Uống rượu không lái xe

08:54 13/03/2020
Lão Lý lái xe nhưng cũng là người ham rượu hơn cả vợ, không biết quá khứ lão đã bị cảnh sát phạt bao nhiêu lần, thời trước chỉ là giáo dục nhắc nhở và bị phạt một khoản tiền nhỏ nhưng hiện nay thì khác rồi, một khi lái xe mà có mùi rượu không những bị phạt tiền rất nặng lại còn bị giữ xe và giấy phép lái xe hàng tháng trời vì vậy bà vợ ông ta cũng không nhớ đã cãi nhau với ông ta bao nhiêu lần rồi.

Có một lần, ông ta say rượu lái xe tông thẳng vào cây cột điện, cú tông này không những phải bồi thường hơn một vạn đồng mà còn bị giữ ở đồn cảnh sát nửa tháng, suýt nữa còn bị thu hồi giấy phép lái xe, may mà lão Lý có nhiều mối quan hệ nên mới vẫn được tiếp tục lái xe. 

Từ sau lần tai nạn ấy, lão Lý thề rằng nếu chỉ uống một hớp rượu là không lái xe, mặc dù người ta ép như thế nào lão cũng không uống, nếu vì quá thân tình đã chót uống rồi thì mặc dù đường xa như thế nào lão cũng đi bộ hoặc đi nhờ xe của người khác.

Hôm nay, mấy ông bạn lại mời lão Lý đi uống rượu, ông ta đi bộ 5 cây số lên thị trấn đến nhà hàng Duyệt Lai.

Minh họa: Lê Tâm.

Mấy ông bạn đã đến từ lâu nên khi lão Lý vừa ngồi xuống đã bị phạt ngay 3 chén vì đến muộn, sau đó cứ tuân thủ luật quay vòng mỗi người một chén, uống không biết trời đất là gì đến khi tàn cuộc thì anh nào cũng say khướt và lúc về chẳng ai đợi ai. Khi lão Lý thấy chỉ còn có một mình mới ngật ngưỡng đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng vừa đi vừa cho tay vào túi tìm chìa khóa rồi đi đến trước một chiếc xe nhét chìa khóa vào ổ và mở cửa nhưng mãi không thể mở được.

“Mẹ kiếp, hôm nay khóa thế nào vậy, sao lại mở không được?”- Lão Lý vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục mở khóa.

Một người cảnh sát giao thông đi qua chào lão Lý rồi nói: “Này ông lão, say rượu không được lái xe!”.

Lão Lý ngẩng đầu lên nhìn người cảnh sát: “Ai uống rượu … tôi… tôi… không uống rượu”.

- Xem ra ông đang rất say rồi đấy mà còn nói là không uống rượu?.

- Say là thế nào, với lại tôi không uống rượu của anh?

-  Say rượu không được lái xe!-  Người cảnh sát giọng nghiêm khắc.

- Ồ, tôi lái xe mấy chục năm rồi ngày nào cũng uống rượu mà có bỏ lỡ chuyến nào đâu, anh tránh ra đi, tôi phải về nhà.

Người cảnh sát thấy lão Lý đã quá say vội gọi điện thoại, không lâu sau một chiếc xe tuần tra có hai người cảnh sát đi đến.

Người cảnh sát nói tình hình cho hai người cảnh sát vừa đến sau đó hai người dìu lão Lý lên xe và hú còi chạy về đồn.

Tối hôm đó lão Lý phải ngủ qua đêm ở đồn cảnh sát, sau khi ăn sáng xong lão Lý được một người cảnh sát hướng dẫn học “Luật lệ giao thông” và xem video các vụ tai nạn giao thông do uống rượu say khi lái xe. Lão Lý xem các vụ tai nạn do rượu mà giật mình kinh sợ.

Lúc này, chuông điện thoại của lão Lý reo, lão nhìn màn hình và biết là của bà vợ gọi đến.

- Ông ở đâu mà cả đêm không về nhà?.

- Xin lỗi bà, lại cái bệnh cũ say rượu lái xe mà, hiện nay tôi đang ở đồn công an, xem ra chưa về được đâu, có thể phải ở đây dăm bữa nửa tháng đấy.

- Xe của nhà mình đang ở nhà, ông lái xe của ai đấy?. Bà vợ hỏi.

Lão Lý vỗ vỗ đầu như bừng tỉnh: "Ờ, đúng là hồ đồ, không có chuyện lại xảy ra chuyện, tôi không lái xe khi say rượu!”.

Mọi người có mặt ở đó cười ồ lên. 
Truyện vui của An Dũng ( Trung Quốc)- Thiêm Nguyễn (dịch)

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 3/5 cho biết, một lần nữa cầu Crimea lại nằm trong tầm ngắm của Kiev với sự hỗ trợ từ phương Tây. Bà Zakharova cảnh báo, bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Crimea đều sẽ bị đáp trả nặng nề.

Dự án Trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang được triển khai xây dựng theo kiểu “rùa bò”, chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giải tỏa đền bù gặp khó khăn. Trong khi trường mới chưa được xây xong, thầy cô giáo cùng 562 học sinh nhà trường phải dạy và học trong ngôi trường cũ xập xệ, mất an toàn.

Các đối tượng đã làm giả bằng cấp để nộp hồ sơ làm cộng tác viên, phóng viên của một số báo, tạp chí. Sau đó, với danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên, các đối tượng này đã đến cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thu thập thông tin liên quan đến hoạt động điều hành, kinh doanh, sản xuất của các cơ sở rồi cưỡng đoạt tài sản.

Tại dự thảo Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến người dân, TP lên kế hoạch cấm các hoạt động, sự kiện dưới hình thức thuần túy hội chợ thương mại, chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm... quanh phố đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận.

Trung Quốc ngày 3/5 đã phóng một tàu vũ trụ không người lái thực hiện sứ mệnh kéo dài gần hai tháng nhằm lấy đá và đất từ phía xa của Mặt Trăng, trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện nỗ lực đầy tham vọng này.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc ngày 3/5 với Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị chức năng của Bộ Công an để đánh giá, rút kinh nghiệm chương trình sơ duyệt khối diễu binh, diễu hành của lực lượng CAND tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sáng 3/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Danh Út Hiểu (SN 1985, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) và Đặng Hoàng Lâm (SN 1987, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá) cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trong vụ án “Chuyến bay giải cứu”, Hằng đã đưa hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng và chi hơn 12 tỷ đồng để nhờ người xin cấp phép “Chuyến bay giải cứu” và bị tuyên phạt 20 tháng tù về tội "Đưa hối lộ". Trong vụ án mới đây, Hằng đã lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản là 4 xe ô tô trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文