úy Tuấn Anh chia sẻ.

Ở phường Hàng Mã, mùa nóng có chợ trung thu truyền thống tập trung ở phố Hàng Mã, mùa lạnh có chợ Noel, Tết thì có chợ hoa Hàng Lược. Đó là những địa điểm thu hút người dân, khách du lịch cả Tây cả ta từ rất sớm khiến những con phố nhỏ chật như nêm cối. Cũng vì thế, tội phạm trộm cắp tài sản ở các khu chợ, tuyến phố đông đúc đã trở nên nổi cộm. Thời điểm đầu hè, nắng nóng ập xuống, khách du lịch đổ về phố cổ, tỉ lệ tội phạm đường phố cũng vì thế mà gia tăng.

Hình ảnh phố nhỏ, ngõ nhỏ trong câu hát lãng mạn hơn, đẹp hơn. Nhưng ở một góc khác, phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà nhỏ lại là khởi nguồn của những xung đột, bất ổn về an ninh trật tự. Ở phường Hàng Mã, dân chủ yếu là tiểu thương đua chen nhau bán hàng ở nơi tấc đất tấc vàng. Tình trạng tranh chấp diện tích sử dụng, chỗ buôn bán, vỉa hè là chuyện thường ngày ở phường. Đơn giản chỉ là hai chị em ruột có hai gian hàng đồ chơi cạnh nhau, lỡ treo nhầm sang nhau mà lời qua tiếng lại thành mâu thuẫn nặng nề. Có thời điểm, Công an phường liên tục phải tiếp nhận những vụ việc được coi là “đặc sản” của phố cổ này. Ở phố, có nhiều gia đình đa thế hệ ở trong những ngôi nhà chật hẹp. Do đó xung đột, cãi vã, tranh chấp quyền thừa kế cũng không phải là hiếm.

Ở phố cổ, tập trung nhiều khách nước ngoài, nên các sự vụ liên quan đến người ngoại quốc không phải là ít. Ngày 28/5/2021, đúng thời điểm dịch căng nhất, khi đi rà soát các cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn phường, Đại úy Tuấn Anh phát hiện đối tượng Chun Won Ho (sinh năm 1963), quốc tịch Hàn Quốc tạm trú tại khách sạn có địa chỉ 42 Hàng Cót có biểu hiện nghi vấn. Tuy đối tượng rất thận trọng và né tránh, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh và đồng đội đã xác định đây là đối tượng đang bị truy nã ở Hàn Quốc do tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khoảng năm 2015, 2016, Chun Won Ho tham gia hoạt động kinh doanh đa cấp tại Hàn Quốc và có vi phạm pháp luật. Năm 2017, Chun Won Ho nhập cảnh vào Việt Nam và sống ở nhiều nơi tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đến ngày 27/5/2021 thuê phòng lưu trú tại khách sạn 42 Hàng Cót. Đại úy Tuấn Anh đã vận động đối tượng tự đầu thú, đồng thời có văn bản thông báo cho các cơ quan, thiết lập hồ sơ phối hợp với Công an quận hoàn tất các thủ tục để bàn giao đối tượng theo quy định.

Phá án từ những cơ duyên

Đấu tranh mạnh với tội phạm, điều tra khám phá nhiều vụ phạm pháp hình sự, triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự, liên tiếp tổ chức xác minh, khám phá, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đó là những nhiệm vụ trọng tâm được Đại úy Tuấn Anh đặt ra để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn anh phụ trách. Anh tích lũy tài liệu về các đối tượng, ổ nhóm đang biểu hiện hoạt động phạm tội hiện hành để báo cáo Ban chỉ huy kế hoạch đấu tranh, bắt giữ, xử lý. Chính thái độ làm việc công tâm, đúng mực trong quá trình giải quyết vụ việc của Đại úy Tuấn Anh khiến không ít bị can luôn nhớ đến người cán bộ Công an trẻ vừa có “ân” vừa có “uy”. Sau khi chấp hành án, trở lại cuộc sống đời thường họ đã tìm đến anh, được anh giúp đỡ. Họ “trả ơn” anh bằng những thông tin về tội phạm có giá trị.

