Người bạn gái bị mất tích

08:28 28/12/2018
Tiêu Cường và La Mỹ là một cặp tình nhân đang trong thời kỳ nồng thắm nhất. Giống như tất cả các cặp tình nhân khác, rất hiếm khi họ chịu rời nhau...

La Mỹ là một cô gái xinh đẹp, sở thích của cô là đi dạo phố và mua sắm quần áo trong các siêu thị. Tiêu Cường đặc biệt yêu chiều bạn gái của mình nên anh luôn đi cùng La Mỹ.

Một ngày, La Mỹ gửi cho Tiêu Cường một tin nhắn nói rằng hôm nay cô muốn đi chơi siêu thị để mua cho mình một bộ quần áo. Tiêu Cường đương nhiên đồng ý ngay, anh cũng rất thích ngắm nhìn người yêu mặc những bộ quần áo đẹp.

Hai người đến một siêu thị lớn ở trong thành phố vì ở đó có đủ mọi thứ. La Mỹ rất thích các món đồ hàng hiệu vì những loại hàng hiệu tuy có đắt nhưng mẫu mã đẹp, còn về chất lượng thì không chê vào đâu được.

La Mỹ đến siêu thị đúng thời điểm họ vừa nhận về một lô hàng mới, cô rất vui nên hết chọn bộ này lại thử bộ kia và luôn miệng hỏi Tiêu Cường: "Em mặc bộ này có đẹp không"?

Tiêu Cường nói: "Rất đẹp, cô vợ của tôi mặc gì nhìn cũng đẹp". Có lúc Tiêu Cường còn ghé sát vào tai La Mỹ nói nhỏ: "Em không mặc gì càng đẹp hơn".   

La Mỹ bĩu môi rồi véo yêu Tiêu Cường một cái rất đau.

Minh họa: Đặng Thảo Ngọc

Đi lòng vòng một hồi lâu, bỗng La Mỹ nói với Tiêu Cường: "Anh ở đây đợi em, em đi ra chỗ kia xem xem một chút rồi quay lại ngay".   

Tiêu Cường gật đầu, đưa bạn gái đi chơi là một công việc không có gì là nhàn hạ mà nhiều người con trai không kiên trì nổi. Tiêu Cường cũng rất mệt, muốn ngồi nghỉ một chút, anh ta hiểu rằng bình thường La Mỹ chỉ đi dạo một lúc là kêu mệt, nhưng khi đi mua sắm thì cô ta lại không bao giờ kêu ca phàn nàn gì.

Nhân cơ hội này Tiêu Cường muốn nghỉ ngơi một chút đợi bạn gái trở lại, anh ngồi xuống ghế lim dim mắt, không ngờ ngủ thiếp đi.

Khi Tiêu Cường tỉnh dậy vẫn chưa thấy bạn gái quay lại, nhìn điện thoại thấy mình đã ngủ hơn một tiếng. Sao mình đã ngủ lâu thế mà La Mỹ vẫn chưa quay lại, hay là cô ta quay lại thấy mình ngủ nên bực tức bỏ đi.     

Nghĩ đi nghĩ lại, mình chỉ ngủ thôi không thể làm bạn gái phật ý được. Tốt nhất là gọi một cuộc điện thoại xem La Mỹ bây giờ ở đâu. Tiêu Cường bấm số, điện thoại được nối thông nhưng không có ai nghe. Tiêu Cường cảm thấy lạ, chả nhẽ cô ấy giận thật à? Chắc không đến mức như vậy đâu.

Tiêu Cường trở về nhà thấy La Mỹ cũng chưa về nên trong lòng càng thấy lo lo: Có điều gì đã xảy ra với La Mỹ? Sao gọi điện thoại vẫn không được, nếu cô ấy tức giận cũng chỉ có mức độ, không thể đi quá xa như thế này được.  

Tiêu Cường lại gọi cho La Mỹ nhưng không có ai trả lời. Anh cảm thấy có điều gì đó chẳng lành nên gọi điện cho bố mẹ La Mỹ. Họ cũng nói rằng không liên hệ được với cô. Lúc này mọi người đều hoảng hốt không hiểu tại sao La Mỹ lại tự nhiên mất tích.

Tiêu Cường vội gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát huy động người tìm kiếm cả siêu thị và các khu lân cận nhưng không thấy. Trong khi tìm kiếm, họ mở hệ thống camera giám sát của siêu thị nhưng cũng không thấy dấu vết nào của La Mỹ. Một người lớn mất tích giữa thanh thiên bạch nhật trong một siêu thị là một điều kỳ lạ, Vậy cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? La Mỹ có còn ở trong siêu thị không? Nếu cô ta ở trong siêu thị thì cô ẩn náu ở chỗ nào? Nếu cô không ở trong siêu thị thì cô đi ra khỏi siêu thị bằng cách nào?

