Nạn nhân từ tiềm thức

08:01 12/08/2016
Vốn là người hay do dự nên tôi chẳng mấy tin vào những dự tính ấp ủ trong đầu, dĩ nhiên tôi chẳng thổ lộ với ai về những hoài vọng “lãng nhách” ấy. Mọi chuyện khởi sự từ cái công ty đa quốc gia có cái tên rất ư thời thượng: Tiềm thức. Những người đang đi làm không thể biết được, bởi chương trình tự giới thiệu trên tivi dành cho giới nội trợ chỉ phát lối ba giờ chiều, đúng lúc tôi cùng lũ trẻ vừa ngủ trưa dậy. 

Quảng cáo oang oang: “Hãy hé mở tiềm thức của bạn cho du khách hiếu kỳ viếng thăm. Đây là ngành kỹ nghệ siêu mới - Du lịch vào tiềm thức! Tự bạn quyết định giá vé vào cổng cho sự xuất hiện của những người không quen biết. Chúng tôi đoán chắc rằng chỉ sau một thời gian ngắn, số lượng tiền trong tài khoản của bạn sẽ tăng vọt tương ứng với lượng người đăng ký. Chúng tôi bảo đảm sự phong lưu dư dả cho những ai vốn nhàn rỗi”. Sau đó là địa chỉ thư điện tử, số fax, cũng như điện thoại cần liên lạc với Tiềm thức.

Điều lôi cuốn nhất khiến tôi quyết định tham gia vào chương trình là không phải đóng bất cứ khoản phí tổn nào. Giọng đàn ông bên kia đầu dây lịch thiệp mời tôi tới thăm công ty vào thời điểm tùy thích, để kết nối những suy tư của mình vào mạng lưới chung của kỹ thuật siêu đẳng. Nhưng cái trụ sở bề thế giữa đại lộ trung tâm sầm uất lại khiến tôi e ngại… Như linh cảm thấy điều đó, viên đại diện Tiềm thức nói sẽ cho người thân chinh đến tận nhà riêng hòng hoàn tất hợp đồng. Tôi chỉ cần thông báo ngày nào trong tuần sẽ để ngỏ tiềm thức dồn nén trong đầu là được.

Thực ra tôi quên béng rằng mình đã tham gia kiểu kinh doanh kỹ thuật cao, nếu như người đàn ông trong điện thoại, kẻ từng ghi danh tôi vào hệ thống “thành viên thân thiết” của Tiềm thức dạo tháng trước, không đột ngột xuất hiện. Nhận thức thường nhật của tôi thì vẫn thế.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Quanh quẩn chuyện nội trợ bếp núc… Hễ cứ lên tiếng phàn nàn về tính hiếu động thái quá của cặp nhóc sinh đôi, lập tức ông xã lại đề cao những biểu hiện cho sự cạnh tranh tiềm ẩn, điều cần phải có khi lớn lên “thi thố với đời”… “Thiên hạ phức tạp lắm, Jane ạ. Riêng em chỉ cần được anh che chở là đủ”, lúc nào ông xã cũng kết thúc bằng cái câu muôn thuở xen lẫn với tiếng ngáp dài…

Thú thật người đại diện phải nói là hết chê. Trạc ba mươi tuổi, cao to đẹp trai, mắt xanh tóc hung, dáng đi nhanh nhẹn cùng cử chỉ bặt thiệp. Thâm tâm tôi rất đỗi hãnh diện khi thầm nghĩ đến nỗi ganh tị của bà ký giả hàng xóm Christina ưa tò mò. Cả những kẻ hay buôn chuyện ngụ cùng khu nhà nữa, thể nào họ cũng mục kích cảnh anh chàng điển trai tới bấm chuông tìm một mụ nội trợ nheo nhóc như tôi.

- Không dám, thưa quý mệnh phụ - Chàng trai mào đầu - Chị đã có khoản thu nhập đáng kể nhờ vào lượng khách viếng đông đảo từ khắp thế giới có diễm phúc được đọc tiềm thức cá nhân. Xin nghìn lần cảm ơn, chính nhờ chị mà tôi đoạt danh hiệu “nhân viên mang lại lợi tức cao nhất” trong toàn công ty…

 Nghe chưa hết câu thì luồng nhận thức của tôi bỗng như có “tiếng sấm giữa trời quang”, nhưng tôi vẫn gặng hỏi tuy không được lịch sự cho lắm:

- Anh nói vậy nghĩa là sao?

- Ý tôi muốn thông báo rằng tiềm thức của chị đã được số khách hàng kỷ lục truy cập trong một khoảng thời gian ngắn, cụ thể là suốt cả tháng ròng. Không rõ gần đây chị đã kiểm tra tài khoản ngân hàng trên mạng của mình chưa?

