Quà biếu thiết thực
Trước Tết Dương lịch, Tiểu Vương nhận được cuộc gọi từ bạn gái là Lệ Lệ nói rằng bố mẹ cô mời anh về quê cô chơi. Từ khi yêu nhau anh chưa về thăm nhà Lệ Lệ, dịp Tết dương lịch này được nghỉ khá dài nên anh nhận lời ngay.
Tiểu Vương vừa mừng vừa lo không biết nên ra mắt nhà người yêu như thế nào. Khi gọi điện cho Tiểu Vương, Lệ Lệ đặc biệt nhắc nhở anh: “Bố em nói rằng bố chỉ muốn anh đến chơi thăm nhà và đừng mang theo bất kỳ món quà đắt tiền nào. Nếu anh muốn mang theo thứ gì đó, hãy mang theo thứ gì đó cần thiết mà anh có thể sử dụng trong thời gian ở quê”.
Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Vương lập tức đi đến siêu thị để mua một số quà biếu cho chuyến đi và anh đã hào phóng tiêu hết số tiền hơn 1.000 tệ.
Chỉ trong chớp mắt, cuối tuần đã đến. Tiểu Vương mượn xe bán tải của bạn mình và chở số quà về quê của Lệ Lệ.
Khi đến cổng làng, Tiểu Vương nhìn thấy Lệ Lệ đang đợi bên vệ đường. Anh dừng xe, mở cửa kính giơ tay vẫy: “Lệ Lệ…”, sau đó chỉ vào phía sau xe nói: “Nhiều quà quá, phải mượn xe bán tải. Thế nào? Như vậy có thiết thực không?”.
Lệ Lệ nhìn những thứ xếp sau thùng xe không biết nên cười hay nên khóc, cô nói: “Đúng là toàn những thứ thiết thực, nhiều thế này thì gia đình em không thể dùng hết trong nửa năm được”. Lúc này, Thôn trưởng vừa dịp đi ngang qua, nhìn thấy những thứ trong thùng xe tải, lập tức tiến đến, nụ cười tươi như hoa: “Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!”.
Lệ Lệ vội giới thiệu với Tiểu Vương: “Đây là Thôn trưởng của thôn em đấy”.
Tiểu Vương bước ra khỏi xe chào Thôn trưởng. Thôn trưởng tiến lên bắt tay Tiểu Vương rất chặt: “Chào anh, anh đến đúng lúc quá! Những thứ anh mang đến đều rất thiết thực và rất cần vào lúc này. Mọi người đang mong anh! Xin anh đợi ở đây một lát, tôi sẽ đi gọi mọi người ra chào mừng anh”.
Tiểu Vương cảm thấy rất vinh dự và vô cùng xúc động và nghĩ tại sao cả làng lại biết tin về sự xuất hiện của một chàng rể mới? Thật là quá long trọng! Tiểu Vương vội vàng nói: “Ông Thôn trưởng, ông khách sáo quá, không cần như vậy đâu”.
Thôn trưởng nói: “Đó là nhiệm vụ của tôi!”. Sau đó, ông ta quay người và chạy nhanh vào trong làng, hét lớn: “Mọi người, hãy ra chào mừng đi! Những người xóa đói giảm nghèo đã đến - Những Mạnh Thường Quân xóa đói giảm nghèo đã đến rồi”.
“Xóa đói giảm nghèo?”. Tiểu Vương và Lệ Lệ đều sửng sốt ngây người chưa hiểu là thế nào.
Lệ Lệ vội vàng kêu lên: “Ông Thôn trưởng, có sự hiểu lầm ở đây...”.
Ông Thôn trưởng đã chạy vào trong thôn. Tiểu Vương và Lệ Lệ người nọ nhìn người kia, sau đó không khỏi quay đầu nhìn về phía sau chiếc xe bán tải: Bên trong có năm bao gạo, năm bao bột mì và còn có năm thùng dầu lạc nữa! …
Nguyễn Thiêm (dịch)