Người cao su

08:21 10/08/2019
Khi ông đánh người cao su, người mà ông tưởng tượng bị đánh sẽ cảm thấy đau nhưng không hề bị thương tích gì đâu, cho nên ông cứ tha hồ mà đánh...

Cao Long là ông chủ của một công ty. Một ngày có người thanh niên mang một đồ vật đến văn phòng của ông, nói đây là một vật rất kỳ lạ muốn giới thiệu với ông. Khi người thanh niên mở bao gói ra thì bên trong là một người bằng cao su có kích thước to bằng người thật. Người thanh niên nói:

- Người cao su này để dùng làm vật cho người ta trút cơn giận. Khi tâm trạng bị căng thẳng mà đánh nó có thể giảm bớt được áp lực đang bị đè nặng trong người.

Cao Long bĩu môi:

- Thế thì có gì lạ, khác gì đấm lên cái bao cát đâu?

Người thanh niên nói:

- Hoàn toàn không giống nhau, đây là sản phẩm công nghệ kỹ thuật cao. Khi ông giận và ghét ai, ông cứ coi người cao su này là người đó và ông đánh người cao su thì người mà ông ghét, mặc dù ở đâu cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Ví dụ như bây giờ tôi coi người cao su này là ông, nếu tôi đánh nó ông sẽ cảm thấy đau. Cao Long có vẻ không tin, người thanh niên lại nói:

- Chúng ta có thể làm thử xem, bây giờ tôi sẽ coi người cao su này là ông.

Minh họa: Lê Tâm.

Nói xong, người thanh niên vung tay đấm người cao su một quyền. Cao Long thét lên một tiếng "ối" đúng như là mình bị đấm vậy. Cao Long đi quanh ngắm người cao su một vòng rồi nói với người thanh niên:

- Tôi có thể làm thử được không?

- Tất nhiên là được.

Cao Long vung tay đấm vào bụng người cao su một đấm rồi lại đấm vào mặt một đấm nữa, sau đó vội đi sang phòng bên cạnh thì thấy người trợ lý họ Lưu một tay ôm bụng, một tay xoa mặt vẻ rất đau đớn. Cao Long hỏi:

- Cậu làm sao thế?

Trợ lý Lưu nói:

- Không biết tại sao tôi bỗng nhiên thấy bụng và mặt rất đau, cứ như là bị ai đấm.

Cao Long bật cười nói:

- Đúng là tuyệt vời, rất chuẩn xác.

 Nguyên là vừa rồi ông ta đã coi người cao su là người trợ lý. Ông ta trở về văn phòng của mình nói với người thanh niên:

- Người cao su này được đấy, tôi mua nó.

Mua bán xong, người thanh niên lại cho Cao Long biết:

- Khi ông đánh người cao su, người mà ông tưởng tượng bị đánh sẽ cảm thấy đau nhưng không hề bị thương tích gì đâu, cho nên ông cứ tha hồ mà đánh. Sau khi người thanh niên đi khỏi, Cao Long vô cùng vui mừng vì bây giờ ông tha hồ thỏa thích trút cơn giận. Ông ta đấm một đấm vào đầu: Lão chủ Mã mượn 10 vạn đồng biến đi biệt tích. 

Đấm lão Trương - Cục Thuế vụ đã phạt ông ta 5 vạn đồng. Đấm bà vợ đáo để của mình suốt ngày kêu ca, phàn nàn làm mình khó chịu. Cao Long đánh cả một buổi chiều, hầu hết những người ông ta thù ghét đều bị cho một trận. Ngày hôm sau, Cao Long cảm thấy ngứa chân ngứa tay, thế là ông ta lại tìm lý do đánh thêm một ngày nữa. Ngày thứ ba lại cũng đánh... Buổi chiều ngày thứ tư, Cao Long cảm thấy mệt rã rời và đau khắp người như bị người ta đánh mình. Ông ta nghĩ rằng nhất định cũng có người mua người cao su giống như mình nên vội gọi điện cho người thanh niên. Người thanh niên nói với Cao Long rằng hiện nay cũng chỉ mới bán có một người cao su thôi. Cao Long không tin, nói:

- Không đúng, chắc chắn là anh đã bán đi một người cao su nữa rồi, bởi vì tôi cũng cảm thấy đau như bị người ta đánh.       

Người thanh niên hỏi:

- Vậy ông đánh người cao su như thế nào?

Cao Long nói cách mình đánh người cao su. Người thanh niên nghe xong nói:

- Không được rồi, sức chịu đựng của người cao su cũng có hạn, nếu bị đánh quá mức, tất cả sự đau đớn sau ba ngày sẽ phản lại đầy đủ lên thân thể người đánh. Nếu ông đánh quá mạnh thì ông càng bị đau đấy, và ông đánh bao nhiêu thời gian thì ông cũng phải chịu đau ngần nấy thời gian đấy.

Cao Long vẻ bực tức:

- Sao anh không nói với tôi từ trước?

Người thanh niên nói:

- Sức chịu đựng của hình nộm rất tốt, thông thường không xảy ra việc phản lại đòn đánh, nhất định là ông đã làm gì nó rồi?

Khuôn mặt Cao Long méo xệch:

- Tôi, tôi đã phẫu thuật để xem bên trong có gì lại kỳ diệu đến như vậy. 

Người thanh niên nói:

- Ông đã hành hạ nó nên nó phản đòn lại ông là đúng rồi…
Truyện vui của Trương Kiện (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)

Các đối tượng đã làm giả bằng cấp để nộp hồ sơ làm cộng tác viên, phóng viên của một số báo, tạp chí. Sau đó, với danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên, các đối tượng này đã đến cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thu thập thông tin liên quan đến hoạt động điều hành, kinh doanh, sản xuất của các cơ sở rồi cưỡng đoạt tài sản.

Trung Quốc ngày 3/5 đã phóng một tàu vũ trụ không người lái thực hiện sứ mệnh kéo dài gần hai tháng nhằm lấy đá và đất từ phía xa của Mặt Trăng, trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện nỗ lực đầy tham vọng này.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc ngày 3/5 với Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị chức năng của Bộ Công an để đánh giá, rút kinh nghiệm chương trình sơ duyệt khối diễu binh, diễu hành của lực lượng CAND tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sáng 3/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Danh Út Hiểu (SN 1985, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) và Đặng Hoàng Lâm (SN 1987, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá) cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trong vụ án “Chuyến bay giải cứu”, Hằng đã đưa hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng và chi hơn 12 tỷ đồng để nhờ người xin cấp phép “Chuyến bay giải cứu” và bị tuyên phạt 20 tháng tù về tội "Đưa hối lộ". Trong vụ án mới đây, Hằng đã lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản là 4 xe ô tô trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, dự kiến sẽ đồng loạt triển khai thu phí không dừng từ ngày 5/5 tại 5 sân bay lớn gồm Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phú (SN 1996, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文