- Dĩ nhiên là chưa.

- Vậy thì thưa quý mệnh phụ… - Cái miệng ăn nói có duyên của kẻ đối diện lại hé mở.

Thông thường tôi không thích những người lạ. Riêng nhân vật khác giới này có thể chấp nhận được, nhất là động tác chùi giày cẩn trọng trước khi bước vào nhà.

- …Xin thứ lỗi bởi đã mạn phép nhân danh chủ tài khoản tăng lệ phí vào cổng lên gấp bảy lần. Dòng du khách vẫn lũ lượt kéo đến bất chấp giá vé tăng vọt.

- Ồ, không sao. Trước khi ký hợp đồng tôi đã trao toàn quyền xử sự cho công ty kia mà.

 Người đàn ông bỗng bật dậy nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Vậy xin đề nghị có thể tăng thời lượng thâm nhập thế giới tiềm thức của chị vào những giờ ban đêm được không?

- Lúc đó chồng tôi đã ở nhà và tôi cần tập trung mọi ý nghĩ của mình cho anh ấy.

- Thế còn thời điểm rạng sáng, lúc trời chưa sáng hẳn? - Giọng kẻ đối diện như kéo dài ra - Nhân đây tôi cũng thông báo luôn, rằng trong tài khoản tính gộp chị đang sở hữu năm chục ngàn bảng Anh. Trọn cả tháng có thể nhiều hơn, vì tôi vừa nghỉ ốm mất hai hôm… Một nhân viên khác tạm thay để theo dõi mức thu nhập hằng ngày từ tài khoản.

- Thật thế ư?... - Tôi nghĩ mông lung trong đầu.

Khoản tiền lớn gấp bội so với số ông xã thường đưa mỗi dịp lĩnh lương. Cả đời nằm mơ cũng không thể có ngân khoản lớn vậy. Tôi từng ao ước tạm cách xa sự quấy rầy của chồng con một thời gian, thỏa sức tiêu pha không hề ràng buộc… Thậm chí đôi khi mê thấy mình rủng rỉnh bạc tiền thuê hẳn một cặp vệ sĩ lực lưỡng. Khi thấy ông xã từ xa họ lập tức cảnh báo là không được đến gần tôi từ khoảng cách một dặm, bất chấp lời trình bày da diết rằng anh ấy là chồng tôi. Rồi ông xã mặc nhiên không chấp hành, bất chấp sự răn đe sẽ nổ súng nếu chạm vào thân chủ… Thi thoảng mục kích họ bắn ông xã, khiến mặt anh ta đầy máu trước khi đổ gập xuống triền cỏ ven hồ Bạc, địa điểm cả nhà thường đi nghỉ dịp cuối tuần. Có thể là ác mộng, nhưng trong tiềm thức lưu cữu tôi lại thấy đó là dạng giấc mơ toại nguyện nhất cho riêng mình… Giờ đây với năm chục nghìn trong tay, mọi dự định viển vông ắt dễ bề thực hiện.

- Thưa chị - Kẻ khác giới lại lên tiếng - Bản thân tôi cũng thâm nhập vào tiềm thức để ngỏ của chị… Đúng ra là bảy lần và… Tôi muốn nói là…

- Làm gì mà soi xét ý nghĩ của người khác lắm thế? - Tôi nổi đóa - Anh có trả tiền vào cổng không, hay truy cập miễn phí theo dạng nhân viên của công ty?

- Tôi trả tiền đàng hoàng chứ, thưa chị. Do vậy tôi mới tha thiết đề nghị thâm nhập thêm vào buổi đêm, để chính tôi là người đầu tiên tận hưởng diễm phúc không dễ có ấy.

- Trời ơi, hãy nói thật ra xem… - Toàn thân tôi chợt nổi gai ốc - Cái gì… Điều gì lôi cuốn anh đến vậy?

- Xin đừng bắt phải trả lời một câu hỏi khó… Nhưng tôi đoán chắc rằng chị chưa nguôi những điều hằng nung nấu… Tiềm thức là sự tổng hợp mọi giấc mơ cũng như niềm đam mê, chỉ riêng người trong cuộc mới rành rẽ được…

- Dù sao đi nữa tôi không cho phép thâm nhập vào những giờ khuya khoắt đâu - Tôi nói to với giọng quả quyết.

   Viên đại diện bỗng nắm lấy tay tôi cầu khẩn:

- Nhưng cớ sao, thưa chị?...

- Xin đừng động vào người tôi.

   Người đàn ông rụt ngay tay lại như con bướm ngửi thấy mùi thuốc sâu.