Công an phường Hàng Mã phối hợp với các ban, ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Chuyên án 121H mang dấu ấn của anh được hình thành từ những “cơ duyên” như thế. Đại úy Tuấn Anh khi đó đang là điều tra viên thuộc đội hình sự CA quận Hoàn Kiếm, là đầu mối của tổ trinh sát phối hợp với phòng hình sự CA Hà Nội bắt giữ vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở bãi giữa sông Hồng vào ngày 18/11/2016. Quá trình trinh sát và bắt giữ, khởi tố 23 bị can, trong đó anh đặc biệt ấn tượng với đối tượng Nguyễn Thị Hằng Nga (sinh năm 1973) vì đối tượng này bị hen, sức khỏe yếu. Không thể ngờ rằng, một thời gian sau, Đại úy Tuấn Anh được cung cấp thông tin về Nga. Sau khi chấp hành án, ra tù Nga lại lao vào con đường lầm lạc, hoạt động về ma túy. “Để mắt” tới Nga, anh nhận thấy đối tượng này là một mắt xích rất quan trọng trong dường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Điện Biên xuống Hà Nội. Anh đã báo cáo cấp trên, xác lập chuyên án 121H.

Nguyễn Thị Hằng Nga có hộ khẩu thường trú tại 43 Bảo Linh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, thường nhận ma túy từ đối tượng Nguyễn Ngọc Thúy là chị gái của Nga. Thúy sinh năm 1964, có hộ khẩu thường trú tại 43 Bảo Linh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ma túy vận chuyển từ Điện Biên xuống Hà Nội tiêu thụ được cho vào sọt nông sản, nguỵ trang rất khéo. Khi về đến Hà Nội, các đối tượng Nga và Thúy dùng phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, thường hoạt động vào buổi sáng sớm vắng người nên việc trinh sát gặp nhiều khó khăn. Để theo dõi và nắm được quy luật của các đối tượng, Đại úy Tuấn Anh và đồng đội đã phải mất nhiều đêm thức trắng mật phục tại nhiều điểm.

Sau rất nhiều nỗ lực, vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 12/3/2021, Đại úy Tuấn Anh cùng CA phường Hàng Mã phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA quận Đống Đa đã bắt giữ ổ nhóm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn. Nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Ngọc (SN 1978) ở số 89 ngõ 2, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội cùng Nguyễn Thị Hằng Nga và Nguyễn Ngọc Thúy. Tổng số lượng ma túy thu giữ được trong quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng là 3.164,09 gam ma túy các loại, trong đó có 1.641,3 gam heroin; 1.478,44 gam ma túy loại Methamphetamin; 25,84 gam ma túy loại MDMA; 18,51 gam ma túy loại Ketamine.

Không chỉ quyết liệt chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ và trực tiếp tham gia phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án, tệ nạn xã hội, Đại úy Tuấn Anh còn ráo riết thực hiện công tác phòng ngừa, thường xuyên điểm mặt chỉ tên các đối tượng, tuyên truyền kịp thời cho bà con. Nhờ thế tình hình ANTT ngày càng tốt hơn. Số đối tượng nghiện ma túy, đối tượng hình sự giảm đáng kể, cuộc sống ở phố cổ bình yên hơn.

Với những thành tích đã đạt được, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh đã được tuyên dương là một trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu, là một trong 20 gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2022. Anh vinh dự được nhận Huân chương chiến công Hạng Ba vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội.

Nhắc đến những thành tích đã đạt được, người cán bộ Công an trẻ quê Bắc Giang chỉ cười khiêm tốn. Với anh, mỗi chiến công lập nên là sự nỗ lực của cả tập thể, là sự đồng sức đồng lòng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ. Anh cười bảo, ở gần nhau, nên anh em đều “lây” nhau niềm yêu nghề, sự tận tuỵ, hy sinh bản thân vì sự bình yên, hạnh phúc của người dân.

Huyền Châm

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文