Chùm truyện vui mini

10:29 06/12/2024

Một bệnh nhân bị bệnh nặng đang nằm trên giường bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí và gắn ống thở trên người. Đột nhiên, bệnh nhân bắt đầu co giật và miệng mấp máy như muốn nói gì đó.

Say rượu tự tin

Rick Nuthje tranh cãi với một người bán hàng trong quán rượu: "Tôi cá với bạn 100 franc rằng bạn không thể uống hết 12 ly bia trong một lần".

Người bán hàng suy nghĩ một lúc rồi rời khỏi quán bia mà không nói một lời, 10 phút sau, anh ta quay lại chiến đấu.

Nhìn thấy người bán hàng uống hết 12 ly bia một lượt, Nuthje thốt lên: "Anh giỏi thật đấy!". Người bán hàng nói: “Thực ra mà nói, lúc đầu tôi cũng không chắc lắm. Tôi phải đến một quán rượu gần đây để uống thử rồi mới dám quay lại uống thật”.

Minh họa của Lê Tâm

Lời cuối cùng

Một bệnh nhân bị bệnh nặng đang nằm trên giường bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí và gắn ống thở trên người. Đột nhiên, bệnh nhân bắt đầu co giật và miệng mấp máy như muốn nói gì đó.

Mục sư đứng bên cạnh thấy thế vội vàng cúi xuống nhẹ nhàng hỏi: “Ông có muốn nói gì không?”. Mục sư gật đầu, đưa cho bệnh nhân một cây bút và cuốn sổ rồi nói: “Tôi biết ông không thể nói được. Bây giờ ông có thể viết ra ý nghĩ của mình. Hãy viết ra những gì ông muốn nói và lát nữa tôi sẽ đưa cho vợ ông. Bà ấy đang ở ngoài phòng bệnh”.

Bệnh nhân chật vật viết vài chữ đưa cho vị linh mục rồi sau một lúc vật lộn, ông ta chết.

Mục sư cẩn thận cất mảnh giấy, chủ trì nghi lễ cuối cùng rồi đi ra báo tin dữ cho bà góa. Sau khi an ủi mấy câu, mục sư đưa mảnh giấy cho bà góa và nói: “Đây là những lời cuối cùng của ông ấy, chỉ viết ra được thôi, trước khi ông ấy chết”.

Với đôi mắt ngấn lệ, người vợ mở tờ giấy ra và đọc: “Tránh ra, ông đã giẫm lên ống thở oxy của tôi”.

Vì sao quả địa cầu bị nghiêng?

Thanh tra đến trường kiểm tra và nhìn thấy một quả địa cầu trong lớp. Ông ta hỏi học sinh A: “Hãy cho tôi biết, tại sao quả địa cầu này lại nghiêng 23,5 độ?”. Học sinh A hoảng sợ lắp bắp: “Thưa…, em không làm nghiêng nó”. Thanh tra bối rối hỏi cô giáo, cô giáo đáp: “Xin lỗi, không thể trách các em ấy được, quả địa cầu này khi em mua nó đã bị nghiêng như thế này rồi”. Thấy sắc mặt của viên thanh tra càng ngày càng tối sầm, hiệu trưởng nhanh chóng giải thích: “Trường học có kinh phí hạn hẹp nên tôi mua quả địa cầu này ở một quán ven đường”.

Mạt cưa - mướp đắng

Một người đàn ông bước lên một chiếc taxi và khi gần đến nơi, anh ta nhận ra mình không đem theo tiền.

“Dừng lại ở đây”, anh ta nói với tài xế, “Tôi sẽ vào một quán ven đường mua một bao thuốc lá rồi quay lại. Tôi đánh rơi 10 pound trong xe nhưng trong xe tối quá không tìm được. Làm ơn cho tôi mượn trước ít tiền lẻ để mua thuốc lá...”.

Người lái xe đưa tiền, anh ta cầm tiền nhanh chóng bước vào trong quán, nhìn lại đã thấy chiếc taxi lao vút đi, nhanh như anh ta mong đợi.

Có kinh nghiệm

Tại một địa điểm du lịch ở Địa Trung Hải, mọi người đang ăn trong một nhà hàng. Đột nhiên một người đàn ông lo lắng hét lên: “Trời ơi! Con trai tôi bị nghẹn. Nó nuốt đồng 1 xu. Ai có thể giúp nó? Nhanh lên! Có ai giúp được không? Con trai tôi!”.

“Tôi sẽ làm!”. Một người đàn ông ngồi ở bàn gần đó đứng dậy và vững vàng bước về phía đứa trẻ mà không hề do dự. Anh ta dùng tay phải nhéo vào má đứa trẻ, miệng đứa trẻ lập tức há hốc ra. Sau đó, anh ta dùng tay trái ôm lấy bụng dưới của đứa trẻ, siết chặt cánh tay của nó, một tiếng “keng” phát ra, đồng xu rơi xuống sàn. Sau khi hoàn thành chuỗi động tác điêu luyện và tao nhã này, người đàn ông bình tĩnh bước trở lại bàn của mình và tiếp tục ăn, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, cha của đứa trẻ mới hoàn hồn. Ông bước đến chỗ ân nhân với lòng biết ơn sâu sắc: “Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều! Nếu không có ông, tôi không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. May mắn thay, tôi đã gặp được ông…Chắc hẳn ông là một bác sĩ nhi khoa có kinh nghiệm phải không?”.

- Không, tôi làm việc ở cục thuế.

Trần Dân Phong (sưu tầm và dịch)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026, là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Để góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội, thời gian qua, lực lượng CAND nói chung, trong đó có lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã huấn luyện thuần thục các phương án, phục vụ Lễ xuất quân bảo đảm ANTT Đại hội XIV của Đảng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra.

Ngày 14/1, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chính trị – văn hóa đặc biệt hướng tới Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2026).

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Ngày 13/1, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文