- Trước khi ngài ra khỏi đây - Tôi cố sức cao giọng - Tôi muốn chấm dứt mọi sự thâm nhập vào tiềm thức cá nhân…

- Nhưng quả thực là tiềm thức của chị mang nét rất đỗi hiện thực… Vả lại có mất mát gì đâu… Được giải thoát nữa là đằng khác…

Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại réo rắt cắt đứt luồng suy nghĩ. Giọng bà hàng xóm hớt hải trong ống nghe:

- Jane phải không? Christina đây. Biết nhà có khách nên có thể cậu không bật tivi. Mục “An ninh trật tự” vừa loan báo lệnh truy nã kẻ giết người. Ôi, thật đáng thương! Nạn nhân chính là ông xã cậu. Thi thể vấy máu mà cảnh sát vừa phát hiện ven hồ Bạc đúng là Tedi. Ôi Tedi bất hạnh, người chồng bất hạnh!

Tai tôi ù lên, tim nghẹt thở…

- Bị bắn thẳng vào mặt, Jane ơi! Tội nghiệp Tedi! - Người hàng xóm tiếp tục thống thiết - Hung thủ cao lớn độ ba chục tuổi có mái tóc màu hung đã bỏ trốn.

Toàn thân tôi như đóng băng tại chỗ.

- Jane! Cậu có sao không hả Jane?...

Tiếng nữ ký giả Christina thảng thốt văng vẳng trong ống nghe vứt lăn lóc dưới sàn nhà, xen lẫn mớ tạp âm vọng lại từ đường truyền trống rỗng.

Emanuel Ikonomov (Anh)- Kim Dung (dịch)

Chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, các ngày nắng nóng nhất sẽ vào ngày 29/4 và 30/4. Nhiệt độ khí tượng có thể vượt kỷ lục từng được ghi nhận trước đây. Chuyên gia lưu ý, người dân nếu có đi chơi dịp nghỉ lễ nên hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ từ 11h trưa đến 16h chiều trong các ngày 29 và 30/4.

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng cứ mỗi dịp 30/4, khi nhân dân cả nước kỷ niệm, ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc thì trên mạng xã hội, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị tái diễn điệp khúc xuyên tạc về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa xuân năm 1975 cũng như bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay, ngày 29/4, sẽ tới Saudi Arabia nhằm tiếp tục nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang tăng tốc nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột và ngăn chặn cuộc tấn công trên bộ theo kế hoạch của Israel vào thành phố miền Nam Rafah của Gaza. Bên cạnh đó, giao tranh giữa Hezbollah - lực lượng dân quân thân Iran ở Lebanon - với Tel Aviv đang leo thang nhanh chóng và có thể gây ra thảm họa cho cả hai bên.

Theo thống kê từ Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dự kiến lượng khách qua bến xe gia tăng. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tổng lượng xe tăng cường 715 xe, trong đó Bến xe Giáp Bát tăng cường 224 xe; Bến xe Gia Lâm tăng cường 82 xe và Bến xe Mỹ Đình là 409 xe.

Theo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài hơn mọi năm nên người dân sẽ có nhiều kế hoạch, dự định đi du lịch, nghỉ dưỡng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng thực hiện hàng loạt chiêu trò lừa đảo du lịch khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản người dùng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, nếu không có gì thay đổi, đến tháng 8/2024 chúng ta sẽ có sản phẩm “lúa giảm phát thải”. Đến năm 2025 sẽ triển khai mở rộng và đạt từ 300.000-500.000ha. Ở giai đoạn 2026-2030, mỗi năm tăng thêm 100 ngàn ha để đạt 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long.

Hôm 28/4, tỷ phú Elon Musk đã bất ngờ tới Bắc Kinh và gặp gỡ Thủ tướng Lý Cường. Đây là lần thứ ba ông Elon Musk đến Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới, trong vòng chưa đầy một năm. 

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung, những cái chết đau đớn do tự hủy hoại bản thân của học sinh, sinh viên liên tiếp xảy ra, đang trở thành nỗi ám ảnh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Các chuyên gia tâm lý cảnh báo, nếu gia đình và nhà trường không có giải pháp hỗ trợ kịp thời thì ý nghĩ tự tử trong giới trẻ sẽ có dấu hiệu gia tăng.

Trong trận đấu với Tottenham tại vòng 35 giải Ngoại hạng Anh 2023/2024 diễn ra tối 28/4 (giờ Việt Nam), Arsenal đã dẫn trước tới 3-0 trước đối thủ nhưng suýt chút nữa đánh mất chiến thắng khi để đối thủ ghi liền 2 bàn trong hiệp 2.

Công an tỉnh Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng chủ trì vừa đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" (hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu) truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng internet (đã tán phát trên 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập). ''

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文