Dụng nhân như dụng mộc

08:00 13/01/2016
Ông Phùng giữ chức hiệu trưởng một trường trung học. Một hôm ông đang ngồi nghe cậu Lý - Chánh văn phòng báo cáo công việc thì có tiếng gõ cửa: "Cộc... cộc". "Mời vào" - Hiệu trưởng Phùng nói. Nhìn ra thì người đang bước vào phòng là chú Hai ở quê ra. Nguyên do là đất đai ruộng nương ở quê đã bán hết cho doanh nghiệp, chú Hai chẳng có việc gì làm, buồn chân buồn tay, muốn lên thành phố tìm người cháu làm hiệu trưởng để xin một việc gì đó...

Việc này quả là làm khó cho hiệu trưởng. Chú Hai là một nông dân hiền lành chất phác, một chữ bẻ đôi không biết, chỉ quen công việc đồng áng nặng nhọc. Một ông già nông dân mù chữ như thế, biết xếp vào việc gì?

Hiệu trưởng mời chú Hai ngồi, rồi tự tay pha ấm chè mới để câu giờ suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không biết cách giải quyết thế nào nên đành nói: "Thưa chú, quả thực là cháu không thể giúp chú được, theo cháu chú nên trở về quê tĩnh dưỡng tuổi già thì hơn".

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Chú Hai vẫn không chịu lùi bước nói: "Cháu đường đường là hiệu trưởng một trường trung học nổi tiếng, nhưng không sắp xếp được một công việc nào đó trong trường cho người thân, về nhà dân làng họ cười cho thối mũi, thật xấu hổ...".

Từ lúc gặp mặt đến giờ, Chánh văn phòng họ Lý vẫn ngồi bên phát hiện chú Hai bị bệnh Parkinson, tay cầm chén nước không vững, cứ run lên lẩy bẩy, nước trào cả ra ngoài. Chánh văn phòng nói: "Báo cáo anh, để chú Hai tới chỗ em làm việc".

- Chỗ chú có việc gì? Vận chuyển bốc vác hàng hóa, chân tay của chú Hai như thế sao được! Quản lý nhà kho lại không biết chữ, ghi chép nhập xuất hàng hóa thế nào? - Hiệu trưởng trao đổi chớp nhoáng với Chánh văn phòng.

- Xin thủ trưởng cứ an tâm, em có việc này bảo đảm chắc chắn là chú Hai hài lòng.

Mấy ngày sau, Hiệu trưởng xuống nhà ăn cơ quan dùng bữa, bất ngờ nhìn thấy người chú của mình mặc áo choàng trắng, làm nhiệm vụ chia cơm và đồ ăn. Vì bị bệnh run tay nên mỗi lần từ trong nồi, trong chảo múc ra đổ vào bát cho học sinh, cơm và thức ăn chỉ còn có già một nửa.

Hiệu trưởng khóc cũng dở mà cười cũng không xong, bụng nghĩ: Cái cậu Lý này thật ranh ma, khéo bố trí sắp xếp, số cơm và thức ăn rớt lại trong nồi, nếu quy ra tiền cũng thừa trả lương cho chú Hai rồi. Đúng là dùng người như dùng gỗ, tận dụng hết khả năng của con người.

Truyện vui của Yến Mộc Long (Trung Quốc) - Phạm Xuân Tiến (dịch)

Nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 24-28/5.

Sáng sớm 24/5, Hà Nội trời mưa to. Dưới cơn mưa, tại khu vực xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông- nơi đặt linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã có mặt, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn Lễ Quốc tang, phục vụ nhân dân tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Để bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đức Lương - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chiều 25/3, Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 18/5, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Lào triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng thành viên gần 200.000 người, trong đó có 107.348 thành viên là người Việt Nam tham gia. Đáng chú ý, đường dây này kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Người dân bỏ tiền thật ra mua nhưng nhận về sản phẩm giả, thực phẩm bẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, lòng tin. Thực trạng nhức nhối này không chỉ là trách nhiệm của người nổi tiếng trong quảng cáo sản phẩm mà còn là vai trò không thể thiếu của cơ quan quản lý nhà nước trong việc siết chặt kiểm soát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lỗ hổng trong cơ chế hậu kiểm…

Tối 23/5, cặp vận động viên Đinh Anh Hoàng – Lê Đình Đức của CLB bóng bàn Công an nhân dân T&T (CAND T&T) đã xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung đôi nam Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 năm 2025.

Là đơn vị thay mặt UBND TP Cần Thơ làm chủ đầu tư thực hiện dự án hàng nghìn tỷ đồng nhưng Ban ODA TP Cần Thơ đang gặp khó trong việc duy trì hoạt động và bị ngành điện lực, cấp nước ra thông báo tạm ngừng cung cấp do chậm thanh toán chi phí dịch vụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.