Cảnh sát đã tìm kiếm La Mỹ khắp thành phố, thậm chí thông báo tìm kiếm trên toàn quốc nhưng vẫn không thấy một chút dấu tích nào. Tiêu Cường như phát điên lên, suốt ngày đi tìm La Mỹ, ngay cả cảnh sát cũng bó tay thì Tiêu Cường làm sao mà tìm được?

Mấy tuần qua đi nhưng Tiêu Cường vẫn không bỏ cuộc. La Mỹ là người anh ta yêu thương nhất nhưng lại bỗng nhiên biến mất không một lý do, không để lại một dấu vết gì. Tiêu Cường không cam tâm, không cam tâm để mất người mà mình yêu một cách như vậy. Tiêu Cường rất yêu La Mỹ, còn nếu cô muốn rời xa anh cô cũng phải cho anh biết lý do.    

Tiêu Cường đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy một dấu vết gì của La Mỹ. Một người đang sống vậy có thể giấu mình ở nơi nào? Hay là cô ấy đã gặp điều gì bất trắc? Tiêu Cường đưa ra dự đoán tồi tệ nhất, nếu La Mỹ đã chết anh phải tìm được thi thế của cô ấy, cho dù cô ấy chết ở đâu?

Nhưng có một điều kỳ lạ là La Mỹ vẫn biến mất như là cô ấy bị bốc hơi hòa vào trong không khí, không để lại một chút dấu vết nào.      

Có những lúc Tiêu Cường nằm trên bờ vực của sự sụp đổ và thất vọng. Anh không tin người yêu lại rời bỏ mình không để lại một lời nói, nhất định cô ấy phải rất khổ tâm, nhưng hiện nay cô ấy sống hay chết cũng không biết, đầu óc Tiêu Cường vô cùng mông lung.        

Một buổi tối, Tiêu Cường ngồi suy nghĩ miên man về La Mỹ thì thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tiêu Cường chợt nghe thấy tiếng người gọi mình mà giọng nói vô cùng quen thuộc. Tiêu Cường choàng tỉnh dậy, anh trấn tĩnh lại và chú ý lắng nghe vì Tiêu Cường sợ rằng mình bị xuất hiện ảo giác trong khi ngủ và đúng là tiếng gọi anh lại xuất hiện một lần nữa. Đúng không sai, đây là giọng nói của người bạn gái sớm nhớ chiều thương, La Mỹ nói với anh rằng cô đã bị giết ở trong siêu thị, cô bảo anh hãy trả thù cho cô ấy.

Trước đây, Tiêu Cường không tin rằng trên thế giới này lại có ma, nhưng sau khi nghe tiếng nói của La Mỹ thì anh hoàn toàn tin rằng ma là có thật bởi vì giọng nói anh nghe được đúng là của La Mỹ.

Sáng hôm sau, Tiêu Cường đến đồn cảnh sát trình bày sự việc xảy ra với mình đêm hôm qua. Những người cảnh sát đã tham gia điều tra vụ án La Mỹ bán tín bán nghi nhưng đều khẳng định rằng ngày hôm đó La Mỹ không ra khỏi siêu thị, bởi vì tất cả các camera giám sát ở cửa ra vào và ở trong siêu thị đều không có hình bóng của La Mỹ. Cảnh sát nhận định rằng trong siêu thị có điều gì đó rất bí mật nên quyết định đến khám xét lại siêu thị và đặc biệt chú ý những điểm không có camera giám sát.

Cuối cùng cảnh sát đã tìm ra sự thật: Họ đã phát hiện ra một ngách nhỏ ở trong một gian thử quần áo thông với đường hầm dẫn ra ngoài siêu thị. Đường hầm này là đường hầm của bọn tội phạm buôn bán và vận chuyển ma túy. Khi bị bắt, bọn tội phạm khai rằng hôm đó trong khi thử quần áo, La Mỹ đã vô tình phát hiện ra cái ngách này nên bọn chúng sợ bị lộ đã bắt cô đưa vào đường hầm, sau đó bọn chúng giết cô lấy nội tạng đem bán, còn xác thì vứt ra bãi rác.   

Bọn giết người bị trừng phạt nhưng La Mỹ không còn nữa và Tiêu Cường cũng bước ra khỏi đám mây u ám để bắt đầu một cuộc sống mới. Vụ án của người yêu nhắc nhở anh rằng, dù ở đâu, lúc nào cũng đều phải chú ý gìn giữ an toàn cho bản thân.

Khảo Vi (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường, trong những ngày lễ 30/4 và 1/5, không quản ngại nắng nóng gay gắt, lực lượng CSGT các địa phương vẫn “đội nắng”, “bám đường”, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xuyên đêm, xuyên lễ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文